-
Đâm vào ô tô tải đang đỗ, 3 thanh niên đi xe máy tử vong -
Móng tay giòn yếu, dễ gãy: Cảnh báo từ cơ thể về 8 loại vitamin và vi chất đang suy giảm -
Thót tim khoảnh khắc xe máy chở hai cô gái mất lái, tông "dính chặt" vào cửa nhà dân -
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị giảm án, nhưng chưa đủ điều kiện hưởng án treo -
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mới, mưa dông liên tiếp 3 ngày -
Hai thiếu niên chặn đường tấn công người khác chỉ vì cho rằng bị "nhìn đểu" -
Tai nạn thương tâm trên đèo Prenn: Xe máy trượt lấn làn va chạm ô tô, một du khách Ấn Độ tử vong -
Bắt kẻ giả danh cảnh sát cơ động chặn xe đòi tiền, gây tai nạn chết người tại Thái Nguyên -
Cục CSGT nói gì về loạt biển báo, vạch khoảng cách mới trên cầu Nhật Tân? -
Hố sụt ở Quảng Trị bất ngờ sâu 17,6m chỉ sau vài ngày
Giới trẻ
21/07/2024 15:40Vừa nhận giấy báo đỗ vào ĐH top đầu, nam sinh lập tức chạy đến đồn cảnh sát: Ai cũng 'lặng người' khi biết nguyên do
Năm 2023, Vũ Cẩn Lâm (Trùng Khánh, Trung Quốc) bước vào kì thi tuyển sinh đại học sau 12 năm đèn sách. Nỗ lực hết mình, cậu đạt số điểm xuất sắc, 676 điểm. Với kết quả năm đó, nam sinh này dự đoán mình sẽ trúng tuyển vào 1 trong 2 trường ĐH top đầu, ĐH Thanh Hoa và ĐH Bắc Kinh.
Cho đến khi có kết quả chính thức, Vũ Cẩn Lâm đã khóc òa vì nhận được giấy báo trúng tuyển vào ĐH Thanh Hoa - ngôi trường cậu hằng mong ước. Run run cầm giấy báo trên tay, thay vì về khoe với bố mẹ, cậu lại chạy đến đồn cảnh sát.
Lý do của hành động này bắt nguồn từ câu chuyện cảm động giữa Vũ Cẩn Lâm và các viên cảnh sát địa phương. Theo đó, năm 2019, sĩ quan cảnh sát Phan Tích Quân đã cùng đồng nghiệp của mình đi thăm nhà dân thuộc khu vực mình quản lý. Trong lúc nghỉ chân tại quán nước, anh đã bắt chuyện hỏi han ông cụ chủ quản. “Từ lời kể của cụ già, chúng tôi biết được hoàn cảnh gia đình ông vô cùng khó khăn. Con trai nằm liệt giường, không có khả năng lao động. Con dâu đã bỏ đi vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Hiện ông cụ là lao động chính trong nhà. Vừa phải lo thuốc thang, cơm nước cho con trai, ông còn phải lo chuyện học hành của người cháu”, Phan Tích Quân kể lại.
Ngay khi biết hoàn cảnh gia đình éo le, viên cảnh sát này ngỏ ý muốn đến thăm gia đình để mong được hỗ trợ. Tuy nhiên, ông cụ từ chối và nói rằng ngoài kia vẫn còn nhiều người khó khăn hơn. Hiện ông vẫn sắp xếp được mọi việc trong nhà nên không cần ai phải giúp đỡ.
Do vẫn muốn hiểu về hoàn cảnh của cụ ông này, viên cảnh sát đã liên lạc với trưởng thôn để được hỗ trợ. Nhờ sự giúp sức của các bên, cảnh sát địa phương đã tìm được đến nhà cụ ông này. Ngay khi vừa đến nơi, họ hoàn toàn sốc khi chứng kiến ngôi nhà xiêu vẹo, đổ nát của gia đình.
Trong nhà, họ cũng chẳng tìm thấy món đồ nào giá trị. Duy nhất một góc học tập được phủ kín bằng giấy khen khiến nhiều người trong đoàn phải chú ý. Tất cả các bằng khen này đều ghi tên một người, đó là Vũ Cẩn Lâm. Nhìn vào đây, viên cảnh sát cho rằng thành tích học tập của nam sinh này rất tốt.
