-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
Chuyện lạ
13/07/2016 15:14Thuê xe, bán xe rồi lấy cắp lại xe chỉ trong vòng một đêm
Chàng trai này thuê một chiếc xe hiệu Mahindra XUV 500, sau đó Mintoo đã làm giấy tờ giả cho chiếc xe này và rao bán nó trên một trang thương mại điện tử. Mintoo không mất quá nhiều thời gian để tìm được người mua chiếc xe mà mình đã đi thuê.
![]() |
Chân dung Mintoo Kumar, người đã có kế hoạch tinh vi kiếm tiền từ chiếc xe mà mình đã đi thuê |
Sau khi phát hiện thấy chiếc xe mà mình vừa mua đã bị lấy cắp, chủ nhân của chiếc xe đã báo cảnh sát. Cảnh sát sau đó đã dựa vào thông tin trên giấy tờ xe và xác định thấy chiếc Mahindra XUV 500 này lại thuộc về một người dân khác đang sống ở thành phố New Delhi.
“Chủ nhân của chiếc xe đã không nói dối. Anh ấy mua chiếc xe trên trang thương mại điện tử và bị đánh cắp ngay trong đêm”, một cảnh sát cho biết. “Ban đầu chúng tôi nghi ngờ rằng anh ấy đang bán xe đã đánh cắp, nhưng sau đó nhận định rằng chính người bán chiếc xe mới là thủ phạm ăn cắp xe và bán nó cho chủ mới”.
Về phần Mintoo, sau khi lấy cắp lại chiếc xe mà mình vừa bán, người đàn ông này tiếp tục lại mánh khóe ban đầu khi một lần nữa rao bán chiếc Mahindra XUV 500 trên mạng nhưng lần này cảnh sát đã lần ra dấu vết và bắt giữ Mintoo.
Sau khi bị thẩm vấn, Mintoo đã thừa nhận hành động lừa đảo và đánh cắp xe của mình. Người đàn ông này cho biết công ty cho thuê xe không hề hay biết gì về hành động của y và Mintoo dự định sau khi kiếm đủ tiền sẽ mang trả lại chiếc xe cho nơi đã thuê.
Hiện Mintoo đang bị tạm giam chờ ngày ra tòa với tội danh lừa đảo và lấy cắp xe ô tô.
Theo tờ báo The Times of India, lấy cắp xe ô tô đang có xu hướng ngày càng tăng tại Ấn Độ. Trong 3 tháng đầu năm 2016, tính riêng tại thủ đô New Delhi đã có 9.714 vụ lấy cắp xe được báo cáo với cảnh sát, tăng hơn so với con số 6.724 vụ của cùng kỳ năm ngoái. Trong số đó, chỉ 4% những chiếc xe bị đánh cắp là có thể tìm thấy và trả về với chủ cũ.
Theo Nhi Nguyễn (Dân Trí)








- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)
- Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao (30 phút trước)




