-
Phát hiện bất ngờ khi trục vớt xe tăng bị vùi lấp nửa thế kỷ ở biển Quy Nhơn: Không chỉ có vũ khí -
Bắt giữ nữ cán bộ bị truy nã đặc biệt khi vừa nhập cảnh về Nội Bài -
Vị tướng Việt Nam được mệnh danh là "ông vua vũ khí", được đích thân Bác Hồ đặt tên -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm Ấn Độ -
Giảm cân bằng cách "chỉ ăn thịt", người đàn ông rơi vào nguy kịch vì suy gan -
Trả giá bằng mạng sống vì tin lời chữa bệnh "thuận tự nhiên" trên mạng -
Công bố thông tin gây chú ý về vụ khởi tố cựu thiếu tá CSGT: Xe của nam sinh đôn dung tích gấp hơn 3 lần -
Sóng gió tại "Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng": Hà Tuyên Lâm trở thành tâm điểm tranh cãi, netizen lo ngại cho Trang Pháp -
Á hậu Vũ Thúy Quỳnh và thiếu gia Đức Phạm "đường ai nấy đi"? -
Bí ẩn 60 tấn máu lợn tại Tử Cấm Thành và sự thật đằng sau lời đồn trừ tà
Giới trẻ
24/08/2016 16:08Nữ thủ khoa mê bắn súng, mơ nối nghiệp Hoàng Xuân Vinh
| Nữ thủ khoa xuất sắc- Vũ Thị Thu Huyền |
Toàn khóa D27 của trường Đại học Phòng cháy chữa cháy có 288 sinh viên, trong đó có đến 276 nam và chỉ vỏn vẹn 12 nữ. Hầu hết các môn học của trường, từ văn hóa đến thực hành đều thiên về nam giới.
Thế nhưng, người đạt danh hiệu thủ khoa xuất sắc với số điểm tốt nghiệp cao ngất ngưởng (9,19 điểm), được thăng quân hàm vượt cấp, giữ lại trường làm giảng viên lại là một nữ sinh. Đó là Vũ Thị Thu Huyền (sinh năm 1993, quê Tiên Lãng, Hải Phòng).
Học viên duy nhất của khóa được phong hàm trung úy
“Liệt kê thành tích của Thu Huyền trong 5 năm đại học chắc phải kín hai trang giấy”, một người bạn của nữ thủ khoa hài hước nói về thành tích của cô gái đặc biệt này.
5 năm học tại trường, Thu Huyền hai lần đạt danh hiệu học sinh giỏi và ba lần đạt thành tích xuất sắc. Với điểm tốt nghiệp trung bình 9.19, cô là nữ sinh đầu tiên trong lịch sử 40 năm của trường được phòng hàm Trung úy và được giữ lại trường làm giảng viên… Cùng với đó là hàng loạt những giải thưởng khác của các cuộc thi lớn, nhỏ trong nước.
Năm năm trước, Thu Huyền đỗ vào trường với số điểm không mấy ấn tượng (19 điểm). Cô chỉ đi theo lời khuyên của cha mẹ chứ không hề biết mình sẽ được học gì và học như thế nào ở môi trường đa phần là nam giới này.
![]() |
| Cô gái có thế mạnh ở những môn thể chất |
Thế nhưng, vào trường Phòng cháy chữa cháy, Thu Huyền “như cá gặp nước”, nhanh chóng phát huy được sở trường của mình. Trong những môn võ thuật, thực thành, Huyền nổi bật hơn cả 53 nam sinh trong lớp, liên tục khiến thầy cô, bạn bè bất ngờ bởi khả năng đánh võ và bắn súng.
“Câu hỏi mình thường xuyên nhận được là “Đã học võ bao giờ chưa?”. Khi mình nói chưa thì các thầy khẳng định như đinh đóng cột: “Em là người có năng khiếu”. Hồi cấp ba, mình chỉ thấy khỏe hơn các bạn nữ khác và đặc biệt thích các môn thể chất chứ không nghĩ lại có năng khiếu về nó”, Huyền nói.
Với các môn lý thuyết, tự biết mình không phải là người thông minh nên Huyền học bằng năm, bằng mười người khác. Cô miệt mài ôn luyện, không lơ là bất cứ môn học nào. Huyền còn tích cực tham gia các phong trào thi đua của trường, coi chúng là hoạt động ý nghĩa mà đời sinh viên nên trải qua.
Sự nỗ lực không ngừng nghỉ trên cả ba mặt trận: học tập, rèn luyện và tham gia các phong trào đã giúp Huyền gặt hái được thành quả ngọt ngào hôm nay.
“Con gái học Phòng cháy – chữa cháy có gì đó sai sai”, đã có lúc nữ thủ khoa xuất sắc đồng tình với ý kiến này khi đa phần các môn học đều cần thể chất. Hai năm đầu tiên học điều lệnh là lúc cô cảm thấy cực nhất.
![]() |
| Thu Huyền được giữ lại làm giảng viên trong trường |
Những ngày trời nắng như đổ lửa, cô và các bạn vẫn phải tập đứng nghiêm, chào, quay ngang, quay dọc… Có hôm kết thúc buổi tập, chân phồng rộp không thể đi nổi, cô phải bò lên phòng bằng cả hai tay, hai chân.
Huyền kể, với con gái Phòng cháy chữa cháy, leo tường, vượt rào cầm lăng, vòi, ôm bình chữa cháy là chuyện thường. Đó là những bài thực hành thường xuyên của sinh viên trong suốt 5 năm học, không phân biệt trai, gái. “Có chăng, con gái chỉ được ưu tiên, ôm vòi nhỏ, nhẹ hơn một chút”, Huyền kể.
