-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Giới trẻ
10/11/2015 10:02Sinh viên quý tộc mua xe tiền tỷ để thể hiện đẳng cấp
Có những sinh viên nghèo vượt khó, nhưng cũng có những sinh viên con nhà giàu, đi học chỉ lấy chỗ, lấy cớ rong chơi, khoe của, phung phí thời gian và tiền bạc vào những cuộc chơi vô bổ.
Vài năm trước, thú vui của nhiều sinh viên “có máu mặt” là tụ tập cờ bạc, dắt nhau vào quán bar, vũ trường “đốt” tiền bên những chai rượu Chivas 25, Ballantines 30 với giá trên trời, đua xe, tụ tập băng nhóm... để thể hiện đẳng cấp. Giờ, những trò ấy nay đã quá lạc hậu đối với thế hệ sinh viên “quý tộc” 9x.
Mức độ chịu chơi, đẳng cấp, sự sành điệu của các sinh viên này thể hiện qua việc họ đua nhau mua sắm, sưu tầm hàng hiệu, mỗi ngày đến lớp học khoác trên mình những bộ quần áo hàng chục triệu đồng.
Không như sinh viên con nhà nghèo hay tầng lớp bình dân mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày trĩu nặng nỗi lo học phí, cơm ăn, phòng trọ… với quyết tâm vượt khó, cánh sinh viên con nhà giàu đang theo học tại một số trường đại học ở TPHCM được cha mẹ trang bị đến tận răng.
![]() |
Những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng của đám “cô chiêu, cậu ấm” (Ảnh minh họa) |
Cuộc sống “vương giả”, tiền bạc như “quân Nguyên”, nhưng để “tỏa sáng” trước đám bạn bè cùng trang lứa toàn con nhà giàu thì không phải ai cũng làm được. Trong khi sinh viên con nhà nghèo thể hiện mình qua điểm số cũng như thành tích học tập thì những sinh viên quý tộc lấy vật chất để định danh.
Thái An (SN 1995, ngụ quận 1, đang theo học năm 2 khoa thanh nhạc ở Nhạc viện TPHCM) tiết lộ: “Để thể hiện đẳng cấp, nhiều sinh viên thành lập nhóm, hội... rồi chọn những ai có đủ các tiêu chí như: Cha mẹ sở hữu tài sản không dưới 50 tỷ đồng, trong thẻ ATM lúc nào cũng phải trên 100 triệu đồng, ai chưa được gia đình mua xe hơi thì ít ra cũng có xế hộp của đại gia cho mượn hay được họ đưa đón hằng ngày… Vậy mới gọi là đỉnh”.
“Soán ngôi” ngoạn mục
Vụ việc xảy ra hơn hai tháng trước mà đến nay vẫn râm ran ở trường RMIT chính là: Cuộc “soán ngôi” ngoạn mục của nhóm sinh viên năm nhất do Hoa (SN 1997, quê Gia Lai, con đại gia chuyên kinh doanh sản xuất đồ gỗ trang trí nội thất) làm trưởng nhóm, trước nhóm của Hà, sinh viên năm 3 (SN 1995, ngụ quận 3, TPHCM, ba mẹ làm ăn trong lĩnh vực nhà đất).
Vừa nhập học, Hoa được ba mẹ mua hẳn căn hộ cao cấp ở khu Phú Mỹ Hưng để tiện đường đi học. Phương tiện hằng ngày, Hoa đến trường là chiếc xe SH 300i gần 400 triệu đồng. Mỗi tháng trong thẻ ATM của ái nữ con đại gia ngành gỗ này được báo đều đều với số tiền 50 triệu đồng để tiêu vặt.
Hôm sinh nhật cách đây hai tháng, Hoa thuê nguyên một phòng VIP ở nhà hàng Con Gà Trống, quận 1, TPHCM để chung vui cùng bạn bè. Cuộc vui này tất nhiên không thể thiếu Hà, bởi “cô chiêu” này đang là “thủ lĩnh” một trong những nhóm con em nhà “quý tộc” nổi đình nổi đám về độ chịu chi ở trường RMIT.
Ngay từ khi nhập cuộc, mỗi khi uống rượu vào, Hoa luôn có những lời lẽ khích bác, nói chuyện mông lung, đại loại: “Thời thế tạo anh hùng, nhường ngai lại lớp trẻ đi bậc tiền bối...”.
