-
'Biển' người đổ về triển lãm 80 năm thành tựu đất nước khi sắp tới ngày bế mạc
-
Công an thông tin chính thức vụ thảm án khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương tại Đắk Lắk
-
Bác sĩ nội trú Nội tim mạch tốt nghiệp loại Giỏi và màn tua nhanh 14 năm "kịch bản phim cũng phải rén"
-
Lời khai tiết lộ nguyên nhân gã trai xuống tay sát hại 3 người cùng một gia đình ở Đắk Lắk
-
Ít nhất gần 200 người thiệt mạng trong 2 vụ lật thuyền liên tiếp
-
Hà Nội: Camera “bóc trần” màn lừa đảo khó tin ngay tại bệnh viện lớn, bệnh nhân mất 4 triệu chỉ vì 2 củ lạ
-
Vụ thảm án Đắk Lắk: Cháu trai 13 tuổi thoát chết kỳ diệu Sau khi bị đâm
-
Rơi nước mắt trước bức thư cậu bé lớp 3 ở Hải Phòng gửi bố mẹ sắp ly hôn: Cái kết sau đó mới nức lòng
-
Bắt quả tang vợ chồng ở Đà Nẵng sản xuất hơn 1.000 lít giấm giả mỗi ngày từ axit công nghiệp
-
Huy động robot chữa cháy trong vụ hỏa hoạn lớn tại KCN Đồ Sơn, Hải Phòng
Giới trẻ
28/11/2024 18:51Vô tình gặp ở nhà hàng, chồng cũ hỏi một câu oan nghiệt khiến tôi run rẩy, bạn trai mới thì đòi chia tay ngay lập tức
Tôi và Quang chung sống với nhau được 4 năm nhưng không có con. Tôi đi khám, phát hiện lý do thuộc về mình. Cuộc hôn nhân rơi vào ngõ cụt, không cứu vãn được nữa.
Hậu ly hôn, tôi không dám yêu ai vì nỗi đau vô sinh. Tôi rất sợ khi ai đó hỏi về chuyện con cái. Chồng cũ thì nhanh chóng có bạn gái mới, rồi tổ chức đám cưới. Có điều, thỉnh thoảng, anh ta lại nhắn tin, hỏi han tôi. Không phải là quan tâm, mà là xỉa xói.
Anh ta hỏi tôi có chữa trị hết bệnh vô sinh chưa? Rồi có ai yêu tôi, can đảm ở bên cạnh một người phụ nữ không có khả năng sinh đẻ như tôi không? Tôi bực bội, chặn hết mọi cách thức liên lạc với chồng cũ. Đúng là "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng".
Đầu năm nay, tôi quen bạn trai mới. Anh ấy đã có một đời vợ, có con riêng. Ở bên anh, tôi rất hạnh phúc, vui vẻ. Chúng tôi còn bàn tính đến chuyện cưới hỏi vào đầu năm sau. Vì quá yêu anh, tôi đã giấu giếm chuyện tế nhị kia. Tôi định đợi khi nào cưới hỏi xong, tôi sẽ thú nhận với anh và tìm cách điều trị. Với lại tôi nghĩ, anh đã có con riêng rồi, nếu không có con chung cũng chẳng sao.

Hôm qua, tôi và bạn trai đi ăn ở nhà hàng ven biển. Ở đây, tôi lại vô tình gặp Quang, chồng cũ của mình. Anh ta đi cùng vợ và con trai 2 tuổi. Thấy tôi ôm bó hoa hồng, anh ta chủ động tiến lại chào hỏi.
Tôi vốn đã định lánh mặt đi rồi nhưng Quang cứ sấn sổ tới. Hỏi han vài câu, anh ta bỗng nhìn vào bạn trai mới của tôi, hỏi một câu oan nghiệt: "Em chữa xong bệnh vô sinh chưa mà yêu người ta thế? Đừng làm người khác mất thời gian và đau khổ như anh vào mấy năm trước nhé. Tội nghiệp họ lắm".
Tôi run rẩy trước câu hỏi đó đến mức đánh rơi cả bó hoa hồng trên tay. Bạn trai mới cũng sửng sốt. Anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt không thể nào tin nổi. Chồng cũ hả hê bỏ đi. Tôi tê tái đứng chết lặng.
Bữa ăn vốn lãng mạn, lại biến thành lạnh lùng. Bạn trai mới hỏi tôi về chuyện vô sinh. Biết không thể giấu được nữa nên tôi đành thú nhận tất cả. Anh ấy giận dữ cho rằng tôi đã qua mặt, coi thường anh ấy.
Dù tôi hết mực giải thích, anh ấy vẫn đòi chia tay. Lý do mà anh ấy đưa ra không phải vì chuyện tôi vô sinh mà vì tôi đã giấu giếm, không trung thực trong tình cảm. Càng đau đớn, tôi càng hận thù chồng cũ hơn. Tôi có nên tìm gặp Quang, nói chuyện cho ra lẽ để anh ta đừng quấy phá cuộc sống của tôi nữa không?
Theo Mỹ Hạnh (Thanh Niên Việt)








- Vụ nữ sinh tử vong sau va chạm với xe bồn ở Hà Nội: Tài xế khai cố ý kéo lê nạn nhân (21:03)
- Vụ bé trai viết tâm thư kêu cứu: Gia đình tiết lộ nguyên nhân công khai sự việc (16 phút trước)
- 6 trường hợp không đóng BHYT vẫn được chi trả 100%, người dân cần biết kẻo lỡ mất quyền lợi (23 phút trước)
- Ngày mai, Hà Nội và nhiều nơi tại Bắc Bộ có mưa to (42 phút trước)
- Bộ trưởng AI đầu tiên trên thế giới mới được bổ nhiệm: Thời kỳ máy móc quản lý xã hội con người có đang đến? (59 phút trước)
- Ô tô đột ngột lật nghiêng trước chợ, người phụ nữ tử vong trong cabin (1 giờ trước)
- Chị gái nghi phạm trong vụ thảm án ở Đắk Lắk: "Cú sốc quá lớn, khủng khiếp và đau đớn!" (1 giờ trước)
- Chính phủ: Giao dịch mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế (1 giờ trước)
- Phim cổ trang Việt nhận bão gạch đá vì phá nát nguyên tác, ngay cả tác giả cũng mất ngủ tuyệt vọng (2 giờ trước)
- Thanh niên lái xe Volkswagen đánh ông lão giữa trung tâm TP.HCM (2 giờ trước)




