Ngày 4/10, bộ ảnh chủ đề “Wander In Reverie” thuộc sự kiện “Khai Niên 2026: WANDERIA” chính thức ra mắt công chúng, mở đầu hành trình giải mã cho những lựa chọn đầu đời của các tân sinh viên.

Là chương trình thường niên của Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Khai Niên 2026 trở lại với vùng đất giả tưởng “WANDERIA” mang tinh thần tự do khám phá, tìm kiếm lối đi mới và viết nên dấu ấn riêng của tuổi trẻ. Trong khuôn khổ sự kiện, bộ ảnh “Wander In Reverie” đưa người trẻ bước vào miền mơ, nơi những lựa chọn dần được hình thành. 

05-1791187407-wander-in-reverie-ban-giao-huong-cua-nhung-giac-mo
Bộ ảnh “Wander In Reverie” thu hút khán giả bằng lối kể chuyện giàu sức gợi, đưa những suy tư tuổi trẻ hiện lên qua từng khung hình. (Ảnh: BTC)

Tại miền đất kỳ ảo “WANDERIA”, nhân vật chính nổi bật giữa những gam màu tương phản và hệ thống hình ảnh mang tính biểu tượng. Từ chiếc ổ khóa, bàn cờ đến cây cung, mỗi chi tiết được cài cắm như một lát cắt của thế giới nội tâm, nơi người trẻ đứng trước những câu hỏi chưa có lời giải về con đường phía trước. Hình ảnh nhân vật chủ động mở cánh cửa đầu tiên cũng đánh dấu khoảnh khắc bước qua giới hạn quen thuộc để bắt đầu hành trình tự khám phá.

05-1791187548-wander-in-reverie-ban-giao-huong-cua-nhung-giac-mo
Vùng đất giả tưởng “WANDERIA” dẫn lối tân sinh viên k46 từ những bỡ ngỡ đầu tiên. (Ảnh: BTC)

Trên chặng đường ấy, thế cờ liên tục đổi hướng để rồi ánh bình minh xuất hiện ở khung hình cuối soi chiếu vào hình ảnh cánh cung, gửi gắm hình dung về một đích đến rõ ràng. Khoảnh khắc ánh sáng đầu ngày khép lại giấc mộng trong “Wander In Reverie”, đồng thời khai mở một hành trình mới, những lựa chọn trở nên rõ ràng và mỗi bước tiến đều đưa người trẻ đến gần hơn với điều mình theo đuổi.

05-1791187409-wander-in-reverie-ban-giao-huong-cua-nhung-giac-mo
05-1791187409-wander-in-reverie-ban-giao-huong-cua-nhung-giac-mo
Khi giấc mơ không còn nằm trong suy nghĩ, mà được viết tiếp bằng hành động thực tế. (Ảnh: BTC )

Đằng sau mỗi chi tiết được đan cài khéo léo là những thông điệp Ban Tổ chức muốn gửi tới tân sinh viên khóa 46 đang đứng trước chặng đường hoàn toàn mới. Trao đổi với báo chí, bạn Đặng Khánh Dung - Phó Ban Tổ chức, Trưởng Ban Truyền thông chia sẻ: “Chúng mình hy vọng bộ ảnh sẽ trở thành nguồn cảm hứng để tân sinh viên K46 mạnh dạn theo đuổi những điều mình mong muốn và viết nên hành trình riêng dưới mái nhà chung Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học”. 

Là một phần trong chuỗi hoạt động hướng tới Đêm nhạc hội Khai Niên 2026 vào tháng 10 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, hành trình của “Wander in Reverie” chưa dừng lại ở những khung hình mà mở ra gợi ý cho chặng đường tiếp theo của sinh viên K46 Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học. Tinh thần ấy sẽ tiếp tục được lan tỏa, truyền cảm hứng để tân sinh viên bắt đầu chặng đường mới.

Hương Giang (SHTT)