-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Giới trẻ
08/01/2025 22:57Trên sân ở Thái Lan, câu nói của cầu thủ Doãn Ngọc Tân khiến vợ rơi nước mắt
Cầu thủ Doãn Ngọc Tân (SN 1994, Hà Nội) đã để lại dấu ấn trong suốt hành trình thi đấu tại AFF Cup 2024.
Anh được ví như “người hùng không phổi” của đội tuyển Việt Nam, ngoài ra còn được mệnh danh là “thánh meme” với một khoảnh khắc dễ thương khi trả lời phỏng vấn sau trận đấu với đội tuyển Philippines.
Thương chồng... không dám ăn mừng chiến thắng
Tối 5/1, Lê Ngọc Thúy Anh (SN 1997, quê Hải Phòng)- vợ cầu thủ Doãn Ngọc Tân cũng có mặt trên khán đài sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan) để cổ vũ đội tuyển Việt Nam.
Khoảnh khắc tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, đội tuyển Việt Nam chính thức giành ngôi vô địch Đông Nam Á, Thúy Anh sung sướng vỡ òa.
“Là người hâm mộ bóng đá Việt, mình hạnh phúc vô cùng. Chồng mình được đóng góp một phần nhỏ bé vào chiến thắng ấy, niềm hạnh phúc lại càng đặc biệt hơn. Cảm giác rất tự hào và xúc động”, Thúy Anh nói.
Cô gái gốc Hải Phòng tâm sự, trước khi trận đấu diễn ra, cô biết chồng gặp vấn đề ở mắt, ảnh hưởng đến sự quan sát và phong độ thi đấu nên rất lo lắng.
Cuối cùng, một tình huống xấu đã xảy ra. Cầu thủ Doãn Ngọc Tân mắc sai lầm trong khi chuyền bóng dẫn đến bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho đội Thái Lan. Giây phút đó, tim Thúy Anh trùng xuống vì sợ chồng buồn, thất vọng về bản thân.
“Mình biết, anh Tân là người cầu toàn. Sau lỗi đó, anh ấy buồn và suy nghĩ nhiều lắm. May mắn, cuối cùng đội tuyển đã giành chiến thắng”, Thúy Anh nói.
Trận đấu kết thúc, khi đội tuyển Việt Nam ăn mừng, Thúy Anh thấy chồng chần chừ, không dám đến chia vui cùng mọi người. Cho đến khi thấy chồng hòa mình vào niềm vui chiến thắng nhờ được đồng đội động viên, cô mới thấy nhẹ lòng.
Dù vậy, chàng cầu thủ Hà Nội vẫn không quên hướng ánh mắt lên khán đài tìm vợ. Khoảnh khắc gặp nhau, họ đã trao nhau nụ hôn vội vàng mà hạnh phúc.
“Tụi mình chỉ gặp nhau được một lát trên sân. Anh ấy nói ‘lúc hết trận, anh nhìn lên khán đài mà do mắt nhòe quá nên mãi không thấy em đâu. Thấy em, anh mừng quá’.
Anh ấy còn bảo, vì cái mắt tai hại mà trận đấu không được như mong muốn nên áy náy và tiếc nuối nhiều. Câu nói của chồng khiến mình rơi nước mắt”, Thúy Anh chia sẻ.
Sau khi vô địch, Ngọc Tân không trở về Việt Nam cùng toàn đội mà hội quân cùng CLB Thanh Hóa để chuẩn bị cho trận đấu với một đội bóng Thái Lan. Bởi vậy, vợ chồng Thúy Anh vẫn chưa thể đoàn tụ.
Hậu phương vững chắc của chồng
Thúy Anh và Ngọc Tân quen biết nhau qua mạng xã hội vào năm 2016. Từ những ngày đầu gặp mặt, cô đã ấn tượng với tính cách đơn giản, thật thà của chàng cầu thủ.
