-
Bức xúc trước loạt ảnh, video AI gán ghép Đình Bắc và Á hậu Châu Anh để câu view -
Lời khai khó chấp nhận của nam công nhân bị bắt vì sàm sỡ đồng nghiệp chưa đủ 16 tuổi ở Đồng Nai -
Vụ 6 cựu chiến binh kêu oan: Tòa tuyên mức án đúng bằng thời gian đã chấp hành xong -
Trường đưa ra 2 quyết định nóng sau vụ giáo viên sửa bài thi đúng thành sai để "dìm" điểm học sinh -
TP.HCM: Cận cảnh hiện trường vụ cháy nhà dân, khói đen mù mịt bao trùm -
Bắt ông trùm dùng ma túy sai khiến người nghiện làm việc, kinh hoàng cảnh tượng khi đột kích hầm trú ẩn -
Cái kết đắng cho gã công nhân sàm sỡ đồng nghiệp trong công ty, hé lộ mối quan hệ của hai người -
Mẹ bỉm sữa hoang mang vì vụ thu hồi sữa Aptamil: "Con uống 5 lon trong diện thu hồi, đọc tin mà mất ngủ" -
Cảnh báo: 3 loại gia vị "quen mặt" trong bếp có thể sinh độc tố ung thư nếu không cất tủ lạnh -
Xe bán tải lao xuống suối sâu, lật ngửa trong đêm ở Lào Cai: 2 người tử vong, 2 người bị thương
Giới trẻ
06/01/2025 23:02Phía sau giọt nước mắt của Xuân Son
Sáng 6/1, tiền đạo Nguyễn Xuân Son cùng với ĐT Việt Nam lên máy bay về nước sau trận chung kết AFF Cup 2024. Tuy nhiên chức vô địch của chúng ta vẫn có một chút tiếc nuối khi Xuân Son bị chấn thương, phải trở về trên băng ca và xe lăn.
Tại sân bay, HLV Kim Sang-sik đã trân trọng trao huy chương vàng của giải đấu cho Nguyễn Xuân Son. Trong khoảnh khắc này, chàng cầu thủ “người Việt Nam da nâu mắt đen” đã rơi nước mắt trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.
| Xuân Son bật khóc khi được HLV Kim Sang-sik trao huy chương (Clip: Thanh Xuân) |
Ngay lập tức, hình ảnh đặc biệt của Xuân Son được chia sẻ rầm rộ trên các nền tảng MXH. Nhiều dân mạng bày tỏ sự xúc động vì thương chàng cầu thủ, thậm chí có người còn tiết lộ mình đã khóc theo khi nhìn cảnh tượng này.
“Giọt nước mắt vừa hạnh phúc vừa tiếc nuối”, “Tự nhiên khóc theo”, “Thương anh quá anh Son ơi, chúc anh mau chóng bình phục”, “Xúc động thật sự”, “Thương bạn ấy! Lúc vui mừng nhất lại không có mặt chung vui cùng đồng đội”, “Cưng quá! Tướng hộ pháp mà tâm hồn đa cảm”, “Em rất mạnh mẽ. Thương em. Chúc em mau bình phục nha. Triệu triệu trái tim Việt Nam luôn hướng về em đó”, “Chào đón toàn đội trở về. Chúc Xuân Son sớm phục hồi, chở vợ đi ăn chuối chiên nha”,... là một số bình luận từ netizen.
Với những người đã theo dõi Xuân Son trong thời gian vừa qua, việc anh chàng rơi nước mắt không quá khó hiểu. Đó được xem là giọt nước mắt của nỗ lực, của tiếc nuối nhưng cũng là giọt nước mắt vì tình cảm mà người hâm mộ dành cho Xuân Son sau khi anh chàng gặp chấn thương.
Được biết Xuân Son sinh năm 1997, đến từ Brazil. Anh đã sang Việt Nam thi đấu từ năm 2020 và đến tháng 10/2024 vừa qua, chính thức nhập tịch trở thành công dân Việt Nam.
