-
Ngày này 24 năm trước, 2 tòa tháp đã sụp đổ và thế giới thay đổi mãi mãi
-
Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép
-
Giàu nhất thế giới ở tuổi 81, vị tỷ phú còn gây sốc với cuộc hôn nhân cùng người vợ thứ 6: Kém 47 tuổi, nhan sắc ra sao?
-
Mẹ Jack lên tiếng, liệt kê rõ 6 chi tiết đáp trả Thiên An
-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
-
Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
Đời sống
14/09/2020 09:03Con trai gục mặt xuống bàn vì làm hồ sơ quá lâu, người bố liền xoa bóp, thì thầm động viên tinh thần
Trong cuộc sống, người duy nhất dành tình yêu thương và quan tâm cho chúng ta mà không cần sự đền đáp chỉ có bố mẹ. Dù theo cách hà khắc hay nhẹ nhàng thì 2 vị phụ huynh chỉ mong con mình sẽ luôn bình an và yên vui, có được công việc nuôi sống bản thân.
Chẳng riêng gì hồi nhỏ, lớn lên tình yêu đó không hề vơi đi. Đặc biệt, phải kể đến quãng thời gian đi học xa nhà, bố mẹ đưa đón đến tận trường, không quản ngại nắng nóng hay mưa gió mà nhẫn nại ngồi làm thủ tục với con.
Mới đây, một câu chuyện dễ thương đã xảy ra ở trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên được bạn Xuân Tùng chia sẻ lại:
"Mình vô tình thấy 2 bố con bác ấy trong buổi nhập học đón tân sinh viên. Buổi hôm ấy đông bạn đến làm hồ sơ nhập học nên khu làm thủ tục chật cứng người. Đang hướng dẫn mọi người làm thủ tục, mình thấy bác và em đang ngồi ở hàng ghế chờ.
Chắc do đông người, thiếu không khí hoặc chờ lâu nên em gục đầu xuống, bác ấy liên tục xoa bóp, động viên, mình cũng không nhớ rõ cụ thể nhưng lúc nghe cảm động lắm. Kiểu như con cố gắng lên, còn chút nữa là xong hết việc rồi. Cha mẹ đường xá xa xôi đi không quản ngại, còn tận tay chăm sóc bạn thế này thì còn gì bằng!".


Hình ảnh xúc động của hai bố con nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi khắp trên mạng xã hội. Nhiều bạn trẻ cũng "tranh thủ" kể lại kỷ niệm thời mới chập chững bước chân vào giảng đường đại học cùng cha mẹ.
"Huầy, làm mình nhớ lại thời nộp hồ sơ quá. Sợ đông với lâu nên dặn mẹ đợi nhưng mẹ vẫn nhất quyết đi cùng. Hai mẹ con vật lộn cả buổi sáng, về đến trọ là mẹ mình nằm luôn xuống giường nghỉ ngơi. Đợt đó, mẹ còn ở cùng mình tận 1 tuần vì sợ xa nhà lạ nước lạ cái, nghĩ thương gì đâu à".
"Dễ thương ghê! Nhớ hồi làm giấy tờ nhập học, đi xe bus mùi nặng quá nên ốm lên ốm xuống gục vai bố suốt mấy tiếng đồng hồ. Mình thích cảm giác đó, không người nào cho mình cảm giác an toàn như vậy. Đến bây giờ vẫn ghét đi xe bus nhưng kêu đi cùng bố thì hào hứng lắm. Cảm giác dù lớn thế nào thì trong mắt bố mình vẫn là đứa trẻ bé bỏng cần chăm sóc".
"Ai có ba mẹ đưa đi càng tốt, càng vui; ai thích tự lập đi một mình cũng được. Nó như kiểu truyền thống rồi nên đừng ví việc có bố mẹ đưa đi là không tự lập nha! Con cái lúc nào chẳng là đứa trẻ trong mắt ba mẹ, dù mình có lớn thế nào thì cũng vẫn cần sự quan tâm thôi".
Ảnh: Xuân Tùng
Lộc (Nguoiduatin.vn)








- Ngày này 24 năm trước, 2 tòa tháp đã sụp đổ và thế giới thay đổi mãi mãi (15:47)
- Xe máy va chạm xe chở phạm nhân, 1 người tử vong (15:45)
- Sau khi uống rượu bia, nếu thấy 8 dấu hiệu này hãy đi khám ngay lập tức (15:44)
- "Mưa đỏ" thu 600 tỷ đồng sau 3 tuần (15:40)
- Chèn nguyên liệu bên ngoài vào hơn 6.000 lượng vàng SJC: Có dấu hiệu lừa dối khách hàng, buôn lậu? (15:30)
- U23 Việt Nam chạy đà ổn, đủ sức đòi lại HCV SEA Games? (15:15)
- Tăng giá điện, cần tham vấn rộng rãi để xác định "mức chịu đựng" của người dân (15:14)
- Điều ít biết về Charlie Kirk, đồng minh vừa bị ám sát của ông Trump (15:09)
- Chủ tịch và Phó Chủ tịch tỉnh vắng mặt, Thanh Hóa phân công nhân sự điều hành UBND (57 phút trước)
- Huỷ đơn tiền triệu vì nghe phí ship 40k: Shop EQ thấp hay khách ngang ngược? (58 phút trước)




