-
Nơi cầu Phong Châu sập 1 năm trước: Diện mạo mới sừng sững đến khó tin
-
Sống lành mạnh vẫn mắc ung thư, người phụ nữ gục ngã khi phát hiện 2 loại “khói tử thần” lởn vởn trong nhà
-
Giọng đọc huyền thoại VTV: "Tôi trượt cả phát thanh lẫn truyền hình"
-
Tạm giữ hình sự chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người
-
Xuất hiện thêm một siêu phẩm TINH HOA khiến dân tình rần rần: Lăng Tiêu bản Việt của ĐH Y Hà Nội
-
Thanh Hóa bổ sung nhiệm vụ của 2 phó chủ tịch UBND tỉnh
-
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bỏ 1.300 tỷ đồng để chiêu mộ bác sĩ nội trú: Bao trọn học phí hơn 900 triệu đồng/năm, còn phát thêm 10 triệu/tháng
-
Dự báo thời tiết 11/9/2025: Miền Bắc có nơi mưa lớn, Hà Nội nắng gián đoạn
-
Vặn tay ga xe máy đang sửa, bé trai 7 tuổi lao xe lên vỉa hè tử vong thương tâm
-
Đồng minh thân cận của ông Trump bị ám sát ngay giữa sân trường đại học
Chuyện lạ
21/02/2017 08:27Cha dán "lệnh truy nã" con trai khắp nơi
Người cha bất chấp luật pháp đã làm hẳn một giấy truy nã có phù hiệu cảnh sát với mong mỏi tìm lại cậu con trai mất tích.
![]() |
Trong nỗ lực tìm kiếm bất thành cậu con trai lang bạt, một ông bố ở Trung Quốc đã làm giả giấy truy nã của cảnh sát cùng lời hứa “hậu tạ” 500.000 nhân dân tệ (khoảng 1,5 tỉ đồng) cho ai tìm thấy người thanh niên mất tích.
Vụ việc đáng chú ý này xảy ra ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên khi tờ truy nã giả viết rằng thanh niên tên Lâm Phi Dương bị cáo buộc liên hệ với khủng bố ở Nga. Lâm đã quay trở lại Vũ Hán nhưng trốn thoát ngay sau đó, theo tờ Thương mại Thành Đô.
Tờ áp phích giả mạo được bố của thanh niên này dán khắp đường phố với mong mỏi tìm lại con trai. Ông khẳng định sẽ trao 100.000 nhân dân tệ cho người chỉ dấu tìm ra Lâm Phi Dương và 500.000 nhân dân tệ cho ai “bắt” được con trai mình.
![]() |
Lệnh truy nã giả của ông Lâm Thiếu Thanh. |
Để tăng tính xác thực, người cha còn gắn biển hiệu của cảnh sát lên tờ truy nã. Tại Trung Quốc, làm giả giấy tờ của cơ quan nhà nước sẽ bị quy kết vào tội hình sự.
Ngoài Vũ Hán, ông Lâm Thiếu Thanh còn dán lệnh truy nã giả khắp các thành phố khác. Dù vậy, cảnh sát địa phương đã nhanh chóng gỡ bỏ số lệnh truy nã này và yêu cầu ông Lâm dừng ngay hành động sai trái.
Lâm Phi Dương từng bị bố bắt ép đi học tại Moscow tháng 8.2015 nhưng trốn về Vũ Hán 4 tháng sau đó. Người này biến mất khi vừa về Trung Quốc.
Bà Lí Hoa, mẹ của Lâm Phi Dương, nói: “Từ tháng 11 tới nay, chúng tôi mất liên lạc với con trai và họ hàng ở Moscow cũng không tìm thấy nó. Tất cả những gì chúng tôi biết là Phi Dương đã quay về Vũ Hán”.
Trước khi biến mất, Lâm Phi Dương gọi điện cho mẹ, phàn nàn rằng tiếng Nga quá khó và học hành ở Moscow đắt đỏ. Bà Lí cũng phản đối ý kiến của chồng khi ép con trai sang Nga du học.
Ông Lâm đã dành mấy tháng ròng tìm con trai nhưng bất thành. Cuối cùng, ông nghĩ ra giải pháp làm giả giấy truy nã của cảnh sát với mong cộng đồng dân cư sẽ giúp tìm ra con trai. Vụ việc này cũng khiến vợ chồng ông Lâm li dị sau khi cậu con trai biến mất.








- Rộ tin ông Trump điện đàm "gay gắt" với Thủ tướng Israel vì vụ không kích Qatar (09:28)
- Nơi cầu Phong Châu sập 1 năm trước: Diện mạo mới sừng sững đến khó tin (09:24)
- 20 tân bác sĩ nội trú điểm cao nhất Trường Đại học Y Hà Nội chọn ngành nào? (09:23)
- Bến Ninh Kiều lại chìm trong nước triều (09:22)
- Thị trường lớn ngừng nhập khẩu gạo, hai Bộ họp bàn giải pháp (09:15)
- Nhạc sĩ đắt show nhất hiện tại hủy show, người hâm mộ lại nổi trận lôi đình đòi đuổi ekip (09:13)
- Hé lộ về cuộc điện đàm đầu tiên giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Trung Quốc (09:13)
- SoftBank và GIC sắp thoái vốn khỏi VNLife? (09:08)
- iPhone Pro Max bán chạy ‘bất thường’ tại Việt Nam (09:07)
- Sống lành mạnh vẫn mắc ung thư, người phụ nữ gục ngã khi phát hiện 2 loại “khói tử thần” lởn vởn trong nhà (09:07)




