-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Đời sống
17/07/2018 10:27Cháu tổ chức sinh nhật, bà nội chẳng cho đồng nào còn 'cầm hộ', tiêu hết veo 5 triệu tiền mừng trong 1 đêm
Nói đến mẹ chồng nàng dâu thì đúng là muôn đời không hết chuyện. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà một mẹ chồng với trăm nghìn kiểu mâu thuẫn khác nhau khiến các chị em tối ngày vò đầu bứt tóc. Hôm nào cũng thấy không ít nàng dâu lên mạng than thở, với 1001 tâm sự khác nhau, chẳng chuyện nào giống nhau nhưng các mẹ đều đồng cảm với nhau đến lạ.
Một mẹ bầu sắp sửa 2 con tên Mai L.L. cũng đang gặp tình cảnh nẫu hết cả lòng, khi bị mẹ chồng "biển thủ" hết tiền mừng sinh nhật cháu mà không hề nói năng câu nào. Chị L. định cầm số tiền mừng ấy đút lợn dành cuối năm đi đẻ, ngờ đâu... Nghe tâm sự đầy uất ức của L. mà chị em bỉm sữa cũng thấy khổ tâm thay.
"Có mẹ chồng nào như mẹ chồng mình không ạ, các mẹ điểm danh cho em đỡ tủi thân cái. Chuyện là thế này ạ, em tổ chức sinh nhật cho bé con nhà em, tổng hết 4 triệu, chồng em trả chi phí. Mẹ đẻ em gửi cho cháu 2 triệu, tiền mọi người mừng được 3 triệu 3, tổng là 5 triệu 3, mẹ chồng em cầm trọn luôn (tiền mẹ đẻ em gửi qua tài khoản của mẹ chồng).

Phong bì mọi người đưa cho con em thì cháu đều đưa lại cho bà nội, nên phong bì em cầm em cũng đưa hết cho mẹ chồng, nghĩ về bà lại đưa lại cho mình đút lợn thôi, vì em đang nuôi con lợn tính cuối năm đập ra lấy tiền đi đẻ.
Ai dè vừa mới tối qua, đến sáng nay chồng em hỏi: mẹ ơi tiền sinh nhật của cháu hôm qua đâu, mẹ đưa cho vợ con đút lợn. Mẹ chồng em bảo tao tiêu nọ tiêu kia hết rồi. Em nghe mà muốn độn thổ quá các mẹ ạ, em ôm cục tức từ sáng tới giờ, cứ nhìn thấy chồng là em chỉ muốn trút giận lên lão vì biết mình chẳng thể làm gì được mẹ chồng".
Chuyện vốn cũng chẳng có gì khủng khiếp, nhưng thật lòng thì đến những chị em độc thân cũng thấy bà mẹ chồng của L. vô lý. Tốc độ "biển thủ" tiền cũng nhanh như siêu nhân! Vừa tối qua đến sáng nay thôi mà bà đã tiêu xong hơn 5 triệu đồng, không đưa ra được lý do minh bạch. Dù có là mẹ chồng thì cũng khó chấp nhận được hành động ấy.

Mẹ Hà Pearl nhận xét: "Bà nội vậy là tham lam quá rồi, số tiền hơn 5 triệu không lớn đến mức phải ầm ĩ, nhưng có tiêu thì cũng nên nói với con trai con dâu 1 tiếng, có phải tiền người ta cho bà đâu".
Bạn Thanh Huyền cảm thán: "Chẳng thấy nói bà cho cháu được đồng nào mừng tuổi sinh nhật, lại còn ăn luôn cả tiền bà ngoại gửi cho, còn là tiền để dành đi đẻ cháu thứ 2 nữa, ôi người bà như vậy mà cũng tồn tại được trên đời hay sao?".
Thậm chí, có thành viên mạng tỏ ra gay gắt hơn, chỉ trích mẹ chồng L. dữ dội. Tiền mừng sinh nhật của cháu nếu bà lỡ tiêu một ít thì chẳng ai nói gì, chị L. cũng không tiếc biếu mẹ chồng một khoản, nhưng bà lại thản nhiên lấp liếm số tiền bằng câu nói bâng quơ "tao tiêu nọ tiêu kia hết rồi" thì đến giời cũng bó tay!

Không ít người thắc mắc tại sao vợ chồng L. không có tài khoản riêng mà phải để bà ngoại gửi vào tài khoản bà nội, bây giờ đòi lại khó khăn hơn. Rồi cả việc tính toán số tiền bị mất nữa, hội nàng dâu kinh nghiệm lâu năm đều an ủi L. rằng thôi coi như của đi thay người, biếu bà nội luôn cũng được, không nên ấm ức lâu ảnh hưởng đến em bé trong bụng. Nàng dâu tội nghiệp trả lời mọi người rằng, chị cũng không tiếc gì 5 triệu ấy, nhưng quan trọng là thái độ và cách sử dụng tiền vô lý của mẹ chồng khiến L. không cam tâm.
Ai cũng thấu hiểu cho nỗi lòng của L. bởi rơi vào hoàn cảnh như thế cũng chưa chắc có nàng dâu nào kiềm chế nổi cơn giận. Có lẽ L. nên nói chuyện với chồng mình trước, làm công tác tư tưởng, rồi sau đó lựa thời điểm góp ý với mẹ chồng, để sau này bà sửa đổi sự "hồn nhiên" của mình, tránh khiến cho gia đình rạn nứt vì những chuyện không đáng. Thay vì cứ tấm tức một mình rồi tiếc cho khoản tiền để dành đi sinh nở, thì tốt nhất nói thẳng với mẹ chồng rằng việc bà làm không ổn thỏa chút nào. Làm dâu đúng quả thực chưa bao giờ dễ dàng...
Theo Lynk (Helino)








- Mỹ nam lộ clip đưa gái lạ đi Phú Quốc bị vợ cũ tố cáo bạo hành đến biến dạng mặt mũi, sảy thai (46 phút trước)
- Thiên An đã căng: "Từ chối làm giấy khai sinh nhưng giờ gây áp lực để xét ADN, có tên rồi chắc cướp con tôi?" (51 phút trước)
- Tình trạng sức khoẻ 2 anh em bị hành hung khi giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (1 giờ trước)
- Đường phố Đà Lạt lại ngập mênh mông như "sông" sau cơn mưa lớn dồn dập (1 giờ trước)
- Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách (1 giờ trước)
- Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện (2 giờ trước)
- Bà Nguyễn Thị Hồng được vinh danh là Thống đốc Ngân hàng Trung ương xuất sắc nhất thế giới năm 2025 cùng với Chủ tịch Fed và Thống đốc NHTW Đan Mạch (2 giờ trước)
- Động thái của Thiên An giữa ồn ào với Jack (2 giờ trước)
- Lại thêm 1 phim Việt cực cuốn làm khán giả hóng mòn mỏi, nữ chính ai nghe tên cũng nổi da gà (2 giờ trước)
- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (2 giờ trước)




