-
Vị Vua Hùng sống thọ nhất, tuổi thọ 420 năm, là cái tên quen thuộc 100% người Việt Nam đều biết -
Cụ ông 78 tuổi bán vé số dạo được phát hiện tử vong trong phòng trọ, trước đó có dấu hiệu bất thường -
Thủ khoa Tin học Hà Tĩnh đạt điểm tuyệt đối: "Em không nghĩ mình được 20/20" -
Tin vui cho người lao động: Sau 30/4–1/5 vẫn còn 2 kỳ nghỉ dài trong năm 2026 -
Hiểm họa từ viên sủi Vitamin C: Nữ nhân viên văn phòng cấp cứu vì "mỏ sỏi" trong thận -
Màn trả thù thâm thúy của người vợ bị chồng giám đốc xem thường -
Thông tin bất ngờ về gã đàn ông không mặc gì xông vào tiệm tạp hóa hành hung cô giáo, hé lộ lý do -
Bản lĩnh nhà vua: Man City ngược dòng nghẹt thở trong 4 phút để vào chung kết FA Cup -
Arsenal "sáng cửa" vô địch, cơ hội cao gấp ba lần Man City -
Giá vàng hôm nay 26/4: Vàng SJC và nhẫn 9999 neo cao cuối tuần, người mua ở vùng đỉnh tiếp tục gánh lỗ nặng
Giới trẻ
27/07/2024 16:20'Vi Thần Bắc Đại' bị quay lén tại quê nhà: Lương hơn 2 tỷ/năm nhưng rất xuề xòa, vẫn giữ một thói quen đúng chuẩn thiên tài
Đối với cộng đồng mạng Trung Quốc, "Vi Thần" (tên thật: Vi Đông Dịch) không còn là cái tên nào quá xa lạ. Đúng như biệt danh của mình - "Vi Thần", anh chính là "thiên tài Toán học" nổi nhất nhì đất nước tỷ dân. Anh hiện đang công tác tại Đại học Bắc Kinh - ngôi trường danh giá nhất Trung Quốc bên cạnh Thanh Hoa
Mới đây, hình ảnh đời thường giản dị của Vi Thần tại quê nhà Tế Nam, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) trong kỳ nghỉ hè một lần nữa khiến cộng đồng mạng Trung Quốc xôn xao.
Theo đó, anh xuất hiện tại Tế Nam với hình ảnh quen thuộc: chiếc áo phông trắng do em họ mua, nụ cười rạng rỡ và dáng đi nhanh nhẹn trên đường phố. Nhiều người phỏng đoán, vì đang trong kỳ nghỉ hè của sinh viên, nên anh cũng tranh thủ thời gian rảnh rỗi để trở về quê.
Trong đoạn video "quay lén" có thể thấy, dáng người của "thiên tài Toán học" cao gầy. Anh cao 1m82 nhưng có lẽ cân nặng chưa đến... 58kg. Chiếc áo phông trắng rộng càng khiến vị giảng viên Bắc Đại này trông gầy gò hơn. Trái ngược vẻ bề ngoài có phần xuề xòa, thần sắc của Vi Thần lại trái ngược hoàn toàn. Theo đó, nhiều người nhận xét, thần thái của anh luôn toát lên sự vui vẻ, lạc quan, thậm chí có người còn ví anh trông đơn giản như một đứa trẻ. Trong tâm hồn của Vi Thần dường như luôn tồn tại một thế giới riêng, nơi có muôn vàn điều tươi đẹp. Niềm hạnh phúc của anh đơn giản là vậy, không chút vướng bận đến thế giới thực tại.
Ngoài ra nếu nhìn kỹ, mọi người còn thấy tay trái của Vi Thần cầm một chiếc túi nylon màu xanh cuộn tròn, không rõ bên trong đựng gì. Tay phải của anh vung vẩy theo nhịp bước chân, thỉnh thoảng lại duỗi 3 ngón tay, hướng lên không trung như đang diễn tả điều gì, miệng lẩm bẩm.
Nhiều người quen của Vi Thần cho rằng đây chính là "động tác đặc trưng của" anh. Trong những lúc "thơ thẩn" như thế, anh có thể đang tính toán một bài toán nào đó. Do dành nhiều thời gian nghiên cứu toán học nên những động tác này đã trở thành thói quen tự nhiên.