Những ai có mặt tại buổi tiệc đều biết Hoa nhân ngày sinh nhật của mình để đánh “ván bài lật ngửa” với Hà, muốn “truất ngôi vương” mà bấy lâu nay Hà “ngự trị”, thủ lĩnh nhóm con nhà giàu đang theo học ở trường này.
Điên tiết bởi con nhóc nhà quê mới chân ướt chân ráo xuống phố dám chơi khăm mình, Hà nhảy phắt lên ghế chỉ tay về hướng Hoa gằn giọng: “Mày chưa đủ tuổi, đủ tầm để phế tao. Chiếc xe máy cọc cạch của mày hằng ngày chạy theo con Camry của tao té khói nha cưng”. Không để đàn chị kịp ngồi xuống ghế, Hoa phất tay ra hiệu cho nhóm bạn của mình mở một đoạn clip ghi lại hình ảnh ba mẹ cô tặng con gái chiếc BMW 320i mới cóng với biển số 9 nút. Xem xong Hà nốc hết ly rượu Tây rồi kéo đám bạn đi cùng ra về trong hậm hực.
Trung “bảnh”, một quý tử quê Bình Dương thuộc nhóm Hoa tiết lộ: “Nhóm tụi em tuy có điều kiện nhưng lại mang dáng dấp dân tỉnh lẻ nên đám con nhà giàu ở thành phố luôn đánh giá thấp. Tụi nó lúc nào cũng cho mình trên một bậc. Do đó nên trước giờ, tụi em nghĩ ra rất nhiều cách để “rửa nhục”. Chẳng hạn, đám con gái tụi nó hôm nay mặc bộ quần áo hiệu Hermes thì hôm sau mấy đứa nữ trong nhóm có ngay bộ Chanel, Gucci hay Paul Smith mới để mặc ngay. Còn đám con trai ít chạy đua thời trang thì hằng ngày cũng đủng đỉnh trên mình bộ quần áo mang thương hiệu Armani, Ermenegildo Zegna...”.
Theo tìm hiểu của PV, để thực hiện cuộc lật đổ trên, Hoa nghỉ học cả tuần để về nhà làm mình làm mẩy với gia đình, ra điều kiện với ba mẹ nếu sinh nhật đợt này không có chiếc ôtô là cô sẽ nghỉ học. Sợ con gái rượu làm thật, ông bố liền rút tiền để mua xe cho con.
Từ sau sự kiện trên, mỗi khi nhắc đến Hoa là sinh viên trong trường nể một phép về độ sành điệu, chịu chơi của cô này. Hoa càng nổi tiếng hơn khi thể hiện sự bao dung của một “thủ lĩnh” vừa “xưng hùng xưng bá”, chủ động mời nhóm của Hà gia nhập nhóm mình, và được Hà gật đầu cái rụp.
Từ đây, những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng của đám “cô chiêu, cậu ấm” pha trộn giữa “nhà quê” và “thành phố” bắt đầu hình thành, gây nên những scandal “khủng” trong lẫn ngoài trường.
Theo Đình Đình - Ngô Tùng (Tiền Phong)








- Mỹ phát hiện lợn rừng có thịt "màu xanh phát sáng” gây rúng động (42 phút trước)
- Giá vàng miếng SJC vượt đỉnh lịch sử, vì sao chuyên gia nói không nên mua vào lúc này? (57 phút trước)
- Thời tiết miền Bắc thất thường: Mưa lớn trở lại ngay sau đợt nắng nóng (1 giờ trước)
- Cảnh sát lên tiếng trước thông tin ô tô cháy trước cổng đơn vị cứu hỏa nhưng không được dập (1 giờ trước)
- Vợ Quý Bình lên tiếng về chiếc xe, nói thẳng: "Tôi không có lấy tài sản nào của anh Bình hết" (1 giờ trước)
- Người đàn ông bất ngờ bị suy gan cấp sau khi uống 1 thứ chỉ trong 1 tuần: Không phải rượu bia (2 giờ trước)
- Thủ tướng yêu cầu gỡ điểm nghẽn đất đai, khoáng sản trước ngày 20/8 (2 giờ trước)
- Đôi bạn ở Hà Nội bất ngờ trở thành con dâu và bố chồng, tiết lộ cách xưng hô độc lạ (2 giờ trước)
- Hẹn hò với cô gái vừa quen được 2 ngày vào lúc 2 giờ sáng, người đàn ông trải qua phút giây sinh tử (2 giờ trước)
- “Thổi bay” cựu vô địch Bắc Mỹ, tuyển Việt Nam chính thức giành tấm vé lịch sử ở giải thế giới (3 giờ trước)




