-
Ám ảnh đêm kinh hoàng tại nhà trọ 5 tầng ở TP.HCM: Tiếng kêu cứu lịm dần sau cánh cửa khóa vân tay -
Tang thương bao trùm dòng sông Bắc Khê: 3 học sinh tử vong do đuối nước chỉ trong 30 phút -
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân
Giới trẻ
19/01/2026 17:46Tranh cãi vụ cô gái hỏi nên đồng hành hay chia tay khi người yêu báo nợ gần 300 triệu do chơi đỏ đen
Vào chiều 19/1, mạng xã hội lan truyền mạnh mẽ bài chia sẻ của một tài khoản tên Ly Tuan, xoay quanh câu chuyện tình cảm đang khiến nhiều người trẻ tranh luận: Nên ở lại hay rời đi khi người yêu vướng nợ nần vì cờ bạc.

Theo chia sẻ, cô gái cho biết bạn trai đã chủ động thú nhận khoản nợ gần 300 triệu đồng và đề nghị dừng mối quan hệ vì không muốn liên lụy, làm khổ người mình yêu. Tuy nhiên, trước lựa chọn này, cô gái rơi vào trạng thái bối rối và đau khổ vì vẫn còn rất yêu, không muốn rời bỏ người yêu đúng lúc anh gặp khó khăn.
“Em không thể nào sống thiếu anh ấy. Mấy ngày nay em khóc liên tục, không thể tập trung vào việc học được”, cô gái viết.
Câu chuyện trở nên căng thẳng hơn khi gia đình hai bên có buổi nói chuyện. Theo lời cô gái, phía gia đình bạn trai cho rằng nguyên nhân dẫn đến việc anh vướng vào cờ bạc, nợ nần là do quen cô. Sau đó, mẹ của cô gái đã nhắn tin khuyên con nên dừng mối quan hệ, với nội dung thể hiện sự lo lắng, buồn lòng và nhấn mạnh việc gia đình không để con cái thiếu thốn, cũng như không mong con phải chịu tổn thương vì một mối quan hệ nhiều rủi ro. Tin nhắn này khiến cô gái suy sụp tinh thần, bật khóc suốt nhiều giờ.
Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Dưới các bài đăng lại từ nhiều fanpage lớn, hàng loạt ý kiến trái chiều được đưa ra.
Không ít người cho rằng việc gia đình bạn trai đổ lỗi cho cô gái là dấu hiệu rõ ràng cho thấy mối quan hệ không lành mạnh. Một số bình luận khuyên cô gái nên dứt khoát rời đi, đặc biệt khi đối phương có liên quan đến cờ bạc – vấn đề được xem là rủi ro lớn trong hôn nhân và cuộc sống lâu dài.

Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến thể hiện sự cảm thông với cảm xúc của cô gái, cho rằng việc rơi vào khủng hoảng tâm lý là điều dễ hiểu khi phải đối diện cùng lúc với tình yêu, áp lực gia đình và những lời phán xét từ xung quanh.
Câu chuyện hiện vẫn tiếp tục được bàn luận sôi nổi, trở thành chủ đề khiến nhiều người trẻ phải tự đặt câu hỏi về ranh giới giữa tình yêu, trách nhiệm cá nhân và sự tỉnh táo khi đứng trước những lựa chọn quan trọng của cuộc đời.
- Dự báo thời tiết ngày 13/4: Nắng nóng bao trùm, nhiều nơi vượt 40 độ C (22:03)
- Bi kịch của cô bé 10 tuổi tóc đã bạc trắng đầu: Mồ côi mẹ, cha bỏ đi, 10 tuổi nuôi cả gia đình (1 giờ trước)
- Tổng thống Trump ra lệnh phong tỏa eo biển Hormuz sau khi đàm phán hạt nhân với Iran đổ vỡ (1 giờ trước)
- Chiêu lừa khiến Apple phải cảnh báo: “Tấn công" người dùng bằng thông báo hết dung lượng (1 giờ trước)
- Hành trình 260 km từ nghi ngại đến cảm kích: Nam tài xế Việt bị du khách Ba Lan nghi lừa đảo vì chở miễn phí (1 giờ trước)
- Hé lộ công nghệ bí mật giúp CIA giải cứu phi công giữa lãnh thổ Iran (2 giờ trước)
- Tranh cãi nhạc phim “Hẹn em ngày nhật thực”: Quốc Thiên có thực sự sai? (2 giờ trước)
- Tuyển futsal Việt Nam thắng thuyết phục Australia, giành hạng Ba Đông Nam Á (3 giờ trước)
- Bão Sinlaku tăng tốc mạnh, có thể trở thành siêu bão hiếm gặp trong tháng 4 (3 giờ trước)
- Cơn sốt muội hồng và những hệ lụy phía sau lệnh cấm khai thác (3 giờ trước)