Giữa bầu không khí căng thẳng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội, một tờ giấy nháp đặc biệt viết kín những lời cầu mong "các cụ phù hộ" của một thí sinh đã bất ngờ gây bão mạng xã hội.

Theo quy chế thi cử hiện hành, bên cạnh tờ giấy làm bài chính thức, mọi thí sinh bước vào phòng thi đều được giám thị phát thêm giấy nháp để phục vụ cho quá trình tính toán, tư duy. Thế nhưng, kết thúc buổi thi đầu tiên, một sĩ tử tại Hà Nội đã biến món đồ quen thuộc này thành một diễn đàn "cầu may" vô cùng độc lạ. Trên khắp mặt giấy nháp, thay vì những công thức hay từ vựng, thí sinh này đã viết dày đặc các dòng chữ "Nam mô A Di Đà Phật" kèm theo những lời khẩn cầu chân thành như "Các cụ phù hộ độ trì cho con đạt được điểm cao" hay "Cho con làm bài được 30 câu đúng".

Tờ giấy nháp "cầu điểm cao" gây chú ý của sĩ tử thi vào lớp 10 - Ảnh 1.
Tờ giấy nháp "cầu may" đặc biệt của sĩ tử. Ảnh: NVCC

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc hài hước này sau đó đã được chị gái của thí sinh là bạn Nguyễn Huyền Trang (sinh năm 2000, hiện trú tại Hà Nội) đăng tải lên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn. Theo chia sẻ của Huyền Trang, chủ nhân của tờ giấy nháp độc nhất vô nhị này chính là cô em gái Nguyễn Phương Anh, thí sinh tham gia dự thi tại điểm thi Trường Trung học phổ thông (THPT) Thanh Oai B.

Lý giải về hành động của em gái, Huyền Trang tiết lộ rằng do môn Tiếng Anh vốn không phải là thế mạnh học tập của Phương Anh, nên trong khoảng thời gian làm bài, cô bé đã viết những lời cầu may mắn này với hy vọng có thể đạt được kết quả tốt hơn. Về phía gia đình, mọi người đều thấu hiểu rõ năng lực học tập của em nên chỉ biết động viên tinh thần chứ không hề tạo ra áp lực thành tích. Chính vì vậy, khi đón em gái ra khỏi phòng thi và nhận lại tờ giấy nháp này, cả nhà đều không thể nhịn được cười trước sự ngây ngô và đáng yêu của cô sĩ tử nhỏ.

Áp lực mùa thi và sự đồng hành ngọt ngào từ gia đình

Được biết, Nguyễn Phương Anh đăng ký nguyện vọng 1 chính vào ngôi trường mà em đang dự thi là THPT Thanh Oai B. Do năm nay có sự thay đổi trong quy định tuyển sinh khi không còn bắt buộc đăng ký nguyện vọng theo khu vực, tỷ lệ cạnh tranh suất học vào trường này đã bị đẩy lên cao hơn trước, điều này vô hình trung khiến cho Phương Anh không tránh khỏi những lo lắng, hồi hộp.

Để tiếp thêm sức mạnh tinh thần cũng như giải tỏa tâm lý cho con trước khi bước vào bước ngoặt lớn, người mẹ của hai chị em đã chu đáo chuẩn bị một thực đơn bữa sáng mang đậm ý nghĩa may mắn với xôi đỗ và xôi gấc, giúp con có một tâm trạng thoải mái nhất trước ngày thi. Sau khi Phương Anh hoàn thành thuận lợi hai môn thi đầu tiên, gia đình vẫn đang tiếp tục sát cánh động viên và kỳ vọng cô bé sẽ giữ vững phong độ ổn định để có thể chinh phục được mức điểm khoảng 8 ở môn Toán trong buổi thi diễn ra vào sáng ngày mai.

Sự lo lắng của các sĩ tử như Phương Anh là điều hoàn toàn dễ hiểu khi nhìn vào quy mô khổng lồ của kỳ thi năm nay. Theo số liệu thống kê từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội, toàn thành phố ghi nhận con số kỷ lục với 140.849 lượt thí sinh đăng ký tham gia dự thi vào lớp 10. Trong tổng số đó, có gần 125.000 thí sinh cạnh tranh tấm vé vào các trường THPT công lập khối không chuyên và hơn 16.000 lượt thí sinh khác đăng ký thử sức vào các khối trường chuyên.

Nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn và suôn sẻ, hội đồng thi Hà Nội đã phải bố trí tới 224 điểm thi quy mô với khoảng 5.300 phòng thi chính thức, đồng thời huy động một lực lượng nhân sự khổng lồ lên tới gần 18.000 cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia vào công tác tổ chức, coi thi. Bên cạnh việc tổ chức, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đặc biệt đưa ra lưu ý nhắc nhở các thí sinh phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế trường thi, chủ động kiểm tra kỹ lưỡng các loại giấy tờ cá nhân cần thiết và tuyệt đối không mang theo các vật dụng nằm trong danh mục cấm vào phòng thi để tránh xảy ra những sự cố vi phạm quy chế đáng tiếc.

Tổng hợp

PV (SHTT)