-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Giới trẻ
10/04/2025 17:01Tiktoker tố cáo mẹ Bắp ăn chặn tiền từ thiện: Đã báo công an và đề nghị khởi tố
Tiktoker Nguyễn Quốc Huy là người đã tố cáo chị Lê Thị Thu Hòa (mẹ Bắp) ăn chặn tiền từ thiện. Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Quốc Huy (ngụ tại huyện Bình Chánh, TP.HCM) cho biết mình từng 2 lần về quê của chị Lê Thị Thu Hòa, mẹ bé Bắp, ở thôn Nho Lâm (xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) để tìm hiểu thực tế và ghi nhận phản ánh của người dân.
Ông khẳng định không hoạt động theo nhóm, không vì mục đích cá nhân mà mong muốn làm rõ những khuất tất xung quanh số tiền từ thiện hơn 16 tỷ đồng dành cho mẹ con bé Bắp.
Ông Huy cho biết mình lần đầu gặp chị Hòa vào tháng 6/2024 tại một bệnh viện ở TP.HCM. Xót xa trước hoàn cảnh của người mẹ đơn thân và bé Bắp, ông quyết định hỗ trợ.
Khi đó, ông Huy đề nghị hỗ trợ chị Hòa bán hàng online, phần lợi nhuận thu về sẽ dùng cho bé Bắp chữa bệnh. Tuy nhiên, người mẹ cho biết mình nhận được sự giúp đỡ từ TikToker Phạm Thoại và Hằng Du Mục nên ông cũng dừng lại.
Đến tháng 10/2024, ông Huy khẳng định bản thân vẫn mong muốn giúp đỡ mẹ bé Bắp bằng cách đăng lại nguyên văn bài viết, giữ nguyên số tài khoản cá nhân của chị và kêu gọi quyên góp các mạnh thường quân hỗ trợ trực tiếp.
Ngày 20/2/2025, mạng xã hội dấy lên nghi vấn chị Lê Thị Thu Hòa sử dụng tiền từ thiện sai mục đích và dùng hình ảnh bé Bắp trục lợi, ông Huy cũng bắt đầu nghi ngờ và công khai chất vấn mẹ bé Bắp trên mạng xã hội.
Ông Huy cho biết mình tới ngôi làng nơi gia đình chị Hòa sinh sống lần đầu vào đầu tháng 3, lần thứ hai hôm 7/4/2025. Trong cả 2 chuyến đi, ông đều livestream (phát trực tiếp) trên mạng xã hội và đăng tải nhiều cuộc trò chuyện với người dân địa phương.
“Tôi hỏi chuyện một số hàng xóm, người cùng thôn với gia đình chị Hòa. Ai cũng nói gia đình này không bị cô lập như chị ấy từng chia sẻ, có người nói gia đình họ đi ôtô, mua xe gắn máy, chung cư, mua đất… Cuộc sống có điều kiện rất sung túc, khác xa những gì chị Hòa đưa lên mạng”, ông chia sẻ.
Ngoài những chuyến về quê chị Hòa để tìm hiểu thông tin, ông Huy nói rằng mình cũng đã gửi đơn trình báo đến Công an tỉnh Ninh Thuận và Công an xã Phước Nam để đề nghị khởi tố nếu có dấu hiệu tội phạm. Ông còn thu thập chữ ký của nhiều mạnh thường quân từng quyên góp cho mẹ Bắp để phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng.

Về phía chị Lê Thị Hòa, ngày 7/4 trên trang cá nhân, mẹ Bắp đăng bài tỏ thái độ gay gắt. Không chỉ phủ nhận toàn bộ cáo buộc, chị còn công khai danh tính TikToker N.Q.H. và mạnh mẽ tuyên bố:
"Khi ra công an, anh nhớ mang theo clip hay video em nói anh thuê người dân địa phương lên livestream của anh nhé."
Thậm chí, chị còn chia sẻ ba mẹ mình đã đến trụ sở Công an xã Phước Nam vào sáng 7/4, đợi TikToker H. để đối chất từ 7h45 đến 11h30, nhưng người này không xuất hiện. "Anh tố tôi sai trái, thì nên đủ can đảm ra công an làm việc chứ đừng lên mạng nói miệng", chị viết.
Phía ông Nguyễn Quốc Huy, sau khi đọc được bài viết của chị Hòa, ông khẳng định chị “không có quyền” yêu cầu ông đến công an làm việc. Ông chỉ làm việc với cơ quan chức năng theo giấy mời đúng quy định pháp luật.
Ông nói thêm bản thân nhận được cuộc gọi của Công an xã Phước Nam vào chiều 8/4. Song, nguyên nhân cuộc gọi không đến từ lời “tố cáo” của chị Hòa.
“Công an gọi tôi lên làm việc liên quan đến đơn trình báo mà tôi đã nộp vào ngày 4/4 chứ không phải những lời gán ghép về livestream kích động, câu view của chị Hòa. Tôi đã hẹn với cơ quan vào ngày 11/4 sẽ xuống Ninh Thuận lần thứ 3 để làm việc”, ông Huy chia sẻ với Tri Thức - Znews.
Về phần các bằng chứng liên quan, ông Huy khẳng định người dân địa phương sẵn sàng làm nhân chứng cho các cáo buộc về "đời sống sung túc" của gia đình chị Hòa. Song, để có những bằng chứng xác thực, cụ thể như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thông tin giao dịch, chuyển khoản thì cơ quan chức năng mới là bên có thẩm quyền điều tra, ông không thể can thiệp.
Điều ông Huy mong muốn lúc này là chị Hòa về Việt Nam và sao kê những khoản tiền quyên góp đã nhận được từ cộng đồng, tự chính minh sự trong sạch của bản thân.
Hiện, vụ việc hiện vẫn chưa có kết luận từ cơ quan chức năng, và thu hút sự quan tâm của nhiều người.
PN (SHTT)
- BLV Anh Quân cảnh báo khẩn: Bị công nghệ AI giả mạo để quảng cáo cá độ lừa đảo (19:11)
- Voi "sát thủ" giết 22 người trong 10 ngày khiến cả một vùng quê hoảng loạn (19:00)
- Hơn 100 ô tô đâm nhau liên hoàn giữa bão tuyết mịt mù tại Mỹ (44 phút trước)
- Tàu cá Khánh Hòa cùng 8 ngư dân mất tích bí ẩn, chỉ tìm thấy giàn lưới trôi dạt (52 phút trước)
- Cựu Phó viện trưởng "vẽ" tổ chức quốc tế ảo, lừa hơn 1.400 thí sinh lĩnh án tù (57 phút trước)
- Cơ sở giò chả dùng chất cấm, tuồn 300 tấn thực phẩm bẩn ra thị trường vẫn ngang nhiên hoạt động (1 giờ trước)
- Bố Xuân Bắc nấu cháo gà tiếp lửa cho con trai: "Nếu U23 Việt Nam vô địch, tôi sẽ làm 80 mâm cỗ mời cả làng" (1 giờ trước)
- Cô gái yêu hai anh em sinh đôi cùng một lúc, thuê phòng sống chung và được gia đình ủng hộ (1 giờ trước)
- Sự thật sốc về đội trưởng U23 Khuất Văn Khang: Từng bỏ ăn 3 ngày vì bị bố cấm theo nghiệp cầu thủ (1 giờ trước)
- Mẹ của Thùy Tiên thông báo bất ngờ trên livestream, lần đầu nhắc đến con gái sau khi bị phạt 2 năm tù (2 giờ trước)