-
9h sáng bầu trời Hà Nội vẫn tối sầm, mưa lớn bao trùm nhiều khu vực -
Bố vợ bật khóc ôm chặt con rể trên giường bệnh, câu chuyện phía sau khiến nhiều người nghẹn lòng -
Hiện tượng lạ tại Thái Nguyên: 7h sáng nhưng bầu trời tối sầm, người dân phải bật đèn pha khi ra đường -
Chăm sóc bố chồng liệt giường suốt 4 năm, con dâu nghẹn ngào khi di chúc được công bố sau tang lễ -
Xe khách lật ngang trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai -
Giá vàng hôm nay 17/4: Vàng miếng SJC nhẫn trơn điều chỉnh mạnh, rủi ro tăng cao khi lệch giá kỷ lục -
Linh hoạt ngưỡng miễn thuế: "Phao cứu sinh" mới cho hàng triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ -
Bi kịch của một "Huyền thoại nhan sắc": Từ đỉnh cao "Tịnh Tuyệt Ngũ Đài Sơn" đến những dòng nhật ký đẫm lệ và cái chết trong cô độc -
Bi kịch ngày đoàn tụ: Vừa từ nước ngoài về thăm quê, người phụ nữ bị chồng cũ đoạt mạng -
Tử vi 12 con giáp - thứ 6 ngày 17/4/2026: Mùng 1 nhưng Tý gặp rắc rối, Mùi mãn nguyện
Giới trẻ
15/03/2018 19:29Xuân Trường có đáng bị chửi 'mất dạy' không, bầu Đức ơi?
Trong thời điểm nhận được sự chú ý lớn sau thành công cùng U23 Việt Nam và trở về thi đấu cho HAGL ở V.League, Xuân Trường bất ngờ làm cho nhiều người thất vọng vì đăng “tâm thư” trên Instagram phân biệt fan hâm mộ.
“Gửi tới những ai quan tâm
Mình chỉ muốn các bạn biết rằng mình không phải là người không quan tâm đến những gì mà các bạn đã làm cho mình, cũng như những người xung quanh mình.
Fan phong trào chẳng biết và chẳng hiểu gì cả bởi họ không có não. Fan chân chính thì hiểu chuyện hơn và có lý do hơn cho từng việc mà họ làm. Fan chân chính biết làm thế nào để động viên mình, bảo vệ những người xung quanh mình. Fan phong trào nói những điều họ muốn, thậm chí là chửi bới những người mà chẳng có liên hệ gì đến họ. Vì sao? Vì họ quá rảnh!

Xuân Trường viết “tâm thư” bằng tiếng Anh, dùng từ viết tắt ”Fpts” để chỉ ”Fan phong trào” và ”Fccs” để chỉ ”Fan chân chính”.
Rồi một ngày nào đó, khi fan phong trào trưởng thành, mình hi vọng họ (những đứa trẻ đó) sẽ hiểu được làm người lớn là như thế nào. Và mình muốn trước khi phát ngôn bất cứ điều gì, họ nên nghĩ tới hậu quả xảy ra sau đó. Bởi từ ngữ có thể giết chết một người và dễ dàng phá hủy cuộc sống của người khác.
Cuối cùng, xin hãy hiểu rằng, mình không cần ai đó ủng hộ mình bởi bất kỳ lý do gì. Mình chỉ muốn họ ủng hộ mình vì họ muốn thế. Fan chân chính luôn biết mình là ai, vì thế sẽ không bao giờ làm phiền cuộc sống riêng của mình. Mình hy vọng fan chân chính sẽ hiểu những gì mình đang nói và mình biết bạn sẽ làm được. Hãy luôn bên mình nhé. Cảm ơn các bạn”.
Chỉ riêng hai cụm từ “Fan phong trào” và “Fan chân chính” cũng đủ khiến cho Xuân Trường xứng đáng bị chỉ trích, vì một cầu thủ bóng đá không thể đăng công khai về fan hâm mộ theo kiểu phân biệt.
Yêu - ghét là quyền của khán giả và một cầu thủ lịch sự, được đánh giá cao về văn hóa thì Xuân Trường không nên đăng trên Instagram có những dòng chữ: “Fan phong trào chẳng biết và chẳng hiểu gì cả bởi họ không có não“. “Rồi một ngày nào đó, khi fan phong trào trưởng thành, mình hi vọng họ (những đứa trẻ đó) sẽ hiểu được làm người lớn là như thế nào”.
Hãy nhớ rằng, Xuân Trường đang được phần lớn giới trẻ rất thần tượng, xem là tấm gương sáng để noi theo. Không phải vì Trường đá bóng giỏi mà họ ngưỡng mộ về tư cách, sự chuẩn mực từ trên sân cỏ đến cuộc sống.
Người thất vọng nhất có lẽ là bầu Đức nếu đọc được “tâm thư” của Xuân Trường trên Instagram. Bởi bầu Đức lấy tiêu chí đào tạo cầu thủ có văn hóa, trước khi họ được dạy đá bóng.
Cuộc đời làm bóng đá của bầu Đức từng đúc kết câu nói nổi tiếng vào năm 2011: “Cầu thủ bây giờ nhiều đứa càng lớn càng… mất dạy”.
Không rõ với trường hợp của Xuân Trường phân biệt fan, mà đúng hơn là chửi fan vào ngày hôm qua, liệu có thể gọi “càng lớn càng mất dạy” hay không?
Cần nhắc rằng, bầu Đức tự hào với lứa Công Phượng là ngoan hiền, có trình độ văn hóa, ứng xử văn minh. Bây giờ, Xuân Trường đi “du học” hai năm trở về, đá trận mở màn chưa để lại dấu ấn gì về chuyên môn nhưng lập tức “ghi bàn” với fan hâm mộ. Tiếc rằng, “bàn thắng” này chẳng khác nào cú đá phản lưới nhà, đi ngược với tiêu chí của CLB HAGL.
Thế có đáng buồn hay không, bầu Đức?
Theo Văn Nhân (Saostar.vn)
- CEO Palantir: Chân dung “nhà lãnh đạo đáng sợ” nhất kỷ nguyên AI (09:40)
- Báo động đỏ tại Hàn Quốc: Gần 60% giáo viên là nạn nhân hoặc chứng kiến bạo hành học đường (09:32)
- Giá xăng dầu hôm nay 17/4: Giá dầu thế giới tăng mạnh, thị trường trong nước chờ thêm đợt điều chỉnh (09:25)
- 9h sáng bầu trời Hà Nội vẫn tối sầm, mưa lớn bao trùm nhiều khu vực (09:24)
- Chủ tịch Valentin Trần từ bỏ bản quyền Miss Universe Vietnam sau loạt tranh cãi (09:23)
- Messenger.com chính thức “khai tử”, người dùng web được chuyển sang Facebook (09:22)
- ‘Kỳ phùng địch thủ’ mới của Mazda3: Sedan điện hạng C giá rẻ chỉ 370 triệu đồng, ‘ngập’ công nghệ (09:17)
- Victoria Beckham lần đầu phá vỡ im lặng về mối quan hệ "đóng băng" với Brooklyn (09:13)
- Màn kịch tự tử giả trên cầu Thạch Bích: Hai thiếu niên dàn dựng hiện trường để trốn tội trộm cắp (09:11)
- Bác sĩ cảnh báo 4 món ăn sáng có thể khiến đường huyết tăng, nguy cơ tiểu đường (09:10)