-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Đời sống
22/08/2021 08:22Cô gái đăng tải đoạn camera quay người phụ nữ vô gia cư và người chồng trên xe lăn trước khi qua đời lên tiếng 'tôi đang bị cộng đồng mạng công kích'
Theo đó, khi liên lạc với V.H.T (tên viết tắt) - người đăng tải đoạn video clip chia sẻ:
"Tôi khẳng định hai người trong video clip đúng là cô chú trên mạng và người chồng vừa mất. Tôi không ác ý khi đưa clip như cộng đồng mạng đã nói.
Thời điểm đó tôi không dám tiếp xúc vì sợ lây Covid và do tôi ở một mình sợ ra ngoài buổi đêm sẽ có chuyện. Tôi quan sát qua camera và gửi vào nhóm khu phố nhờ công an khu vực và đại diện khu phố can thiệp. Cộng đồng mạng chửi tôi và nói tôi sai sự thật. Cho rằng tôi ác khi không giúp hai người, lúc chú đó còn sống. Tôi rất buồn vì những suy nghĩ kiểu này".
Theo đó, vào đêm 13/8 khi nghe tiếng cãi nhau trước nhà mình nên V.T.H có trích xuất hình ảnh trên camera gửi lên nhóm của khu phố để nhờ hỗ trợ can thiệp. Bởi vì tình hình dịch bệnh Covid căng thẳng và chỉ có một mình nên cô ấy đã không thể giúp đỡ trường hợp này được, phải nhờ những người có thẩm quyền giải quyết. Và cô ấy yên tâm khi có người đến làm việc với hai vợ chồng này thì họ sẽ được quan tâm và hỗ trợ tốt hơn.
Hiện tại, V.T.H đang bị cộng đồng mạng tấn công và chỉ trích vì cho rằng cô ấy đã đăng tải video clip với mục đích khác. Tuy nhiên, cô ấy chỉ thắc mắc là tại sao thời điểm đó người phụ nữ lại có hành động như thế với chồng mình và bày tỏ niềm thương tiếc khi hay tin người chồng đã chẳng may qua đời.
"Nếu không có dịch thì tôi sẽ giúp cô chú, nhưng vì dịch lại ở một mình nên tôi không dám xuống giúp. Bây giờ tôi bị cộng đồng mạng công kích", V.T.H chia sẻ.
Theo Cas (Pháp Luật và Bạn Đọc)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)




