-
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD -
Hà Nội: Phụ huynh trắng đêm đội mưa "giành" suất vào lớp 10 cho con -
Bí ẩn tung tích Thủ tướng Netanyahu sau loạt tin đồn chấn động: Phản hồi chính thức từ Tel Aviv
Giới trẻ
10/03/2023 22:20Ra trường tốt nghiệp nộp hồ sơ đến 825 công ty, tham giá 30 cuộc phỏng vấn nhưng vẫn thất nghiệp, cô gái trẻ nức nở: 'Học đại học có ý nghĩa gì chứ'
Mới đây, trên khắp các diễn đàn mạng xã hội đang rầm rộ chia sẻ câu chuyện của một cô gái sau khi tốt nghiệp đại học đã gửi hồ tới tới 825 công ty, tham gia 30 cuộc phỏng vấn nhưng vẫn không có việc làm. Quá bất lực trước tình trạng này, cô gái đã quay video bật khóc nức nở và đăng tải lên trang cá nhân. Được biết, sự việc xảy ra ở Hồ Nam, Trung Quốc.
Theo thông tin, cô gái trẻ này học đại học chuyên ngành viết quảng cáo và lập kế hoạch. Các kiến thức chuyên môn cô đều học mỗi thứ một chút nhưng không tập trung ở bất cứ mảng nào. Thậm chí các kiến thức mà cô nàng được học quá nặng về lý thuyết, việc thực hành gần như không được triển khai. Chỉ đến khi ra trường cô gái mới bắt đầu đi tìm việc nên không có kinh nghiệm.
Trong suốt quá trình xin việc, cô đã nộp hồ sơ tới 825 công ty nhưng chỉ có 30 công ty trong số đó gọi đi phỏng vấn. Không chỉ vậy, có công ty chấp nhận cô gái trẻ vào làm nhưng ở vị trí thực tập sinh không có lương và cũng không có cơ hội lên làm chính thức. Điều này khiến cô gái vô cùng bức xúc.
Cô vừa khóc nức nở vừa than thở rằng: "Không phải người lớn đều nói học đại học xong sẽ có công việc tử tế hay sao?". Nhưng thực tế với cô lại hoàn toàn ngược lại. Thậm chí cô còn bất lực nói: "Học đại học còn có nghĩa lý gì chứ?". Không chỉ vậy, mỗi lần về nhà cô lại bị gia đình thúc giục nên đi thi công chức, làm giáo viên khiến cô cảm thấy rất ngột ngạt.

Clip của cô gái trẻ nói trên sau khi đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người đã lên tiếng an ủi cô gái bởi hiện nay việc đào tạo ồ ạt đã khiến nhiều sinh viên ra trường thất nghiệp hoặc không được làm việc đúng chuyên ngành, phải làm trái ngành.
Bên cạnh đó, cũng có không ít ý kiến lại chỉ ra nguyên nhân của vấn đề thực tế xuất phát từ chính cô gái. Hầu hết đều chê trách cô chỉ mải miết học tập trên trường mà quên đi việc đi làm thêm hoặc tham gia các hoạt động có liên quan đến chuyên ngành bên ngoài để có được kỹ năng thực hành cũng như trải nghiệm thực tế từ sớm. Việc quá ỷ lại vào giá trị của tấm bằng cử nhân cũng như kiến thức sách vở khiến cô gái càng ngày càng không nhận ra giá trị thật của mình.
Ngoài ra, nhiều người cũng cho rằng, cô gái nộp hồ sơ tới hơn 800 công ty chứng tỏ cô đã không có sự chọn lọc mà chỉ nộp hồ sơ một cách bừa bãi. Do đó, việc hồ sơ của cô dễ dàng "chìm nghỉm", không để lại ấn tượng với nhà tuyển dụng cũng là điều dễ hiểu.
Một số bình luận của độc giả về câu chuyện của cô:
- Phỏng vấn 30 lần mà vẫn không có việc làm thì nên xem lại năng lực của bản thân.
- Thích học nhiều những kĩ năng mềm và thực tế không có, đến phỏng vấn thì ngáo, nhận thức bản thân không đạt. 3-5 lần không được thì coi như xui chứ 30 lần thì là do bản thân cố chấp và mơ mộng quá về công việc đối với 1 người mới ra trường mới không đạt. Chúc em thành công ở lần 31.
- Kiến thức trên trường chỉ là lý thuyết, thực tế khác xa lắm. Hơn nữa mới ra trường đòi lương như người kinh nghiệm lâu năm thì sao mà được. Chốt hạ là thái độ nhiều khi quan trọng hơn trình độ.
- Có nhiều người nộp hồ sơ vô tội vạ. Không tìm hiểu kĩ trước khi nộp. Đến lúc phỏng vấn cũng không có sự chuẩn bị kĩ lưỡng nên bị từ chối. Còn cô gái này không biết sao. Chứ bị từ chối nhiều vậy thì cũng nên xem lại mình như thế này mà nhà tuyển dụng chê.
- Học nhiều nhưng cô gái chưa học cách nhìn lại bản thân xem. Mình là ai, mình đang đứng ở đâu.
- Thất nghiệp bằng thực lực, nếu đã nộp nhiều và phỏng vấn nhiều cỡ đó thì nên xem lại bản thân.
- Điển hình của năng lực kém, tốt nghiệp đại học nhưng thiếu nhận thức về bản thân và môi trường xung quanh. Phỏng vấn 3 lần liên tiếp không pass thì đã nên phải xem lại rồi mà đây là 30 lần.
Koya (Nguoiduatin.vn)
- Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh (15:35)
- ChatGPT đối mặt làn sóng tẩy chay toàn cầu, người dùng ồ ạt chuyển sang đối thủ (15:33)
- “Hello, is it me you’re looking for?”: Cô bán trái cây ở Nha Trang khiến du khách bật cười (15:26)
- Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? (15:25)
- Bị thiếu gia sòng bạc phản bội, “chị đẹp” công khai sống chung bạn trai kém 10 tuổi (15:17)
- Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng (15:12)
- Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH (15:07)
- Sony đối mặt “siêu vụ kiện” 2 tỷ bảng Anh: 12,2 triệu người dùng PlayStation đứng trước cơ hội được bồi thường (15:05)
- Cao thủ cờ tướng Trung Quốc - Vương Hạo lần đầu sang Việt Nam đấu hội làng và cái kết bẽ bàng (15:00)
- Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ (58 phút trước)