-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Giới trẻ
03/01/2019 16:15Thí sinh dự thi vào trường nghệ thuật lớn bậc nhất Châu Á: Quá nhiều trai xinh gái đẹp trong một khung hình
Như thường lệ, mỗi mùa tuyển sinh vào các trường Nghệ thuật ở Trung Quốc, người ta lại háo hức để xem màn đọ sắc của những tân sinh viên tương lai, những người sẽ trở thành các ngôi sao hàng đầu Châu Á trong nhiều năm tới. Và năm nay cũng vậy, Đại học Truyền thông Trung Quốc vừa yêu cầu tất cả các thí sinh dự thi vào ngành nghệ thuật phải đến tham gia bài kiểm tra văn hoá đầu vào hết sức khắt khe. Mặc dù thời tiết rất lạnh, nhiệt độ xuống thấp nhưng không có gì cản được các thí sinh khoe nhan sắc lộng lẫy của mình. Tuy còn nét ngây thơ, kèm chút ngượng ngùng trên khuôn mặt nhưng dân mạng vẫn nhanh chóng phát hiện ra rất nhiều trai xinh gái đẹp. Đây có lẽ là một trong những điều ấm áp, sưởi ấm trái tim của những kẻ thích ngắm soái ca soái tỷ trong những ngày đông lạnh giá như thế này.
Theo Sina, ngoài bài kiểm tra văn hoá thì tất cả các thí sinh còn phải làm thêm một bài test Tiếng Anh. Mức độ khó của các bài kiểm tra luôn là nỗi ám ảnh của nhiều người. Tuyển sinh Đại học ở Trung Quốc đã khó, thi vào những ngôi trường có tỷ lệ chọi cao chót vót như thế này còn khó khăn hơn gấp bội.

Đại học Truyền thông Trung Quốc (Communication University of China) nằm ở thủ đô Bắc Kinh, là trường đại học trọng điểm trực thuộc Bộ giáo dục quốc gia này. Ngôi trường này đào tạo các lĩnh vực quảng cáo, điện ảnh, truyền hình, xuất bản, báo chí và truyền thông... với các chuyên ngành thuộc văn hóa, kỹ thuật, nghệ thuật, quản lý, khoa học, kinh tế, pháp luật, giáo dục, tin tức truyền thông...
Đây cũng là ngôi trường hàng đầu về đào tạo các ngành phát thanh truyền hình ở Trung Quốc. Nhiều gương mặt MC, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng trong làng giải trí xuất thân từ Đại học truyền thông như Lý Tương, Trần Lỗ Dự, Hồ Khả, Triệu Tử Kỳ, Đặng Gia Giai...
Cùng với Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Học viện Múa Bắc Kinh, Học viện Hý kịch trung ương và Học viện Hý kịch Thượng Hải, Đại học truyền thông Trung Quốc nằm trong top 5 trường được mệnh danh là lò đào tạo minh tinh Châu Á.






Theo A Xìn (Helino)








- "Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90% (39 phút trước)
- Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác (42 phút trước)
- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (44 phút trước)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (46 phút trước)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (48 phút trước)
- Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia? (50 phút trước)
- Ô tô sụt hố sâu hơn 1m ở Hà Nội, xe cứu hộ đến hiện trường cũng gặp nạn (53 phút trước)
- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (1 giờ trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (1 giờ trước)




