-
Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup
-
Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường
-
Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền
-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
Đời sống
08/05/2017 16:07Cụ ông đòi chuyển giường bệnh để ở bên người vợ đang hấp hối
Khoảnh khắc cụ ông người Anh cười rạng rỡ khi được đoàn tụ vợ trong bệnh viện khiến nhiều người xúc động.
Cụ Bert nở nụ cười rạng rỡ khi được chuyển giường bệnh tới cạnh giường người vợ đang hấp hối. Ảnh: SWNS. |
Chuyện tình của đôi vợ chồng lớn tuổi người Anh, đến chết vẫn muốn ở bên nhau, khiến các con, cháu, cũng như nhân viên bệnh viện ngưỡng mộ. Cụ bà Beatrice Whitehead, 87 tuổi, chiến đấu với căn bệnh ung thư xương suốt 6 năm qua. Mới đây, cụ quyết định dừng việc điều trị và được đưa tới Bệnh viện Royal Bolton bốn tuần trước. Vài tuần sau, cụ ông Bert Whitehead, 90 tuổi, đổ bệnh và cũng phải nhập viện.
Theo ước nguyện của cụ Bert, nhân viên bệnh viện đã chuyển giường bệnh của cụ ông tới gần giường của cụ bà để họ có những ngày tháng cuối đời bên nhau. Hành động nhân văn của bệnh viện khiến người thân của hai cụ vô cùng cảm kích.
Theo Mirror, cụ Bert và cụ Beatrice gặp nhau khi cả hai mới 17, 15 tuổi. Cụ Beatrice từng là một thợ may, còn cụ ông làm nghề tài xế. Họ kết hôn năm 1950 sau khi chàng thanh niên Bert hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Vợ chồng cụ có với nhau bốn người con, bốn cháu và 5 chắt. Các con của hai cụ cho biết họ không khi nào tách rời.
"Bố mẹ ở cạnh nhau mãi mãi và tất cả chúng tôi đã có một cuộc sống tuyệt vời. Tôi không ước được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc hơn thế. Mẹ tôi đã chiến đấu chống lại ung thư suốt 6 năm và giờ bà đã thấy đủ", Suzanne Hall, con gái của hai cụ, chia sẻ.
Nhắc đến khoảnh khắc vợ chồng đoàn tụ, Stephen Hall, con rể hai cụ, kể: "Khi hai người được ở gần nhau, bố vợ tôi nở nụ cười rạng rỡ. Đó thực sự là khoảnh khắc xúc động".
Gia đình Suzanne đã không tiếc lời cảm ơn và khen ngợi nhân viên bệnh viện vì sự nhiệt tình, chu đáo. Người phát ngôn bệnh viện cho biết đã tiến hành từng bước có thể để hỗ trợ bệnh nhân và người nhà.
"Chúng tôi biết những việc nhỏ như vậy có ý nghĩa nhường nào nên đã làm tất cả những gì có thể. Nhân viên bệnh viện hiểu việc để cụ ông ở cạnh cụ bà vào thời điểm khó khăn như vậy quan trọng ra sao", đại diện bệnh viện nói.
![]() |
Đám cưới của hai cụ diễn ra vào năm 1950. Ảnh: SWNS. |
Theo H.Phương (Ngoisao.net)








- Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup (21:30)
- Đằng sau vẻ hào nhoáng của iPhone 17, Apple đã cố tình giấu nhẹm một thứ đang “thua ê chề” trước Samsung? (21:17)
- Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường (46 phút trước)
- Phó Tổng thống Mỹ nêu triển vọng dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế với Nga (1 giờ trước)
- Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền (1 giờ trước)
- Mỹ nam lộ clip đưa gái lạ đi Phú Quốc bị vợ cũ tố cáo bạo hành đến biến dạng mặt mũi, sảy thai (2 giờ trước)
- Thiên An đã căng: "Từ chối làm giấy khai sinh nhưng giờ gây áp lực để xét ADN, có tên rồi chắc cướp con tôi?" (2 giờ trước)
- Tình trạng sức khoẻ 2 anh em bị hành hung khi giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (2 giờ trước)
- Đường phố Đà Lạt lại ngập mênh mông như "sông" sau cơn mưa lớn dồn dập (2 giờ trước)
- Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách (3 giờ trước)




