-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Chuyện lạ
21/06/2018 13:52Người cổ đại 'nắm giữ' hình ảnh UFO đến Trái Đất? Đây là những hình ảnh tố cáo điều đó
Thế nhưng họ cũng có con mắt thẩm mỹ tuyệt vời thể hiện ở Đại kim tự tháp Giza, đến các bức tranh thời Phục hưng. Hơn thế nữa, có những câu chuyện đáng kinh ngạc khó giải thích.
Ví dụ một số bức tranh thú vị nhất của thời kỳ đó, như "Lễ rửa tội của Chúa" của họa sĩ Aert De Gelder, "Madonna với Thánh Giovannino", " Lễ Truyền tin" v.v…
Mỗi người có cách giải thích khác nhau cho mỗi bức tranh nhưng tất cả những bức tranh này đều có điểm chung là cùng cho thấy vật thể bay đáng kinh ngạc xuất hiện kết hợp với phong cảnh. Nhưng ai có khả năng bay vào thời điểm đó trong lịch sử?
Có đúng chúng là máy bay không? Hay là "mây" hay "thiên thần" hay cái gì đó khác? Những tác giả tranh khác nhau có gửi thông điệp gì vào tác phẩm nghệ thuật của họ không? Những bức tranh này thực sự là không bình thường.
Những hình ảnh nghi đĩa bay trong các bức tranh cổ
Một trong những bức tranh rất thú vị là "Lễ rửa tội của Chúa" của họa sĩ Aert De Gelder. Nhìn bức tranh này điều đầu tiên khiến bạn chú ý là những tia sáng kỳ lạ chiếu xuống từ vật thể hình đĩa trên bầu trời.

Nó là một trong những bức tranh thú vị nhất và theo giả thuyết về người ngoài hành tinh cổ đại, bức tranh này là một bằng chứng mạnh mẽ cho thấy đĩa bay.
Họa sĩ vẽ một vật thể hình tròn nên nó không thể bị nhầm lẫn với đám mây. Dường như nó có ánh sáng ở trung tâm và tia sáng tỏa ra.
Người xem tranh không thể nhầm lẫn nó với sét hay bất cứ thứ gì khác có thật. Chúng ta nên tin rằng họa sĩ vẽ những gì họ đã nhìn thấy tại một thời điểm nhất định.
Nếu họa sĩ muốn vẽ đám mây hay mặt trời thì đã vẽ rõ ràng hình khác. Có lẽ bức tranh này minh họa cho UFO hình đĩa, giống như các vật thể bay hình đĩa xuất hiện ngày nay.
Bức tranh "Phép lạ của tuyết" của họa sĩ Masolino Da Panicale là một hình ảnh đáng kinh ngạc khác mà chúng ta không thể bỏ qua.
Bức tranh này trước đây được biết đến với tên gọi Dedicatio Sanctæ Mariæ ad Nives (Sự cống hiến của Giáo hội Bà chúa Tuyết). Nó rất thú vị vì nó cho thấy một số lượng lớn vật thể bay trên bầu trời.

Những vật thể này có phải là mây không? Có phải họa sĩ đã vẽ mây tại thời điểm đó ở dạng đĩa không? Đối tượng thu hút sự chú ý trong bức tranh nằm bên phải ngay trên tòa nhà.
Khi bạn nhìn vào nó, cho thấy sự tương đồng đáng kinh ngạc với một số dạng UFO ngày nay. Rõ ràng vật thể bay không giống với đám mây.
So sánh với một số bức tranh thời kỳ Phục hưng, chúng ta tự hỏi tại sao Masolino Da Panicale lại vẽ mây dạng đĩa? Trong tranh có mấy UFO hay chỉ là… mây?
Tại tu viện Visoki Dečani ở Kosovo, các nhà nghiên cứu tìm thấy tác phẩm nghệ thuật rất thú vị khác là bức tranh "Chúa bị đóng đinh".
Bức tranh này là một tác phẩm nghệ thuật rất chi tiết, cho thấy nhiều vật thể khác nhau xung quanh Chúa.
Thế nhưng sau khi nhìn vào bức tranh, có hai vật thể dường như nổi bật nhất. Hình nằm bên trái và bên phải của bức tranh dường như mô tả hai người bên trong tàu vũ trụ.
Theo lời giải thích ngày nay, những vật thể này được đặt trong bức tranh để mô tả mặt trời và mặt trăng như trong các bức tranh khác. Nhưng tại sao vẽ "phi công" hay con người gì đó vào bên trong?
Có phải họa sĩ thực sự đang cố gắng vẽ minh họa cho mặt trời và mặt trăng không? Hay là họa sĩ đang cố miêu tả một cái gì đó khác?
Quan sát vật thể bên trái bức tranh, chúng ta thấy rằng "phi công" bên trong vật thể này dường như đang vận hành thứ gì đó đằng trước, cánh tay anh được vẽ vươn tới cái gì đó trước mặt. Các đối tượng bên phải cho thấy nhân vật quay đầu lại để nhìn đằng sau.
Hai vật thể này có phải UFO và phi hành đoàn không? Hay chỉ đơn giản là hình họa sĩ vẽ minh họa cho mặt trời và mặt trăng?
Một bức tranh khác mà chúng tôi thấy cực kỳ thú vị là "Lễ Truyền tin" của họa sĩ Carlo Crivell.

