-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Giới trẻ
27/03/2023 17:38Từng kiên quyết cãi lời ba mẹ để bỏ ngang Đại học, Tiktoker Lê Thụy nay bất ngờ... muốn đi học lại
Với nhiều bạn trẻ hiện nay, Lê Thụy (SN 2000) có lẽ không còn là cái tên xa lạ. Xuất thân là một cô gái bán hàng online với những màn giới thiệu vừa chân thật, vừa hài hước; Lê Thụy dần dần lấn sân làm "diễn viên hài" trên nền tảng TikTok và nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý của cộng đồng mạng.

Là một GenZ chính hiệu, Lê Thụy khá cá tính và "dám làm dám chịu" với những quyết định của mình. Trong đó, phải kể đến quyết định nghỉ học ngang khi đang là sinh viên năm nhất Đại học.

Lê Thụy chia sẻ, từ năm lớp 1 đến 12, cô gái này đều là học sinh giỏi, tính tình cũng khá ngoan ngoãn, biết nghe lời cha mẹ, đúng kiểu "con ngoan trò giỏi". Do đó, khi Thụy thông báo với ba mẹ về quyết định dừng việc học Đại học, cô gái này đã khiến ba mẹ bị sốc và phiền lòng 1 thời gian dài.
"Năm 2019, khi vừa bước vào năm nhất đại học, tôi liền phát hiện ra, bản thân đi nhầm hướng rồi. Đây không phải là những gì bản thân muốn và không cảm thấy bản thân sẽ kiếm ra tiền nếu chỉ đi học như thế này. Thời điểm đó, bản thân tôi cũng tự nghĩ rằng, với ngành học ấy thì sau khi ra trường có lẽ không kiếm được số tiền mà bản thân mong đợi.
Những thứ khác tôi có thể không ước chừng hay cân đo đong đếm được, nhưng với tiền bạc thì tôi hoàn toàn có thể đong đếm được. Nói chung, tôi rất nhạy bén khi nhắc đến tiền bạc.

Từ suy nghĩ này, tôi quyết định nói với ba mẹ về chuyện nghỉ học. Thời điểm tôi thông báo, ba mẹ rất sốc, rất buồn và ra sức ngăn cản. Không ít lần ba mẹ động viên tôi đi học trở lại nhưng tôi cũng kiên quyết từ chối.
Khoảng thời gian này ba mẹ rất thất vọng về tôi, tôi biết điều đó nên cũng từ chối nói chuyện với ba mẹ, với mọi người xung quanh vì cảm thấy nguồn năng lượng không mấy tích cực hiện hữu trong gia đình mình", Lê Thụy nhớ lại.

Dù vậy, thời gian sau đó, khi Thụy đã tự mình sắp xếp được mọi thứ, ổn định cuộc sống; đồng thời tìm thấy đam mê, kiếm tiền được từ những đam mê đó, cô nàng liền trở nên cởi mở và tự tin hơn hẳn.
"Từ đây, những cuộc trò chuyện với ba mẹ cũng dễ chịu hơn. Tôi cảm thấy, đồng tiền là thước đo khá rõ ràng cho bản thân tôi, đồng thời giúp mọi người nhận định đúng về mình hơn.
Ba mẹ, anh chị đã nhìn nhận tôi bằng ánh nhìn rất khác. Thực ra, ba mẹ và anh chị bây giờ đang mượn tiền tôi mà.
Đồng tiền khiến tôi có cuộc nói chuyện tự tin và suôn sẻ với gia đình. Có thể, mọi người thấy tôi quá thực dụng nhưng mà thực tế cuộc sống của tôi là như vậy", Lê Thụy hài hước chia sẻ.

Từng kiên quyết cãi lời gia đình để bỏ ngang việc học hành, cũng chưa bao giờ hối hận về quyết định quan trọng này; thế nhưng, đến hiện tại, Lê Thụy lại có ý định theo học một ngành nào đó liên quan đến giáo dục hoặc kinh doanh.
"Quan điểm của tôi bây giờ là, trước sau gì đi nữa vẫn nên đi học đại học, hay nên có những tấm bằng, giấy chứng nhận ngành nghề nào đó. Việc có bằng đại học giúp chúng ta có nhiều cơ hội, dễ dàng đạt những công việc mơ ước và tất nhiên, có học vẫn hơn, có rất nhiều lợi ích.

Trong tương lai, tôi muốn đi du học, muốn chinh phục lại tấm bằng đại học những ngành nghề liên quan đến giáo dục hoặc kinh doanh. Ngoài ra, tôi muốn kiếm nguồn thu nhập thụ động, tức là không làm gì mà vẫn có tiền. Tôi sẽ dùng số tiền của mình, làm cách nào đó để "tiền đẻ ra tiền".
Nhân đây tôi cũng muốn gửi lời khuyên đến các bạn GenZ, các bạn vẫn nên hoàn thành việc học. Hãy cố gắng lấy tấm bằng đại học. Bởi vì học đại học rất bổ ích, trước sau gì thì cũng rất "bổ" nên hãy cố gắng học hành", nữ Tiktoker chia sẻ.
Theo Phương Linh (Saostar.vn)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (17:41)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (17:28)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (17:15)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (17:10)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (1 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (1 giờ trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)