-
Giật cô hồn gây sốt mạng xã hội và những biến tướng cần lên án
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
Đời sống
29/03/2021 09:28Chú rể mời cưới người yêu cũ rồi chuyển luôn 3 triệu để 'mua bộ nào đẹp đẹp mặc cho sang', dân tình khuyên một câu khiến cô nghe mà thấm
Sau bao nhiêu câu chuyện tình cũ tới khóc lóc, hát những bài thất tình, phá đám,...khi đi dự đám cưới thì dân tình đã rủ nhau rút kinh nghiệm là "chớ dại mời người yêu cũ đến ngày trọng đại của mình". Ấy thế nhưng, chú rể trong câu chuyện dưới đây lại có tư tưởng hoàn toàn khác biệt. Anh chàng chẳng những mời người cũ, mà còn "trang bị" đầy đủ cho cô xuất hiện như phim Hàn.

Câu chuyện được nhân vật người yêu cũ kể lại với một tâm trạng xúc động. Theo lời kể thì bạn nữ và người cũ đã chia tay từ lâu vì khi ấy anh chàng này chỉ là công nhân bình thường, cảm thấy không đủ nên cô chủ động dừng lại và cưới người khác.
Năm tháng trôi qua, mọi chuyện diễn ra như những đoạn phim ngắn làm theo mô tip "chớ coi thường người khác và cái kết" mà chúng ta vẫn thấy trên mạng xã hội. Cô gái đã ly hôn chồng, không có công việc ổn định. Chàng trai khi xưa đã có vị trí quan trọng trong một công ty nước ngoài, cuộc sống ổn định và tới đây sẽ kết hôn.
Sau nhiều năm không gặp, anh chàng chủ động liên hệ lại với bạn nữ, hỏi han sức khỏe và gửi mời tới dự đám cưới của mình cho bạn nữ. Nghe bạn gái cũ "than thân trách phận" không có quần áo đẹp, anh ta chủ động chuyển khoản 3 triệu đồng kèm lời nhắn: "Anh muốn cho mọi người thấy người yêu cũ của anh đã xinh còn thành đạt. Để mọi người thấy, em chủ động rời bỏ anh là điều đúng đắn".
Về phía cô gái, nữ chính đã đến đám cưới chúc phúc cho tình cũ nhưng bản thân lại thấy vô cùng tiếc nuối vì đã bỏ lỡ mối tình và chàng trai năm ấy.

Ngay khi chia sẻ, bài viết đã nhanh chóng tạo nên một cuộc tranh cãi lớn trong cư dân mạng. Nhiều người tỏ thái độ khó hiểu với việc cho người yêu cũ tiền mua quần áo của chú rể. Thêm nữa việc cô gái kia đồng ý nhận tiền cũng là một hành động vô duyên.
Một số người lại cho rằng đây có lẽ làm màn "trả đũa" sâu cay của chàng trai kia. Trước kia anh khó khăn, cô gái đã không đủ kiên nhẫn ở bên và chọn người khác. Sau nhiều năm, giờ anh đã thành đạt trong công việc, tìm kiếm được người con gái thực sự yêu thương, ở bên cạnh phần đời còn lại.
- Sao cứ có cảm giác chị vợ chưa kịp cưới đã thấy có sừng rồi, làm gì có ai thương người yêu cũ như anh này.
- Mình không biết bạn cảm thấy hãnh diện gì khi chia sẻ câu chuyện này nhưng ai đọc được cũng thấy bạn vô duyên. Chẳng hiểu sao lại còn nhận 3 triệu từ người cũ, thiếu thốn đến không có lòng tự trọng thế à?
- Anh người yêu cũ cao tay thế, giọng điệu đầy châm biếm và mỉa mai luôn.
Dung (Nguoiduatin.vn)








- 5 phim Hoa ngữ ngược thê thảm nhất: Xem một lần, khóc cả đời (14:49)
- Khởi tố 4 tội danh để điều tra nhóm tội phạm do ông trùm Ý ẻng cầm đầu (14:47)
- 2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội (14:41)
- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước (14:32)
- Các nhân vật bị Israel nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công ở Qatar (14:30)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)