Họa sĩ này thích cảnh quan xanh tươi làm nền và tác phẩm của ông có đặc điểm là dùng trái cây và hoa làm họa tiết trang trí.
Tác phẩm của ông nằm trong đường viền rõ ràng gây chú ý đáng kinh ngạc đến từng chi tiết. Trong bức tranh, có một số vật thể nổi bật cực kỳ chi tiết so với phần còn lại.
Trước tiên là một đám mây hình tròn. Bên trong đám mây, có thể thấy một số "thiên thần" nhìn ra bên ngoài đám mây. Điểm thú vị là tia sáng tỏa ra trên "chim bồ câu" và trên đầu Mary.
Chúng ta thấy khó hiểu là trong bức tranh này, họa sĩ Carlo Crivelli vẽ đám mây khác với thực tế bầu trời đầy mây. Ông vẽ đám mây "hình đĩa" với "thiên thần" và chùm ánh sáng.
Tại sao lại vẽ một đám mây cụ thể khác so với các đám mây khác hiện diện trong bức tranh và với một chùm ánh sáng?
Dường như các họa sĩ thường vẽ tia sáng giảm dần trực tiếp từ thiên thần hoặc từ mặt trời, nhưng đây không phải là trường hợp trong bức tranh của Carlo Crivelli mà ông chú ý đến chi tiết và đảm bảo công chúng phải nói đến sự khác biệt khi phân tích kiệt tác này.
Chúng ta cũng có thể thấy người mà Carlo Crivelli vẽ vào giữa bức tranh đang nhìn bầu trời, đám mây hình đĩa ngay bên trên cánh cổng.
Bức tranh "Madonna với Thánh Giovannino" được vẽ vào thế kỷ 15 cũng miêu tả một vật thể bay không xác định.

Phía trên vai trái của Mary là một vật thể hình đĩa phát sáng như UFO. Nó là một đối tượng mà họa sĩ mô tả chi tiết đảm bảo nó nổi bật trong bức tranh.
Ở bên phải bức tranh là hình một người đàn ông đang giơ cánh tay phải lên trên đôi mắt của anh ta như là họa sĩ muốn mô tả vật thể rất sáng. Ở bên trái của hình ảnh góc trên là hình vật thể trông giống như mặt trời.
Điều này có nghĩa là họa sĩ vẽ vật thể hình đĩa này như một chi tiết sáng bóng và dặt nó bên phải mặt trời để cho thấy vật thể sáng này không phải là mặt trời.
Vật thể hình đĩa này không giống như đám mây. Vì vậy nếu nó không phải là mặt trời hay đám mây thì nó là gì?
Có phải bức tranh "Madonna với Thánh Giovannino" vẽ minh họa người hành tinh khác viếng thăm Trái Đất? Có phải họa sĩ muốn nhấn mạnh vào vật thể lạ nên mới vẽ chi tiết như thế?
Theo Cẩm Mai (Soha/Helino)








- Mỹ nam lộ clip đưa gái lạ đi Phú Quốc bị vợ cũ tố cáo bạo hành đến biến dạng mặt mũi, sảy thai (25 phút trước)
- Thiên An đã căng: "Từ chối làm giấy khai sinh nhưng giờ gây áp lực để xét ADN, có tên rồi chắc cướp con tôi?" (30 phút trước)
- Tình trạng sức khoẻ 2 anh em bị hành hung khi giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (58 phút trước)
- Đường phố Đà Lạt lại ngập mênh mông như "sông" sau cơn mưa lớn dồn dập (1 giờ trước)
- Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách (1 giờ trước)
- Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện (1 giờ trước)
- Bà Nguyễn Thị Hồng được vinh danh là Thống đốc Ngân hàng Trung ương xuất sắc nhất thế giới năm 2025 cùng với Chủ tịch Fed và Thống đốc NHTW Đan Mạch (1 giờ trước)
- Động thái của Thiên An giữa ồn ào với Jack (1 giờ trước)
- Lại thêm 1 phim Việt cực cuốn làm khán giả hóng mòn mỏi, nữ chính ai nghe tên cũng nổi da gà (2 giờ trước)
- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (2 giờ trước)