Những dịp tham gia thi võ thuật, Huyền phải tập luyện với cường độ cao. Cả những ngày “đèn đỏ” cô cũng không nề hà khoác áo Taekwondo luyện võ. Cô gái nhỏ nhắn đã quá quen với những chấn thương nặng như: vỡ miệng, trật chân, bị đá vào mắt hay tím bầm cả cơ thể…
“So với những cực khổ phải nếm trải, tình yêu của mình dành cho tấm áo ngành vẫn lớn hơn nhiều”, Thu Huyền cười.
Tiếp nối tinh thần thép của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh
Thu Huyền có năng khiếu đặc biệt trong bộ môn bắn súng. Dù học môn này vất vả không kém những môn thực hành khác nhưng Huyền vẫn yêu thích nó.
Trước khi ra trường bắn thực hành, Huyền phải rèn luyện hàng loạt động tác như: tập cơ tay, giữ tạ, hít thở, ngắm bắn và tập đứng yên một chỗ… Cô kiên nhẫn học từng thứ một với niềm say mê đặc biệt.
![]() |
| Thu Huyền (ở giữa) giành HCV võ thuật |
Kỳ đầu tiên, Huyền đạt 9 điểm môn bắn súng. Cả lớp có 56 thành viên thì chỉ có hai người đạt điểm số đó và không ít người bị 0 điểm. Thầy giáo dạy Huyền cũng bất ngờ trước kết quả này bởi, lần đầu tiên có một nữ sinh bắn súng xuất sắc đến vậy.
Rất dễ hiểu khi thần tượng của nữ thủ khoa xuất sắc là xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Trước khi xạ thủ giành HCV Olympic Rio 2016, đi vào lịch sử thể thao Việt Nam, Huyền đã đọc không ít bài báo nói về anh. Cô ngưỡng mộ sự kiên trì, tinh thần thép và khát khao chiến thắng của anh.
Trong buổi giao lưu trực tiếp với “người hùng bắn súng” (19/8) cô càng thêm yêu mến sự giản dị, gần gũi của Hoàng Xuân Vinh. Huyền kể, trong lúc ra về, cô đã thấy một cảnh ấn tượng của xạ thủ 42 tuổi.
“Lúc anh Vinh đang vội vàng cùng mọi người lên xe, có hai anh bảo vệ rón rén đến xin chụp chung kiểu ảnh. Anh cười xòa bước xuống, bám tay hai anh ấy, chụp liền vài bức rạng rỡ rồi mới quay đi. Nổi tiếng như một ngôi sao nhưng anh ấy vẫn rất gần gũi và tôn trọng những người yêu mến mình”, Huyền kể.
Cũng trong buổi giao lưu, Huyền nói về ước mơ được nối nghiệp Hoàng Xuân Vinh. Dù không thể theo con chuyên nghiệp như anh nhưng Huyền vẫn muốn dành thời gian luyện tập và tham dự các cuộc thi bắn súng để thỏa mãn niềm đam mê.
“Điều mình muốn tiếp nối hơn cả là tinh thần thép và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Hoàng Xuân Vinh. Mình nghĩ, đó mới là thứ quan trọng nhất để chinh phục đỉnh cao”, Huyền nói.
| Một số thành tích ấn tượng của Thu Huyền: - Giải Nhì hội thi “Tìm hiểu Luật Phòng cháy chữa cháy sửa đổi, bổ sung”. - Giải thưởng “Sao tháng giêng” 2014. - Huy chương bạc Liên hoan võ thuật Thanh niên CAND lần thứ 2 năm 2012. - Huy chương vàng Hội thi chung kết bắn súng, võ thuật Thanh niên Công an nhân dân 2013. - Giải Nhì hội thí Sáng tạo trẻ trường ĐH Phòng cháy chữa cháy năm học 2012 – 2013. - Đạt học viên xuất sắc toàn khóa học, được phong thăng cấp bậc hàm Trung úy. - Được Bộ trưởng bộ Công an tặng bằng khen “Học viên xuất sắc toàn khóa” năm 2016. |
- Ông Trump cân nhắc rút quân khỏi Đức, gay gắt gọi NATO là "con hổ giấy" (11:01)
- Phát hiện bất ngờ khi trục vớt xe tăng bị vùi lấp nửa thế kỷ ở biển Quy Nhơn: Không chỉ có vũ khí (11 phút trước)
- iPad đứng trước nguy cơ bị xóa sổ bởi chính hệ sinh thái Apple (18 phút trước)
- Bắt giữ nữ cán bộ bị truy nã đặc biệt khi vừa nhập cảnh về Nội Bài (29 phút trước)
- "Lời nguyền" vinh quang: Arsenal và Atletico Madrid cùng nắm giữ kỷ lục buồn tại Champions League (31 phút trước)
- Vị tướng Việt Nam được mệnh danh là "ông vua vũ khí", được đích thân Bác Hồ đặt tên (40 phút trước)
- Khi "sóng ngầm" hóa thành bão tố: Tổ ấm rạn nứt vì bố mẹ chồng đòi ly hôn ở tuổi xế chiều (43 phút trước)
- Cục Thuế chỉ đạo khẩn: Chính thức nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp (1 giờ trước)
- Tâm điểm giáo dục Mỹ: Đại học Stanford rơi vào tầm ngắm điều tra của Chính quyền Trump (1 giờ trước)
- Từ học sinh chuyên Sinh đến á khoa Bách khoa: Hành trình rẽ hướng đầy táo bạo của chàng trai Phú Thọ (1 giờ trước)


