-
Lời khai gây sốc về "luật 5%" và những túi tiền tỷ chuyển đến tay cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến -
Vụ ô tô chở xe máy bốc cháy: Tiếng khóc của người tài xế nghèo trước gánh nặng nợ nần khi nuôi 3 con nhỏ và mẹ già đau ốm -
Tường trình của cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đất: Bất ngờ nguồn cơn, do học sinh tự đề xuất làm? -
Đô vật 44 tuổi tử vong ở hội làng Sóc Sơn, Hà Nội: Hàng xóm chia sẻ điều bất ngờ về nạn nhân -
5 Thượng tướng Quân đội thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác từ ngày 1/3 -
Nóng: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị C03 đề nghị truy tố -
Cái kết đắng cho tài xế xe Porsche chạy 141 km/h trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo -
Diễn biến mới vụ nữ sinh "ngủ nhầm phòng", mặc đồ gia chủ tại Hà Nội: Hai bên lên tiếng sau clip lan truyền -
Danh tính người phụ nữ bị tàu hoả tông tử vong khi đi bộ trên đường ray, gia đình tiết lộ tình trạng sức khoẻ -
Lễ mừng thọ 70 tuổi của bố: Khi 30 mâm cỗ linh đình trở thành "cuộc chiến" thu hồi vốn
Giới trẻ
17/06/2019 21:26Thêm clip thanh niên đổ 400 quả trứng sống vào đầu cô hàng xóm, xin lỗi bằng 500k khiến dân mạng phẫn nộ
Gần một năm trở lại đây, hàng loạt người lập các trang Youtube cho riêng mình và thường nghĩ ra đủ nội dung để gây sự chú ý của người xem.
Việc cạnh tranh giữa các Vlogger với nhau khiến nội dung các đoạn video clip trên Youtube ngày càng phong phú. Tuy nhiên, bên cạnh nhiều nội dung truyền tải tích cực tới người xem, vẫn có không ít Vlogger định hướng nội dung được đánh giá là nhảm nhí, phản cảm với mục đích câu view.
Mới đây, dân mạng được phen phẫn nộ với một thanh niên Vlogger có tên là T.L thực hiện đoạn clip đổ trứng lên đầu mẹ chỉ vì muốn ăn mừng 20k lượt theo dõi trên kênh Youtube. Trước làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng, chàng trai này đã phải xóa clip và làm một clip khác có mẹ mình tham gia để gửi lời xin lỗi đến mẹ và mọi người.


Tưởng rằng sau hành động thiếu suy nghĩ của chàng trai này, những Vlogger khác sẽ rút kinh nghiệm để lựa chọn những nội dung làm clip "sạch" hơn. Tuy nhiên, lại một lần nữa người xem phải thất vọng, thậm trí phẫn nộ hơn gấp trăm nghìn lần khi một Vlogger khác có tên P.H.D thực hiện clip "đổ 400 quả trứng vào người lạ" được đăng tải trên Youtube.
Được biết đoạn clip này đã được thực hiện hơn 1 năm trước, nay mới được "đào mộ" lại nhưng dù thế vẫn khiến dân mạng bức xúc và xót xa cho "nạn nhân" trong clip.
Trong clip của mình, D đã cùng một thanh niên khác kéo nhau lên sân thượng và đập bỏ vỏ 400 quả trứng sống vào chậu thau và đợi người nào đó đi ngang qua thì đổ xuống.
Và từ xa 2 thanh niên này đã tia thấy một bác gái hàng xóm đi làm đồng về và có đi ngang qua nhà D, lập tức 2 thanh niên đã chọn bác gái này để làm "mục tiêu". Và thế là đợi người đó đi qua, D và bạn anh ta đã cùng bê thau trứng đổ lên đầu nạn nhân.

Trứng đổ vào đầu bác gái văng tung tóe khắp đường làng. Nhìn cảnh tượng đó người xem vừa chua xót, vừa giận dữ: chua xót cho bác gái "nạn nhân" có một đứa trẻ hàng xóm vô văn hóa, giận dữ vì P.H.D dám mang người lớn đáng tuổi mẹ mình ra làm trò đùa.
Chưa dừng lại ở đó, thái độ bỡn cợt dùng tiền để giải quyết tất cả của D cũng khiến người xem phẫn nộ. Anh ta mang tiền sang nhà bác gái, đứng ngoài cửa khi nạn nhân đang gội đầu, vừa cười vừa nói lời xin lỗi.
Khi bác gái kia vẫn còn chưa nguôi cơn giận, P.H.D liền chìa ra 500k tiền mặt nhằm xoa dịu cơn giận ấy. Cuối cùng, bác gái không nhận tiền, chỉ biết thở dài khuyên một câu: "Lần sau đừng thế nữa nhá".
Ngay lập tức đoạn clip bị đào mộ này khiến dân mạng phẫn nộ và "ném đá" chàng Youtuber không thương tiếc. Hậu quả, dân mạng tức giận ầm ầm tìm kiếm thông tin của P.H.D và kịch liệt ném đá, hàng loạt đoạn clip khác của P.H.D trên kênh Youtube cũng bị mọi người tẩy chay không thương tiếc. Trước làn sóng chỉ trích tấn công, P.H.D đã vội đóng trang cá nhân facebook của mình, đồng thời nhanh chóng xóa đoạn clip kia vào giữa đêm qua.
Việc mọi người quá dễ dãi để cho nhưng clip phản cảm này tồn tại vô tình tác động lên những người khác "tưởng thế là hay" rồi bắt chược theo. Nhiều người cho rằng cần có chế tài xử lý nghiêm chủ nhân của các clip phản cảm trên mạng xã hội để người khác thấy đó mà rút kinh nghiệm.
Đồng ý việc làm các clip phải sáng tạo nội dung nhưng đừng vì vài lượt xem mà tự biến mình trở thành kẻ câu view "rẻ tiền", kém văn minh, thiếu ý thức bị cả cộng đồng lên án.
Hiền Trần (SHTT)
- Champions League và nghi vấn dàn xếp: Khi những lá thăm liên tục gọi tên Man City - Real Madrid (19:41)
- Trung Quốc hối thúc công dân sơ tán khỏi Iran "sớm nhất có thể" (19:30)
- Lời khai gây sốc về "luật 5%" và những túi tiền tỷ chuyển đến tay cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (19:18)
- Nghi vấn Lisa (BLACKPINK) "lụy tình" người cũ: Liệu có màn tái hợp chấn động sau tin đồn chia tay bạn trai tỷ phú? (19:03)
- Phía sau buồng lái: Cơ trưởng tiết lộ những cảnh tượng "lạnh sống lưng" trên bầu trời (1 giờ trước)
- Chính thức từ 15/3: Người dân không còn phải xin giấy xác nhận CMND 9 số (1 giờ trước)
- Vụ ô tô chở xe máy bốc cháy: Tiếng khóc của người tài xế nghèo trước gánh nặng nợ nần khi nuôi 3 con nhỏ và mẹ già đau ốm (1 giờ trước)
- Tường trình của cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đất: Bất ngờ nguồn cơn, do học sinh tự đề xuất làm? (1 giờ trước)
- Đô vật 44 tuổi tử vong ở hội làng Sóc Sơn, Hà Nội: Hàng xóm chia sẻ điều bất ngờ về nạn nhân (2 giờ trước)
- 5 Thượng tướng Quân đội thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác từ ngày 1/3 (2 giờ trước)