Người ta nói Vi Thần rất thông minh, IQ lên tới 167, trong khi chỉ số IQ của người bình thường chỉ khoảng 100. Khi giảng bài, nhiều người không thể theo kịp mạch suy nghĩ của anh. Thông thường, anh sẽ dùng những cử chỉ bí ẩn để giải thích một định lý, một công thức hoặc một suy luận nào đó. Năm ngón tay xòe ra, vung tay một cái, mỗi tư thế, độ cong của ngón tay đều thể hiện mạch suy nghĩ tính toán của Vi Thần. Đây là phương pháp rất riêng của anh.
Những câu chuyện đời thường khác của Vi Thần
Dù là Giáo sư nổi tiếng của đất nước nước tỷ dân, nhưng mẹ của Vi Thần được cho là vẫn đang sống trong ký túc xá của đơn vị ở Tế Nam. Hiện tại, sức khỏe bà không tốt do tuổi cao sức yếu. Đã mấy chục năm nay, gia đình của Vi Thần sống vô cùng giản dị, vui hưởng sự giàu có về tinh thần.
Làm việc tại Bắc Đại, mỗi tháng Vi Thần kiếm được 30.000 NDT (hơn 100 triệu đồng). Cộng thêm trợ cấp và tiền thưởng, mức thu nhập hàng năm của anh có thể vào khoảng 600.000 NDT (khoảng 2,1 tỷ đồng). Dẫu vậy, anh vẫn có cuộc sống khá giản dị.
Bản thân Vi Thần cũng đang sống trong ký túc xá dành cho cán bộ công nhân viên của Đại học Bắc Kinh. Chính vì vậy, những hình ảnh chúng ta thường thấy về anh đều được chụp tại Đại học Bắc Kinh, do các fan hâm mộ của anh tình cờ "chộp" được. Một ngày của Vi Thần dường như chỉ xoay quanh 3 điểm: ký túc xá, nhà ăn và phòng học. Anh rất ít khi đi dạo bên ngoài.

Một đặc điểm có "1-0-2" khác của Vi Thần là khi leo xuống Vạn Lý Trường Thành, anh thường giơ tay ra phía trước như muốn "đập tay" với không khí một cách tự nhiên. Khi phát hiện em họ đang lén, anh quay người lại, đôi mắt ngây thơ như một đứa trẻ khiến người ta không khỏi bật cười và không nỡ trêu chọc anh nữa.
Hay khi xem triển lãm tại bảo tàng, dáng vẻ tập trung của anh như muốn thu nạp tất cả thông tin về các hiện vật vào đầu. Chỉ riêng khả năng tập trung và sự kiên trì với một vấn đề nào đó của anh cũng đủ khiến người ta phải nể phục.
Theo Đông (Phụ Nữ Mới)
- Hai phụ nữ "đầu trần" chạy xe máy trên cao tốc, lạng lách giữa dòng xe ô tô (14:07)
- Vị Vua Hùng sống thọ nhất, tuổi thọ 420 năm, là cái tên quen thuộc 100% người Việt Nam đều biết (34 phút trước)
- Bất ngờ nhân thân nghi phạm nổ súng trong bữa tiệc có ông Trump, an ninh đã có lỗ hổng lớn? (39 phút trước)
- Cụ ông 78 tuổi bán vé số dạo được phát hiện tử vong trong phòng trọ, trước đó có dấu hiệu bất thường (40 phút trước)
- Pin iPhone khỏe hơn nhờ iOS 26.4.2, liệu có nên lên đời ngay và luôn? (50 phút trước)
- Cháy lớn tại khu công nghiệp, thiệt hại ước tính nhiều tỉ đồng (3 giờ trước)
- Thót tim cảnh người đàn ông vít ga bay thẳng vào hàng rào nhà dân (3 giờ trước)
- Sự thật về Chế độ nguồn điện thấp trên iPhone: Tiết kiệm pin tối đa hay đang âm thầm làm giảm trải nghiệm người dùng? (3 giờ trước)
- Danh tính nghi phạm xả súng gần tiệc ông Trump tham dự (3 giờ trước)
- Bác sĩ cảnh báo: 5 nhóm người có nguy cơ đột quỵ cao khi nắng nóng (3 giờ trước)