Tại AFF Cup 2024, Xuân Son không được thi đấu ngay từ đầu mùa giải mà phải chờ thời gian đúng theo quy định. Vì vậy anh chàng đã bỏ lỡ những trận đấu đầu tiên cùng với đội tuyển.
Dẫu vậy Xuân Son vẫn có phong độ thi đấu cực tốt, trở thành Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu ngay trong mùa đầu tiên khoác áo ĐTQG. Chính điều này là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy nỗ lực của anh chàng vì màu cờ sắc áo nên việc không thể ăn mừng cùng đồng đội cũng có ít nhiều tiếc nuối.
Trước đó, trong mỗi trận đấu, chàng cầu thủ cũng không ngần ngại thể hiện tình yêu với Việt Nam và người hâm mộ. Bắt đầu trận đấu Xuân Son dõng dạc hát Quốc ca, hôn lên lá cờ đỏ sao vàng trên ngực áo và chào cờ đầy xúc động khi ăn mừng chiến thắng,...

Trên trang cá nhân, kể từ khi được gọi lên ĐTQG Xuân Son cũng thường xuyên viết status bày tỏ tình cảm của mình bằng tiếng Việt: “Mãi yêu Việt Nam”, “Cố lên, đó là Việt Nam”, "Rất vui được gặp bạn, tên tôi là Nguyễn Xuân Son! Cố lên anh em!”, “Tôi yêu màu đỏ, tôi yêu Việt Nam”, Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Thắng lớn, tiến lên”, “Ngày 1. Đội tuyển cố lên!”,... Đặc biệt, kèm theo mỗi dòng trạng thái này đều có icon cờ đỏ sao vàng.
Và mới đây, chia sẻ ngay sau khi bị chấn thương, Xuân Son viết: “VIỆT NAM VÔ ĐỊCH. Cảm ơn vì những tin nhắn. Tôi sẽ trở lại mạnh mẽ”.
Chỉ ngắn gọn nhưng cũng có thể thấy chàng cầu thủ đã nhận được rất nhiều lời nhắn động viên, tình cảm từ người hâm mộ. Với một cầu thủ như Xuân Son, còn điều gì hạnh phúc và xúc động hơn thế này nữa nhỉ?
Một lần nữa chúc mừng Xuân Son và ĐT Việt Nam! Mong Xuân Son sẽ hồi phục và trở lại mạnh mẽ như đã hứa.
Theo S.A (Thanh Niên Việt)
- UBND phường lên tiếng về sự xuất hiện của hàng trăm ngôi mộ không hài cốt ở nghĩa trang tại Hà Nội (1 giờ trước)
- Bé gái 13 tuổi mắc ung thư giai đoạn cuối, tất cả chỉ vì thói quen tai hại của người cha (1 giờ trước)
- Lời khai Việt kiều Mỹ vừa về nước lôi loa kẹo kéo ra nhảy nhót giữa đường đông xe (1 giờ trước)
- Futsal Việt Nam thua Thái Lan ở giải châu Á (1 giờ trước)
- Bi kịch cuộc đời của cô gái 28 tuổi ra tay sát hại bạn trai trong cơn ghen, ma túy đã đẩy vào đường cùng (1 giờ trước)
- Nghi án mạng rùng mình ở Vĩnh Long: Chồng gây tai nạn cho vợ rồi về nhà làm chuyện dại dột (2 giờ trước)
- Lời khai khó chấp nhận của nam công nhân bị bắt vì sàm sỡ đồng nghiệp chưa đủ 16 tuổi ở Đồng Nai (2 giờ trước)
- Bức xúc trước loạt ảnh, video AI gán ghép Đình Bắc và Á hậu Châu Anh để câu view (2 giờ trước)
- Làm rõ màn cãi nhau chấn động của Nam Anh - Nam Em: Khi lòng tốt biến thành drama "cắt sóng" (2 giờ trước)
- Vũ khí “miễn nhiễm” tác chiến điện tử khuấy đảo chiến trường Ukraine (3 giờ trước)