-
Đám giỗ miền Tây "lên đời" thành tiệc buffet: Bàn tiệc dài như quầy tại nhà hàng, món nào cũng xịn khiến ai cũng bất ngờ
-
Vị Tổng thống Mỹ duy nhất sống sót sau 2 vụ ám sát bằng súng chỉ trong một tháng
-
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp được bổ nhiệm làm thủ tướng, đối mặt thách thức lớn
-
2 sai lầm khi tập luyện hại gan, thận, tim
-
Giúp người giữa đường rồi bị đánh nhập viện: Lời cảnh tỉnh từ vụ việc ở Bắc Ninh
-
Vụ 2 anh em làm việc tốt nghi bị đánh dã man ở Bắc Ninh: Camera ghi cảnh trước va chạm
-
Quán nước ở An Giang bị côn trùng bu kín, khách vẫn xếp hàng chờ mua
-
Hàng nghìn người vào xem buổi phát trực tiếp của trường ĐH TOP 1 Việt Nam: Chào mừng đến với "cuộc chơi" của những bộ não siêu giỏi!
-
Mỹ nhân Việt được đại gia hơn 26 tuổi tặng biệt thự khắp cả nước, sở hữu tài sản cả 100 tỷ
-
Người dân hào hứng đứng xem đường ống dẫn nước 'hồi sinh' sông Tô Lịch xả nước
Giới trẻ
30/07/2025 09:46Thiếu gia tuyên bố “thông minh như tôi không lo nghèo”, hôm sau vô gia cư, làm shipper mới nghẹn ngào khóc: “Kiếm 300.000 đồng khó quá”
Người đàn ông tên Lý Minh Kiệt là doanh nhân có sự nghiệp đáng chú ý tại Hồng Kông (Trung Quốc). Sinh ra trong một gia đình giàu có, Lý Minh Kiệt học đại học tại Anh sau đó thành lập một công ty công nghệ. Cuộc sống thường nhật của thiếu gia này không thể thiếu những sở thích như lái xe sang, chơi golf, tiệc tùng, du lịch bằng du thuyền.
Lý Minh Kiệt cho rằng mọi thành tựu và khối tài sản anh có được đều nhờ trí tuệ “hơn người” của bản thân. “Dù có bị đuổi ra đường, người thông minh như tôi vẫn có thể sống tốt và xoay chuyển tình thế, không lo nghèo”, thiếu gia khẳng định.

Năm 2009, Lý Minh Kiệt tham gia chương trình “Rich Man vs Poor Man” đòi hỏi anh phải từ bỏ vẻ hào nhoáng để hoá thân vào vai một người vô gia cư. Người đàn ông này chỉ được phát 15 NDT (50.000 đồng), không thẻ ngân hàng, không điện thoại liên lạc trong 5 ngày.
Từ thiếu gia ngủ trong căn hộ sang trọng, Lý Minh Kiệt phải nằm trên tấm bìa cứng dưới gầm cầu vượt, đối diện với chính nhà của mình. Mùa hè nóng bức khiến giấc ngủ trở thành cực hình, cơn mưa bất chợt còn khiến anh Lý phải trốn dưới góc cầu để tránh ướt. “Tối qua tôi còn tiêu tiền không suy nghĩ, nay lại thành kẻ không có chỗ trú chân”, anh Lý chia sẻ.

Nhiệm vụ chương trình đặt ra là thiếu gia này cần tìm cách thoát cảnh vô gia cư. Lý Minh Kiệt cho rằng yêu cầu này rất dễ dàng nên đã cố gắng tìm việc làm để cải thiện cuộc sống. Anh dùng tiền được chương trình phát để mua một tờ báo có thông tin tuyển dụng, hy vọng tìm được công việc bao ăn ở. Thực tế không như mong đợi, thiếu gia giàu có liên tiếp bị từ chối vì không có giấy tờ tuỳ thân hay kỹ năng nào nổi trội.
Cuối cùng, anh được nhận làm shipper với mức lương 25 NDT/giờ (90.000 đồng). Anh cho rằng bản thân đã dốc toàn lực, thậm chí còn tốn sức hơn lúc khởi nghiệp vì làm việc không dám ngừng nghỉ. Thế nhưng Lý Minh Kiệt lại bị sa thải chỉ sau 5 giờ làm việc vì tốc độ giao hàng chậm. Ông chủ vẫn trả 125 NDT (gần 500.000 đồng) cho người đàn ông này như thoả thuận. “Kiếm được 100 NDT (360.000 đồng) khó quá, giờ tôi mới biết kiếm tiền khó khăn đến vậy”, Lý Minh Kiệt nghẹn ngào chia sẻ trong nước mắt.

Những ngày tiếp theo, thiếu gia này tìm cách sống sót với số tiền ít ỏi trong tay, chỉ có thể ngủ ngoài đường. Ngày ghi hình thứ 3 của chương trình, người đàn ông được nhận làm việc tại một quán trà sữa, phụ trách việc phục vụ, dọn dẹp quán.
Lần đầu tiên Lý Minh Kiệt cảm thấy hài lòng khi được chủ quán tặng cho một chiếc sandwich – món ăn từng bị anh chê bai trước đây. “Đây là chiếc bánh ngon nhất cuộc đời. Tôi sẽ nhớ mãi hương vị chiếc bánh này”, anh Lý nói. Thiếu gia này dùng tiền kiếm được để mua một bộ quần áo thoải mái, ăn bữa tối đủ no và mua chiếc chiếu mới để không cần ngủ trên bìa các tông nữa.

Sau khi quay xong chương trình, Lý Minh Kiệt thừa nhận cuộc sống của những người lao động nghèo quá khắc nghiệt. Lúc đầu thiếu gia này tự tin với trí tuệ và năng lực của bản thân, anh có thể xoay chuyển tình thế nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát cảnh vô gia cư như nhiệm vụ chương trình đặt ra. “5 ngày vừa qua dài như cả thế kỷ. Tôi như được sống một cuộc đời khác vậy”, Lý Minh Kiệt cho biết.








- Ông Trump muốn EU áp thuế 100% với Trung Quốc và Ấn Độ (09:24)
- NSND Lê Khanh: 'Không có NSND Phạm Thị Thành, sẽ không có chúng tôi' (09:24)
- Đắng lòng những vụ án do trầm cảm, làm ăn thất bại (09:16)
- 3 con giáp thăng hoa sự nghiệp, tình yêu và tài lộc tháng 10 (09:14)
- Kinh hoàng hơn "phòng chat thứ N": Thêm phòng chat với 234 nạn nhân, trở thành vụ án tình dục mạng lớn nhất lịch sử Hàn Quốc (09:09)
- U23 Việt Nam - vui có, nhưng chưa ‘sướng’ (09:08)
- Cụ bà 72 tuổi mang 120 triệu đến công an xã để chuyển cho công an rởm (09:05)
- Đám giỗ miền Tây "lên đời" thành tiệc buffet: Bàn tiệc dài như quầy tại nhà hàng, món nào cũng xịn khiến ai cũng bất ngờ (09:05)
- Toyota Innova dừng bán tại Việt Nam, nhìn doanh số, thiết kế và trang bị dễ hiểu lý do vì sao (09:04)
- Vị Tổng thống Mỹ duy nhất sống sót sau 2 vụ ám sát bằng súng chỉ trong một tháng (30 phút trước)




