-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Ăn - Chơi
28/02/2024 08:56Mê đắm vẻ đẹp Thái Bình Cổ Trấn mùa xuân
Thái Bình Cổ Trấn Sùng Tả (Chongzuo Taiping Ancient City) là địa danh còn khá mới lạ với nhiều du khách Việt, nằm trên tuyến du lịch Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc)
Thái Bình Cổ Trấn nằm ở Sùng Tả, thành phố Bằng Tường. Du khách có thể đi qua cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị ở Lạng Sơn. Nếu chỉ tới Bằng Tường thì du khách không cần làm visa Trung Quốc, chỉ cần làm sổ thông hành. Tuy nhiên nếu muốn ở lại đây qua đêm thì phải có người bảo lãnh và giấy phép cư trú tạm thời, hoặc muốn đi sâu hơn vào nội địa Trung Quốc, dù đi tự túc cũng vẫn bắt buộc phải làm visa.
Thái Bình Cổ Trấn được bao bọc bởi sông, núi với vẻ đẹp bình yên, trầm cổ. Đây cũng là thành phố văn hóa nổi tiếng có lịch sử lâu đời, từ thời Thái Bình Hưng Quốc của vua Tống Thái Tông (976 – 997).
Từng bị tàn phá bởi thời gian và chiến tranh, năm 2006, cổ trấn này được phục dựng lại và xây dựng các hoạt động bảo tồn kết hợp với tham quan, du lịch, từ đó thu hút nhiều du khách ghé thăm.
Toàn bộ những kiến trúc cổ, cấu trúc nhà cửa, đường xá, cổng thành, cầu đều vẫn được giữ nguyên vẹn. Những con đường đá xám, những ngôi nhà mái ngói bạc màu cùng với những chiếc thuyền gỗ nhỏ thấp thoáng trên sông... đã tạo nên một cổ trấn mang vẻ đẹp hoang hoải, hoài niệm, gây ấn tượng với du khách.
Du khách có thể thong thả đi bộ dọc theo các con phố cổ, ngắm nhìn những chiếc đèn lồng rực rỡ. Trong dịp đầu năm mới, cổ trấn như bừng sáng hơn bởi sắc đỏ của đèn lồng, của những chiếc bùa cầu phúc, cầu may được treo ở khắp nơi.
Du khách cũng có thể ngồi thuyền đi dạo trên sông để ngắm nhìn toàn cảnh cổ trấn xinh đẹp, hay thuê những bộ trang phục dân tộc được may cầu kì, rực rỡ để chụp ảnh, check-in.
Thái Bình Cổ Trấn có các dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi rất đa dạng, phong phú để phục vụ nhu cầu của du khách.
Tại Thái Bình Cổ Trấn, những điều xưa cũ và sự hiện đại dường như giao hoà mềm mại với nhau, để vừa tạo được sự thoải mái cho du khách, vừa khiến những bước chân như được chìm đắm trong dòng chảy trôi của quá khứ và văn hoá xưa.
Theo Thùy Chi - Trần Việt Đức (Vietnamnet)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)