-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
Đời sống
27/08/2021 09:14'Giúp' người đàn ông tập thể dục ngoài đường giữa mùa dịch, cán bộ trực chốt khiến tất cả gật gù đồng tình
Đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông bị lực lượng chức năng "phạt" do vi phạm phòng chống dịch đang được chia sẻ rần rần khắp các trang mạng xã hội hiện nay.
Theo đó, người đàn ông này bất chấp quy định về giãn cách phòng dịch mà vẫn ngang nhiên đi bộ tập thể dục. Khi bị phát hiện, đối tượng không bị lập biên bản xử phạt hành chính mà nhận một hình thức phạt khác, rất đặc biệt.
Đội kiểm dịch đã yêu cầu người đàn ông bê một khối vuông (có thể là xi măng) đi bộ vòng vòng quanh khu đất trống.

Đi được 1 đoạn đã thấm mệt đối tượng lại gần lực lượng chức năng có ý định xin thôi nhưng ngay lập tức một giọng nói đanh thép vang lên: "Quay lại đi, đi liên tục không có nghỉ. Tập thể dục cho khoẻ cơ mà?"
Người vi phạm lại lầm lũi đi tiếp không dám than thở nửa câu. Có lẽ khối vuông khá nặng nên đối tượng nhọc nhằn chỉ cố tiếp được 1 đoạn rồi ngồi thụp xuống, không đi tiếp được.
Tới lúc này, người cán bộ lên tiếng: "Nặng hả? Bỏ tập thể dục chưa?"
Cách phạt của lực lượng chức năng trong đoạn clip trên rất được lòng dân mạng. Nhiều người chia sẻ xem clip vừa tức vừa buồn cười. Ý thức của người đàn ông này rất đáng lên án nhưng cách xử lý của cán bộ kiểm dịch chắc chắn sẽ khiến đối tượng sợ mà không dám tái phạm nữa.
"Rồi dịch bệnh thế này, chỉ thị đã ra mà còn cố đi làm gì thế? Biết là với những người quen tập thể dục thì sẽ hơi khó để bỏ thói quen nhưng có phải là không làm được đâu?"
"Hoan hô cách xử phạt của anh cán bộ, đấy muốn tập thể dục cho tập rồi còn gì nữa?"
"Mấy ai trốn đi tập thể dục như bác mà được hẳn lực lượng chức năng cho tập như này đâu? Nhất bác nhá".
"Mặt người vi phạm khi phải bê cái cục vuông ấy đúng kiểu: "Thôi em xin lỗi em sai rồi, không bao giờ em ra đường tập thể dục mùa dịch nữa đâu anh tha cho em" Buồn cười thật sự".
Theo Lim (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước (14:32)
- Các nhân vật bị Israel nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công ở Qatar (14:30)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)




