Suýt phải gác lại giấc mơ học tập để đi làm công nhân vì hoàn cảnh khó khăn, nhưng bằng ý chí và sự kiên trì, cô gái sinh năm 1996 đã từng bước thay đổi cuộc đời, tự mua xe, xây nhà và ổn định cuộc sống sau gần một thập kỷ nỗ lực không ngừng.

Đỗ Thị Lan, sinh năm 1996, từng lớn lên trong một gia đình nghèo ở miền Trung với bố làm thợ xây, mẹ làm ruộng. Tuổi thơ của cô gắn liền với thiếu thốn, khi bữa ăn không phải lúc nào cũng đủ đầy, còn quần áo chủ yếu là đồ cũ được cho lại. Dù vậy, Lan luôn tin rằng con đường duy nhất để thoát khỏi nghèo khó chính là học tập.

Năm 2014, Lan thi đỗ vào ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Trường Đại học Giao thông Vận tải. Tuy nhiên, niềm vui chưa trọn vẹn khi gia đình đứng trước áp lực tài chính lớn. Nỗi lo không đủ khả năng chi trả học phí từng khiến bố mẹ cô cân nhắc việc để con nghỉ học sớm đi làm. Trước hoàn cảnh đó, Lan quyết tâm theo đuổi việc học và hứa sẽ tự lo cho bản thân để không trở thành gánh nặng.

03-1777771961-tu-bo-vuc-bo-hoc-den-tu-chu-tai-chinh-hanh-trinh-ben-bi-cua-co-gai-9x-vuot-ngheo
Đỗ Thị Lan là cựu sinh viên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Trường Đại học Giao thông Vận tải. Ảnh: NVCC

Những ngày đầu lên Hà Nội, cô liên tục tìm việc làm thêm nhưng gặp nhiều khó khăn do thiếu kỹ năng và kinh nghiệm. Trong lúc loay hoay, Lan vô tình tham gia vào một hệ thống đa cấp và thậm chí phải vay tiền với lãi suất cao để đóng phí. Quãng thời gian sau đó trở thành chuỗi ngày đầy bế tắc khi khoản thu không có, trong khi nợ nần ngày một chồng chất.

Chi phí sinh hoạt eo hẹp khiến cuộc sống của Lan trở nên chật vật. Sau khi chi trả tiền thuê trọ và các khoản cố định, số tiền còn lại gần như không đủ để trang trải ăn uống, đặc biệt khi phải gánh thêm tiền lãi hàng tháng. Có những thời điểm, bữa ăn của cô chỉ xoay quanh cơm với nước mắm hoặc dưa muối.

Việc bị cuốn vào vòng xoáy công việc khiến Lan lơ là học tập, dẫn đến kết quả sa sút nghiêm trọng, liên tiếp phải thi lại. Chỉ đến khi nhận ra mình đi sai hướng, cô mới quyết định dừng lại và quay về tập trung cho việc học. Biến cố này khiến gia đình suy sụp, nhưng cũng trở thành bước ngoặt để Lan nhìn nhận lại mọi thứ.

03-1777771961-tu-bo-vuc-bo-hoc-den-tu-chu-tai-chinh-hanh-trinh-ben-bi-cua-co-gai-9x-vuot-ngheo
Lan trong ngày nhận bằng tốt nghiệp. Ảnh: NVCC

Từ đó, cô đặt mục tiêu giành học bổng để bù đắp những sai lầm trước đây và quyết tâm tốt nghiệp với kết quả cao. Sau thời gian nỗ lực, năm 2018, Lan hoàn thành chương trình đại học như mong muốn. Tuy nhiên, hành trình sau tốt nghiệp không hề dễ dàng khi cô phải chật vật tìm việc, cuối cùng chấp nhận một công việc kỹ sư với mức thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống.

Không dừng lại, năm 2021, Lan thử sức với công việc mới nhưng nhanh chóng nhận ra không phù hợp. Áp lực khiến cô rơi vào trạng thái bế tắc, thậm chí có lúc bật khóc giữa những sinh hoạt thường ngày vì mất phương hướng. Dù vậy, cô vẫn tự nhủ phải tiếp tục tiến lên.

Sau đó, Lan quay lại công việc văn phòng và tranh thủ buổi tối học hỏi thêm về kinh doanh. Cô bắt đầu bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, duy trì nhịp sống bận rộn với công việc ban ngày và kinh doanh ban đêm. Sự kiên trì dần mang lại kết quả khi cô tích lũy được khoản tiền đáng kể.

03-1777771961-tu-bo-vuc-bo-hoc-den-tu-chu-tai-chinh-hanh-trinh-ben-bi-cua-co-gai-9x-vuot-ngheo
Lan và gia đình trong căn nhà mới. Ảnh: NVCC

Đến năm 2023, Lan dùng toàn bộ số tiền tích góp để xây nhà cho bố mẹ – điều cô ấp ủ suốt nhiều năm. Tết 2024 đánh dấu lần đầu tiên cả gia đình đón năm mới trong ngôi nhà mới khang trang, đồng thời cũng là lần đầu họ chụp ảnh cùng nhau, xóa đi mặc cảm nghèo khó trước đó.

Hiện tại, Lan đã trở về quê sinh sống, tiếp tục kinh doanh online, làm logistics và sáng tạo nội dung trên nhiều nền tảng. Cô đã tự mua xe, xây nhà và có cuộc sống ổn định hơn sau hành trình dài nỗ lực.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Lan cho rằng yếu tố quan trọng nhất để thay đổi số phận không nằm ở xuất phát điểm hay bằng cấp, mà ở việc xác định mục tiêu rõ ràng và kiên trì theo đuổi. Với cô, không có con đường tắt dẫn đến thành công, chỉ có sự bền bỉ từng ngày mới giúp con người vượt qua hoàn cảnh và xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bảo Ngọc (SHTT)