-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Đời sống
15/04/2018 23:28'Có nên lấy chồng lương tháng 3 triệu không?' - một câu hỏi nhỏ châm ngòi tranh cãi lớn trong hội chị em
Khi giá trị của đồng tiền càng lúc càng trở nên quan trọng và xã hội phân cấp giàu nghèo, sướng khổ rõ ràng thì hiển nhiên, trong tiêu chí tuyển chồng của rất nhiều phụ nữ ngày nay luôn luôn gắn liền với câu hỏi "anh làm một tháng bao nhiêu tiền?". Trách sao được, vì là phụ nữ ai cũng mong muốn mình có một cuộc sống màu hồng, và tất nhiên, ít nhiều màu hồng ấy cũng gắn liền với ba chữ "có điều kiện". Nhưng liệu có thật là phần đông phụ nữ ngày nay đều nghĩ như thế không? Câu trả lời nằm trong chủ đề vừa được một cô gái trẻ đăng đàn trong một hội nhóm chị em trên mạng xã hội dưới đây.

Cô gái viết như sau: "Cho mình hỏi, con gái bây giờ có chịu lấy chồng tháng làm 3 triệu không?". Vâng! Đây chỉ là một câu hỏi nhỏ nhưng ngay sau đó ít lâu nó đã mở ra một vấn đề to hơn tại ngay trong hội nhóm đăng tải, thậm chí là khiến cộng đồng "500 chị em" thành viên hội nhóm nổ ra một cuộc tranh cãi gay gắt. Vấn đề đó chính là: giá trị của người đàn ông nằm ở khối óc hay đồng tiền?
Thuộc phe không đồng ý với việc cưới một người lương tháng chỉ có 3 triệu, chị gái Nguyên Trang chia sẻ: "Thời buổi này, hai vợ chồng mỗi tháng cộng cả lương chung lại được 15 - 20 triệu có khi còn không đủ tiêu, có con nữa thì càng thiếu thốn thì người ‘trụ cột’ lương tháng chỉ có 3 triệu thì liệu bạn nghĩ cuộc sống hôn nhân sau này của bạn có hạnh phúc không? Đừng nói chỉ cần yêu nhau là được, sự thật là không có tiền nảy sinh ra rất nhiều thứ không hay, vợ chồng sẽ đi vào bế tắc. Khuyên chân thành là không nên cưới".

"Các mẹ còn tin vào ‘một túp lều tranh hai quả tim vàng’ thật hả? Thời buổi nào rồi, bây giờ không có tiền thì cạp đất mà ăn, 3 triệu còn không đủ sống một người đó các chị ơi. Rồi sau này em nó có con tiền đâu mua bỉm, tiền đâu lo cho con những lúc ốm đau. Các mẹ còn bảo chỉ cần có ý chí là được, xin lỗi, thanh niên đến tuổi lấy vợ mà lương có 3 triệu thì dù có chí cũng muộn, nếu biết phấn đấu thì người ta phấn đấu từ những năm 24 - 25 tuổi kìa. Không nên cưới nhé, cưới về sau này hối hận không kịp. Muốn cưới thì ra điều kiện thẳng đi, hỏi lại những vấn đề mình nói ở trên xem anh chàng kia phản ứng thế nào" – chị gái Nguyễn Ngọc Lyly cũng thuộc phe không đồng tình lên tiếng sẻ chia.
Tuy nhiên, trái ngược với quan điểm trên, nhiều chị em khác liền nhảy vào giải bày, cho rằng tình yêu là tình yêu, có yêu thương thì sẽ vượt qua tất cả, giàu ăn cá thịt, nghèo ăn muối với cơm cũng chả sao chết được. Nhiều khi như thế lại hay, lại hạnh phúc còn hơn suốt ngày lo khư khư đi giữ tiền. Và đây là thời buổi mà chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, chúng ta có ý chí, có niềm tin thì lo gì nghèo, biết đâu cưới nhau vài năm vợ chồng đi lên từ tay trắng. Tóm lại, phe này đều đồng thuận với nhau rằng, thứ quan trọng nhất để xây dựng lên một gia đình hạnh phúc chính là tin tưởng, tin tưởng nhau, tin tưởng vào tương lai.

Chị gái Bùi Thu Hà nói: "Chọn đàn ông ít tiền hay nhiều tiền không có gì quan trọng. Quan trọng là có bản lĩnh đi lên hay là không thôi. Cứ siêng năng, công ăn việc làm ổn định, gia đình hai bên hỗ trợ giúp đỡ thì lo gì nghèo. Quan trọng là tin yêu nhau mà sống, con cái sau này cũng hạnh phúc chứ nhiều người sống trên cả núi tiền cũng có hạnh phúc gì đâu".
Đồng ý kiến với bình luận trên, nickname Thủy Tiên cũng chen ngang nói: "Giàu thật giàu để làm gì, chết rồi có mang theo được đâu, suy cho cùng sống với nhau cũng 70, 80 năm nếu sống dai, thì ngại gì nghèo, hạnh phúc mới là quan trọng. Cưới chồng lương 3 triệu, xong về bảo ban lẫn nhau cố gắng, chồng ý thức được cái chuyện gia đình thiếu thốn sẽ thêm động lực, vì chẳng người đàn ông nào muốn vợ con mình khổ cả. Yêu thì cưới đi, lo gì".
Hiện tại, câu chuyện này vẫn còn đang thu hút thêm khá nhiều sự quan tâm trong hội nhóm đăng tải, ai đi ngang cũng phải nhảy vào chia sẻ quan điểm của mình, như một minh chứng rõ ràng nhất trong cái việc, tình yêu và hôn nhân trong tư duy của nhiều chị em ngày nay còn phụ thuộc vào nhiều khía cạnh khác, trong đó tiền và ý chí là hai cái lớn lao nhất. Thôi thì mỗi người mỗi suy nghĩ, chỉ hy vọng dù với bất lối suy nghĩ và sự lựa chọn nào, chị em cũng sẽ hài lòng và được hạnh phúc nhé!
Theo Min (Helino)








- Tình trạng sức khoẻ 2 anh em bị hành hung khi giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (19:04)
- Đường phố Đà Lạt lại ngập mênh mông như "sông" sau cơn mưa lớn dồn dập (38 phút trước)
- Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách (1 giờ trước)
- Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện (1 giờ trước)
- Bà Nguyễn Thị Hồng được vinh danh là Thống đốc Ngân hàng Trung ương xuất sắc nhất thế giới năm 2025 cùng với Chủ tịch Fed và Thống đốc NHTW Đan Mạch (1 giờ trước)
- Động thái của Thiên An giữa ồn ào với Jack (1 giờ trước)
- Lại thêm 1 phim Việt cực cuốn làm khán giả hóng mòn mỏi, nữ chính ai nghe tên cũng nổi da gà (1 giờ trước)
- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (1 giờ trước)
- Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar (1 giờ trước)
- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (1 giờ trước)