Để cụ ông giảm bớt gánh nặng và đảm bảo việc học cho cậu bé này, Phan Tích Quân đã báo cáo tình hình với lãnh đạo và thành lập một quỹ học bổng để trợ giúp hoàn cảnh này. Ngay khi nghe về trường hợp của cụ ông, các đồng đội ở đồn cảnh sát vô cùng hưởng ứng. Họ quyết định tài trợ toàn bộ học phí cho Vũ Cẩn Lâm trong những năm học tiếp theo cho đến khi hoàn thành chương trình lớp 12.
Nhờ có sự hỗ trợ này, những năm tháng sau đó, cậu bé càng có động lực nâng cao thành tích học tập. Không muốn những người giúp đỡ mình phải thất vọng, cậu luôn ghi danh ở những cuộc thi và nhận thêm hàng loạt những bằng khen.
Cuối cùng, sự chăm chỉ của nam sinh này đã được đền đáp. Vào kỳ thi ĐH năm ngoái, cậu đã xuất sắc đạt số điểm 676, và đỗ vào trường ĐH Thanh Hoa. Nam sinh này hiểu rằng để có được kết quả đó là nhờ sự giúp sức của mọi người tại đồn cảnh sát phương. Nên ngay khi nhận được tin vui, cậu đã vội chạy đến đây để khoe với mọi người.
Thấy Vũ Cẩn Lâm vui mừng với tờ giấy báo nhập, những viên cảnh cũng cảm thấy tự hào. Vì họ đã giúp một phần để cậu bé có được kết quả xuất sắc như vậy.
Ngay khi câu chuyện này được chia sẻ, nhiều người đã phải rơi nước mắt vì sự nỗ lực vươn lên của cậu bé này. Đồng thời, một số cư dân mạng còn dành lời khen cho cảnh sát địa phương khi đã kịp thời giúp sức để không phí một nhân tài.
Trên thực tế, ngoài hỗ trợ tiền học, cảnh sát Phan Tích Quân cùng đồng đội của mình còn thường xuyên đến thăm gia đình nam sinh này vào những dịp lễ Tết để tặng những suất quà. Đồng thời, lãnh đạo đồn cảnh sát luôn giữ liên lạc với giáo viên Vũ Cẩn Lâm để nắm bắt được tình hình học tập của cậu. Khi cậu bé đạt được thành tích xuất sắc, những viên cảnh sát này lại có những lời động viên khích lệ.
Đặc biệt khi thấy Cẩn Lâm đỗ vào trường ĐH top đầu, đại diện đồn cảnh sát địa phương đã gửi lời nhắn: “Thật không dễ dàng để trở thành sinh viên của ĐH Thanh Hoa. Chặng đường mới này chỉ đang bắt đầu. Con đường phía trước sẽ không dễ dàng. Nhưng đừng bỏ cuộc, hãy học tập chăm chỉ để trở thành công dân có ích. Nếu có khó khăn gì hãy báo với chúng tôi. Mọi người ở đây luôn mở rộng vòng tay giúp đỡ”.
Theo Đinh Anh (Nguoiduatin.vn)
- Đâm vào ô tô tải đang đỗ, 3 thanh niên đi xe máy tử vong (1 giờ trước)
- Nghệ sĩ Lưu Hoan, giọng ca thể hiện "Hảo hán ca" kinh điển trong Thủy Hử qua đời ở tuổi 63 (1 giờ trước)
- Móng tay giòn yếu, dễ gãy: Cảnh báo từ cơ thể về 8 loại vitamin và vi chất đang suy giảm (1 giờ trước)
- Rolls-Royce trình làng siêu phẩm mui trần điện Nightingale, giới hạn 100 chiếc trên toàn thế giới (1 giờ trước)
- Bộ Giáo dục & Đào tạo dự kiến thi lớp 10 chỉ còn 2 môn Toán, Văn (1 giờ trước)
- Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị giảm án, nhưng chưa đủ điều kiện hưởng án treo (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mới, mưa dông liên tiếp 3 ngày (2 giờ trước)
- Dự kiến lương tối thiểu là 5,7 triệu đồng/tháng (2 giờ trước)
- Sau cơn sốt iPhone, Apple rục rịch trình làng 3 sản phẩm đột phá trong tháng 10 (2 giờ trước)
- Hai thiếu niên chặn đường tấn công người khác chỉ vì cho rằng bị "nhìn đểu" (2 giờ trước)