Giới trẻ

Sợ bạn trai tiêu hoang, cô gái yêu cầu giữ hộ lương nhưng lại lén lấy đi mua túi hiệu, bị nói còn đòi chia tay: Cái nết đã tồi thẩm mỹ còn tệ!

"Bạn gái tôi tự ý dùng tiền tiết kiệm của tôi mua túi hàng hiệu. Tôi vô cùng tức giận, thế mà cô ấy còn đòi chia tay. Rốt cục là cô ấy sai hay tôi sai đây?" - chàng trai ấm ức đăng đàn hỏi.

Câu chuyện tiền bạc khi yêu là một vấn đề vô cùng nhạy cảm, thậm chí còn có khả năng khiến đôi bên rạn nứt nếu không xử lý khéo léo. Như tình huống mà nam thanh niên dưới đây gặp phải chẳng hạn. Đưa tiền cho bạn gái giữ hộ, tới lúc đòi thì bị hụt một khoản, đến lúc tra cứu nguyên nhân cuối cùng lại thành tranh cãi, đòi chia tay.

"Chúng tôi đã yêu nhau hơn 1 năm. 3 tháng trước, bạn gái tôi gợi ý tôi hãy đưa tiền lương cho cô ấy giữ vì sợ tôi không giữ được tiền. Lương hàng tháng của tôi khoảng 5 - 6 nghìn tệ, trừ các chi phí sinh hoạt đi thì còn lại 1 - 2 nghìn tệ để tiêu. Gần đây tôi muốn mua thêm một ít đồ mới nên đã bảo bạn gái đưa thêm tiền. Thế nhưng tôi phát hiện ra cô ấy đã đưa ít hơn 200 tệ so với số tiền ban đầu tôi giao.

Khi tôi thắc mắc thì cô ấy nói rằng đã lấy tiền đó đi mua túi xách rồi. Điều này khiến tôi rất bực mình. Số tiền mặc dù không nhiều, chỉ hơn 200 tệ nhưng tại sao cô ấy lại tự tiện lấy đi tiêu khi chưa hỏi ý kiến của tôi? Trong khi rõ ràng ban đầu chính cô ấy là người đề xuất tôi đưa tiền cho cô giữ?" - chàng trai tâm sự.

Sợ bạn trai tiêu hoang, cô gái yêu cầu giữ hộ lương nhưng lại lén lấy đi mua túi hiệu, bị nói còn đòi chia tay: Cái nết đã tồi thẩm mỹ còn tệ!
Chàng trai nhờ đăng đàn để "đòi công bằng"
Sợ bạn trai tiêu hoang, cô gái yêu cầu giữ hộ lương nhưng lại lén lấy đi mua túi hiệu, bị nói còn đòi chia tay: Cái nết đã tồi thẩm mỹ còn tệ! - 1
Chiếc túi cô gái lấy tiền của người yêu để mua

Bình luận của cư dân mạng:

- Cô bạn gái không những sai lè ra mà gu thẩm mỹ cũng tệ nữa. 200 tệ thì tôi đảm bảo đây là hàng fake. Chê nha!

- Chả hiểu chị gái nghĩ gì. Là người yêu chứ có phải vợ chồng đâu mà tự tiện đi tiêu tiền của người ta. Mà cho dù là vợ chồng thì tiền chồng đưa cũng là để sắm sửa cho gia đình chứ không phải để chăm chút cho bản thân nhé. Muốn mua thì tự dùng tiền của mình mà mua.

- Gần 5 năm tôi và bạn trai quen nhau, cả 2 chưa từng mua thứ gì mà không nói trước nhau cả. Cho nên, đây là vấn đề có tôn trọng nhau không, rõ ràng cô bạn gái kêu ổng đưa lương vì "sợ không biết giữ", vậy mà cô có giữ như cô nói không? Lúc ông bạn trai cần thì tiền bay mất. Mấy bạn bảo ông bạn trai sai thì bó tay, trong khi rõ ràng ổng là nạn nhân

- Vụ này thì tui ủng hộ anh giai nha. Cô gái trong này nói trắng trợn là ăn cắp ngang nhiên rồi. Nhờ cô giữ hộ chứ bảo cô tiêu hộ đâu, lại còn cái cớ sợ không biết giữ, rồi ai không biết giữ. Muốn mua không biết mở cái mồm ra hay sao, tự tiện đụng vào tài sản của người khác luôn. Chia tay được là càng tốt.

- Đàn ông thì rộng lượng tí, tạm thời không chu cấp được cho người phụ nữ của mình thì cũng không đến nỗi kì kèo 200 tệ chứ. Chuyện cũng chẳng có gì đáng để lên bài tế thế này, nhỏ nhen. 200 tệ còn phải tính toán với người thân nhất thì next đi chứ còn yêu đương làm gì cho mệt.

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/so-ban-trai-tieu-hoang-co-gai-yeu-cau-giu-ho-luong-nhung-lai-len-lay-di-mua-tui-hieu-bi-noi-con-doi-chia-tay-cai-net-da-toi-tham-my-con-te-tintuc827679