-
Kết đắng cho thanh niên đăng ảnh xe độ, thách thức công an "đố anh bắt được em" -
Bi kịch 79 nhát dao: Từ đứa con đoạt mạng mẹ ruột đến "thần tượng" lệch lạc trên nền tảng TikTok -
9h sáng bầu trời Hà Nội vẫn tối sầm, mưa lớn bao trùm nhiều khu vực -
Bố vợ bật khóc ôm chặt con rể trên giường bệnh, câu chuyện phía sau khiến nhiều người nghẹn lòng -
Hiện tượng lạ tại Thái Nguyên: 7h sáng nhưng bầu trời tối sầm, người dân phải bật đèn pha khi ra đường -
Chăm sóc bố chồng liệt giường suốt 4 năm, con dâu nghẹn ngào khi di chúc được công bố sau tang lễ -
Xe khách lật ngang trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai -
Giá vàng hôm nay 17/4: Vàng miếng SJC nhẫn trơn điều chỉnh mạnh, rủi ro tăng cao khi lệch giá kỷ lục -
Linh hoạt ngưỡng miễn thuế: "Phao cứu sinh" mới cho hàng triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ -
Bi kịch của một "Huyền thoại nhan sắc": Từ đỉnh cao "Tịnh Tuyệt Ngũ Đài Sơn" đến những dòng nhật ký đẫm lệ và cái chết trong cô độc
Giới trẻ
22/12/2024 20:24Viral khoảnh khắc cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son đi xe máy chở vợ con đi mua bánh chuối
Nguyễn Xuân Son - Cầu thủ được nhắc nhiều nhất trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam thắng tưng bừng 5-0 đội tuyển Myanmar. Ở trận đấy này, Xuân Son ra mắt đội tuyển quốc gia và ghi dấu ấn với 2 kiến tạo và 2 bàn thắng.
Ngay sau đó những khoảnh khắc đời thường của tiền đạo nhập tịch này cũng được dân tình tìm kiếm. Trước khi tiền đạo người Brazil lên đội tuyển Việt Nam, người hâm mộ có phát hiện khá thú vị khi bắt gặp tiền đạo sinh năm 1997 "đèo" vợ con trên chiếc xe tay ga để dạo phố và tạt vào vỉa hè để mua bánh chuối chiên, món ăn đậm dân dã của người Việt.
Khoảnh khắc đời thường đơn giản nhưng cho thấy một Xuân Son đã thích nghi với văn hoá, nét sống của người Việt Nam.
Nguyễn Xuân Son (tên Brazil - Rafaelson) sinh năm 1997 tại thành phố Pirapemas (Brazil). Anh đã có 5 năm thi đấu cho các CLB tại Việt Nam. Tuy nhiên, ở CLB Nam Định cầu thủ này để lại nhiều dấu ấn nhất và gặt hái hàng loạt danh hiệu cá nhân.
Chia sẻ cảm xúc sau trận thắng, Xuân Son nói:
"Tôi cảm thấy rất hạnh phúc đây là đêm đặc biệt với tôi, cầu thủ và người hâm mộ. Tôi sẽ không bao giờ quên ngày này trong đời. Cảm ơn người hâm mộ, đồng đội và huấn luyện viên đã ủng hộ tôi. Tôi sẽ tận hưởng đêm nay.
Trong hiệp 1 chúng tôi bỏ lỡ vài cơ hội nhưng đội có vài cầu thủ trẻ nên lo lắng khi dứt điểm là bình thường. Hiệp 2 đội đã trở lại mạnh mẽ và có nhiều bàn thắng. Đúng là tôi và gia đình cùng nhau học quốc ca Việt Nam từng chút một, tập mỗi ngày. Chúng tôi tôn trọng đội tuyển, người hâm mộ và tất cả mọi người. Khi có thời gian rảnh tôi đều học tiếng Việt, để kết nối được với mọi người. Mong 2-3 năm nữa tôi có thể trò chuyện với mọi người".
Theo Hải Đăng (Phụ Nữ Số)
- MC Trác Thúy Miêu bỏ về giữa sự kiện, thực hư chuyện bị hỏi nghệ danh "chạm tự ái" (7 phút trước)
- “Kỷ lục gia” Bình "chôm" chuẩn bị đạt mốc 20 tiền án sau khi bị phát hiện lấy trộm iPhone (8 phút trước)
- Kết đắng cho thanh niên đăng ảnh xe độ, thách thức công an "đố anh bắt được em" (9 phút trước)
- Bi kịch 79 nhát dao: Từ đứa con đoạt mạng mẹ ruột đến "thần tượng" lệch lạc trên nền tảng TikTok (21 phút trước)
- CEO Palantir: Chân dung “nhà lãnh đạo đáng sợ” nhất kỷ nguyên AI (22 phút trước)
- Báo động đỏ tại Hàn Quốc: Gần 60% giáo viên là nạn nhân hoặc chứng kiến bạo hành học đường (29 phút trước)
- Giá xăng dầu hôm nay 17/4: Giá dầu thế giới tăng mạnh, thị trường trong nước chờ thêm đợt điều chỉnh (37 phút trước)
- 9h sáng bầu trời Hà Nội vẫn tối sầm, mưa lớn bao trùm nhiều khu vực (38 phút trước)
- Chủ tịch Valentin Trần từ bỏ bản quyền Miss Universe Vietnam sau loạt tranh cãi (38 phút trước)
- Messenger.com chính thức “khai tử”, người dùng web được chuyển sang Facebook (40 phút trước)