Sau 2 năm tìm hiểu, cặp đôi chính thức về chung một nhà. Hiện tại, họ đã có 2 người con, một bé 5 tuổi, một bé hơn 1 tuổi.
Thúy Anh cùng các con sống tại quê nhà Hải Phòng, còn cầu thủ Ngọc Tân luyện tập, thi đấu tại Thanh Hóa. Mấy năm qua, cặp đôi vẫn luôn sống xa nhau, thi thoảng được nghỉ phép, Ngọc Tân mới có thể về thăm vợ con.
Nhờ có sự hỗ trợ của bố mẹ đẻ, hành trình sinh nở, chăm sóc con nhỏ của Thúy Anh bớt phần vất vả. Dù sống xa chồng nhưng cô không hề thấy cô đơn, tủi thân bởi Ngọc Tân luôn biết cách bù đắp cho vợ.
Thúy Anh thừa nhận, Ngọc Tân không phải người đàn ông lãng mạn, thích thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Đổi lại, anh luôn thể hiện bằng hành động.
Những ngày xa nhà, chỉ cần có thời gian rảnh, Ngọc Tân sẽ nhắn tin, gọi điện hỏi thăm vợ con. Mỗi khi về thăm nhà, anh dành toàn bộ thời gian cho gia đình, giúp đỡ vợ việc nhà, chăm sóc con cái.
“Chồng mình mua gì cho bản thân cũng tiếc nhưng lại không tiếc vợ con thứ gì. Anh ấy là người thật thà, chăm chỉ, là tấm gương cho cả mình và các con.
Với bố mẹ, anh rất chu đáo, hiếu thảo. Hiện anh ấy đã có thể hỗ trợ bố mẹ về kinh tế. Việc lớn nhỏ trong nhà, anh đều đứng ra lo liệu”, Thúy Anh nói.
Ngọc Tân cũng được lòng bố mẹ vợ. Mỗi khi có dịp về Hải Phòng, anh đều được bố mẹ vợ nấu cho các món ngon thưởng thức.
“Chồng mình từ nhỏ đã ý thức được hoàn cảnh gia đình khó khăn nên luôn có ý chí vươn lên. Với bố mẹ, anh là người con ngoan.
Với mình, anh ấy là người chồng đầy trách nhiệm. Anh luôn tạo cho mình cảm giác yên tâm, không phải lo lắng bất cứ điều gì dù sống xa nhau”, Thúy Anh tâm sự.
Ảnh: NVCC
Theo Thanh Minh (VietNamNet)
- Hà Nội kiểm định, đánh giá chất lượng các chung cư cũ (21:30)
- Bầu Đức hé lộ danh tính người đàn ông sẵn sàng cho vay 2000 tỷ sau bức thư tay mà không cần giấy nợ (21:12)
- Kết quả điều tra vụ đầu bếp lâu năm bị cuốn vào máy trộn bột khổng lồ, hiện trường gây ám ảnh (21:00)
- Lời khai của kẻ cầm rựa rượt chém người trước quán cà phê ở Huế, bất ngờ lý do "phát điên" (1 giờ trước)
- Việt Nam nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza (1 giờ trước)
- Nam thanh niên bị chém suýt chết trên đường đi làm về, nguồn cơn mọi chuyện không ai nghĩ đến (1 giờ trước)
- Học sinh Việt Nam thắng lớn tại Kỳ thi Olympic Hóa học Châu Á 2026 với 44 giải thưởng (1 giờ trước)
- MaiQuinn chính thức lên tiếng về tin đồn "người thứ ba", phủ nhận nghi vấn đi Pháp cùng Touliver (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh rất mạnh: Cảnh báo rét đậm, rét hại và nguyên tắc "3 phút" an toàn (2 giờ trước)
- "Bóc trần" chiêu thức ngụy trang tinh vi 320 khẩu súng quân dụng ở Lạng Sơn, hé lộ lời khai của kẻ "buôn hàng" (2 giờ trước)