-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Chuyện lạ
29/10/2017 09:42Cô bé "chỉ nhìn thôi đã mỏi": Đầu cổ luôn cong vẹo 90 độ đến mức không đi được

Trẻ em và người lớn trong vùng tin rằng tình trạng của cô bé là kết quả của tội lỗi. Đó cũng là lý do khiến Afhseen bị xa lánh và không thể đi học. Ngoài 6 anh chị em, cô không có thêm bất cứ người bạn nào khác.

Cha của Afhseen là Allah Jurio 55 tuổi và mẹ của cô bé là Jameelan 50 tuổi nói rằng đã hỏi thăm ý kiến của một số bác sĩ địa phương nhưng họ không thể điều trị cho tình trạng bệnh hiếm lạ này. Đôi vợ chồng nghèo còn thiếu tiền và phải sống dựa vào sự giúp đỡ tài chính của người con trai cả nên khả năng để đưa Afhseen đến gặp các chuyên gia y tế hầu như là không có.
“Thật là tàn nhẫn khi phải nhìn thấy con gái tôi như vậy mỗi ngày. Tôi không thể nhìn thấy con đau khổ thêm nữa nhưng không có bác sĩ nào ở đây có thể chẩn đoán chính xác tình trạng của Afhseen. Họ khuyên chúng tôi đưa con bé đến trung tâm y tế Jinnah Post Graduate ở Karachi nhưng chúng tôi không có tiền hay nguồn hỗ trợ để đến một bệnh viện lớn hơn”, Mẹ của Afhseen chia sẻ.

Jameelan cho biết hồi mới sinh, Afhseen bình thường như bao đứa trẻ khác nhưng cuộc đời của cô bé đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi được 8 tháng tuổi.
“Khi 8 tháng tuổi, con bé ngã xuống nền đất trong khi chơi ngoài nhà và bị thương ở cổ. Gia đình đã lờ đi tình trạng ban đầu, cũng vì thiếu tiền, chúng tôi chỉ đưa Afhseen đến gặp thầy cúng nhưng tình trạng của nó không hề khá lên.
Càng lớn, những vấn đề của con gái tôi càng trở nên phức tạp. Nó không thể giữ đầu thẳng và thường xuyên than phiền rằng bị đau ở cổ. Hầu như con bé không thể làm bất cứ thứ gì một mình và cần được giúp đỡ trong mọi chuyện. Nó chỉ có thể ngồi một góc và thỉnh thoảng chơi cùng các anh chị”, Jameelan kể lại.
Theo Trà Xanh (Dân Trí)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)