Giới trẻ
03/11/2020 13:45Tân sinh viên than thở vì tiêu xài đến 5 triệu/tháng, dân mạng vào hiến kế để sống sót với 100 nghìn/tuần
Thông thường, khi mới bắt đầu cuộc sống sinh viên, ít ai có khả năng kiểm soát tài chính hợp lý. Lý do thì rất nhiều: chưa có kinh nghiệm, trước đây đều do cha mẹ quản thúc, bạn bè rủ rê... Tựu chung, trong thời gian đầu của cuộc sống sinh viên, không ít bạn trẻ đã bị sốc sau khi kiểm kê lại những khoản chi của mình.
Mới đây, một tân sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân đã lên tiếng than thở cảm thấy sốc khi tiêu 5 triệu/tháng và vội vàng hỏi xin lời khuyên để tiêu cho tiết kiệm hơn. Cụ thể bài đăng như sau:
"Tháng 5 triệu tiên trên đại học mà vẫn hết, năm nhất chi tiêu sao chi hợp lý? Anh chị có ai thấy sốc như em không, Hà Nội cái gì cũng đắt đỏ ý. Bố mẹ cho 5 triệu/tháng vừa rồi tiêu, bố mẹ còn bảo là cho dư ra tiêu cho thoải mái mà 1 tháng, em hết sạch không còn đồng nào.
Khoản chi tiêu của em như sau:
- Tiền phòng: 1,8 triệu (tính trọ 2 người nhưng em mới ở 1 thôi).
- Tiền điện, nước, thẻ điện thoại tháng vừa rồi hết 350 nghìn.
- Tiền xe cộ (cả xăng xe, cả xe đi về quê) hết 700 nghìn.

Tiền ăn thì sáng em ăn 10 - 15 nghìn/bữa, trưa ăn khoảng 30 nghìn, tối ăn khoảng 30 nghìn nữa. Một tháng em hết sạch số tiền còn lại, còn hơn cả 5 triệu ấy nhưng chỉ tính được sơ sơ vậy thôi.
Thật ra nếu có thêm 1 bạn nữa thì tiền phòng với tiền điện cũng đỡ chỉ đi được 1 triệu. Thì tổng chi phí tiêu 1 tháng cũng là 4 triệu. Từ 1 đứa học sinh tháng tiêu 200 - 300 nghìn là cùng, toàn ăn vặ linh tinh mà giờ tiêu đến 4 - 5 triệu thì sốc lắm.
Không biết mấy anh chị mà ở trọ ngoài, xong ăn uống một tháng chỉ tiêu hết 2 - 3 triệu thì cho em xin công thức chi tiêu với".
Có thể thấy, chỉ trong vòng 1 tháng mà tiêu tốn đã khoảng 5 triệu thì thực sự là con số đáng suy ngẫm. Nếu không tính tiền phòng trọ và các khoản đi lại thì sinh viên này cũng đã tốn rất nhiều vào tiền ăn uống. Do đó, bạn đã buộc phải lên mạng cầu cứu.

Bên dưới bài đăng, nhiều người đã vào hiến kế cho bạn:
"Năm nhất chưa quen nên ăn tiêu vậy thôi. Sang kỳ 2 là thấy ngay sự sai trái trong cách mua bán của mình. Mình năm nhất ăn uống cũng dễ dãi lắm, 1 bữa lẩu 800 nghìn - 1,5 triệu là hoàn toàn bình thường. Nhưng càng về sau đi làm thêm rồi, tự ý thức kiếm được đồng tiền khó khăn, nên cái gì cũng tự sống tiết kiệm hơn".
"Em nên thêm mỳ tôm vào bữa chính của sinh viên đi, món này quan trọng lắm đó. Mới lên cứ thoải mái đi, rồi em sẽ học cách đối mặt với tiêu 100 nghìn/tuần mà vẫn sống tốt được".
"Cơm em tự nấu sẽ giảm được chi phí kha khá. Tiền nhà, điện nước thì cố định rồi. Còn tiêu vặt thì tốt nhất đi làm thêm bù vào. Nếu được hãy đi xe bus vừa sạch, vừa an toàn, lại rèn được sức đi bộ dẻo dai. Cuộc sống sinh viên không hề sướng, nhưng đi làm còn khổ hơn nên cố gắng tận hưởng em nhé".
Lộc (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Bắt nghi phạm nổ súng, bắn tử vong người đàn ông ở Đồng Nai (17/07)
-
Nhiều người Hàn Quốc bức xúc khi xem bản tin thời sự về vụ 2 cô gái gây gổ ở tiệm photobooth Hà Nội (17/07)
-
Nữ sinh đạt điểm tuyệt đối 3 môn, ĐH top 1 gọi điện mời nhập học trong đêm nhưng bị cô từ chối khiến ai cũng ngỡ ngàng (17/07)
-
Hải Sapa bất ngờ "tố" Ngô Quyền Thế (17/07)
-
Ăn 1 mớ rau này tốt ngang thịt bò, ở quê có nhiều bỏ qua quá phí (17/07)
-
Bộ Văn hóa nhắc nhở MC Quyền Linh, Doãn Quốc Đam (17/07)
-
Áp thấp nhiệt đới mạnh lên "chóng mặt", tâm điểm hướng về nơi nào? (17/07)
-
Người đàn ông "chết điếng" vì 2 điện thoại iPhone chạy hệ điều hành... Android (17/07)
-
Bắt gặp bạn trai thiếu gia Hoa hậu Đỗ Hà hộ tống mẹ vợ tương lai, có 1 hành động nhằm né sự chú ý (17/07)
-
Chứng khoán áp sát đỉnh lịch sử, cổ phiếu "họ Vin" bay phấp phới (17/07)
Bài đọc nhiều




