-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
Đời sống
27/04/2022 08:06Cha cõng thi thể con trai ngồi sau xe máy vượt 90 km từ bệnh viện về nhà cùng lý do đau lòng phía sau
Hành vi vô nhân tính của những nhóm mafia xe cứu thương ở Ấn Độ một lần nữa bị phơi bày sau khi cha của một cậu bé 10 tuổi buộc phải cõng thi thể của con trai mình ngồi sau xe máy từ từ bệnh viện ở Tirupati về nhà do không có đủ tiền thuê xe cứu thương giá "cắt cổ".
Video về vụ việc lan truyền trên mạng xã hội đã gây ra làn sóng phẫn nộ, khiến chính quyền quận lập tức ra lệnh điều tra toàn bộ sự việc.
Theo TOI, bé Jesava, 10 tuổi, được điều trị tại bệnh viện đa khoa SVRR ở Tirupati, đã trút hơi thở cuối cùng do suy gan và thận vào khoảng 23h hôm 25/4.
Các nhà chức trách bệnh viện đã bàn giao thi thể cậu bé cho cha cậu vào khoảng 2 giờ sáng hôm sau. Người cha vẫn bị sốc trước sự ra đi bất ngờ của con trai và tuyệt vọng chờ xe cấp cứu của chính quyền nhưng không có.

Không thể chờ đợi lâu hơn, khi người cha đã tới hỏi người điều hành xe cấp cứu tư nhân đậu tại khuôn viên bệnh viện, họ yêu cầu ông trả 10.000 Rs (gần 3 triệu VND) để chuyển thi thể con trai ông về quê nhà ở Rajampet, cách Tirupati khoảng 90 km. .
Cha của Jesava, một công nhân tại một vườn xoài, nói với người điều hành xe cứu thương về hoàn cảnh nghèo khó của gia đình, không đủ khả năng trả một khoản tiền thuê cao như vậy và cầu xin họ mở lòng nhân đạo. Nhưng đội ngũ điều hành xe cứu thương tư nhân phớt lờ lời khẩn cầu của ông.
Một lúc sau, một chiếc xe cấp cứu bên ngoài do người thân thuê đến để chở thi thể cậu bé về quê, đội điều hành xe cấp cứu tư nhân này lại lao ra tranh cãi, cho rằng tất cả bệnh nhân dù còn sống hay đã chết, chỉ nên sử dụng dịch vụ của những xe cứu thương đậu hoặc có liên hệ với bệnh viện.
Người cha đang đau lòng và đã quá mệt mỏi, không còn chịu đựng những lời tranh cãi vô nghĩa nữa nên ôm xác con trai, ngồi trên một chiếc xe máy để về quê.
Vụ việc gây chấn động, dồn dập những lời chỉ trích về tình trạng mafia xe cứu thương tại các bệnh viện do chính quyền điều hành.
Các quan chức của chính quyền quận đã nhanh chóng "hành động" sau khi bị chỉ trích quá nhiều. Người dân yêu cầu họ phải trừng phạt những người điều hành xe cứu thương tư nhân chịu trách nhiệm về vụ việc này.
Theo Song Long (Saostar.vn)








- Nhìn bố chồng mặc áo sơ mi cũ kỹ, xách chiếc túi vải đầy tiền, ngồi lên xe ôm công nghệ mà tôi choáng váng (15:02)
- 5 phim Hoa ngữ ngược thê thảm nhất: Xem một lần, khóc cả đời (13 phút trước)
- Khởi tố 4 tội danh để điều tra nhóm tội phạm do ông trùm Ý ẻng cầm đầu (16 phút trước)
- 2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội (21 phút trước)
- So sánh pin, thời lượng sử dụng và trọng lượng iPhone 17 và iPhone 16 (23 phút trước)
- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (29 phút trước)
- Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước (31 phút trước)
- Các nhân vật bị Israel nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công ở Qatar (33 phút trước)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (36 phút trước)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (38 phút trước)




