-
Công an TPHCM cảnh báo 5 kịch bản lừa đảo tinh vi sau vụ lộ dữ liệu CIC
-
Bố thợ xây, mẹ cấy thuê nuôi con thành kỹ sư, bác sĩ nội trú
-
Tuyển Việt Nam bỏ xa Indonesia và Malaysia nhiều bậc trên BXH giải châu Á
-
3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất!
-
Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện?
-
Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy
-
Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công
-
Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng
-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
Đời sống
16/08/2022 11:20Lần đầu ra mắt nhà người yêu thái đĩa thịt hỏi 'được 100 điểm chưa' bị chê, nam thanh niên tuyên ngôn câu 'tục ngữ' khiến dân tình 'lú' toàn tập
Để chuẩn bị cho lần đầu ra mắt nhà người yêu, các chàng trai hầu hết đều được khuyên nên rèn luyện cách chặt gà hoặc thái thịt dù có không biết nấu ăn đi nữa. Nguyên nhân không gì khác ngoài việc đây sẽ là "thử thách" mà hầu hết gia đình nhà gái sẽ đưa ra.
Thử thách không có gì phức tạp nhưng cũng đủ khiến một số nam thanh niên vụng về phải toát mồ hôi. Dĩ nhiên, cũng có không ít trường hợp năng lực thì không đủ nhưng tự tin thì tràn đầy như anh chàng trong câu chuyện dưới đây chẳng hạn.

Nam thanh niên này tự tin chụp ảnh lại đĩa thịt mình thái rồi đăng lên mạng với caption: "Lần đầu về ra mắt nhà người yêu, tôi thái thịt thế này thì được 100 điểm chưa?".
Nhìn vào thành phẩm của chủ nhân bài viết, dân tình không khỏi được một phen "cạn lời". Miếng thịt ba chỉ được thái đúng theo phong cách "chém to kho mặn", các miếng lại còn không đều. Nếu "bộ nhá" của bố mẹ cô bạn gái mà không khỏe thì chắc nhai xong miếng thịt cũng méo hết cả mặt.
Đấy là chưa kể việc anh chàng thậm chí còn "cẩn thận" thái cả lá chanh để rắc lên trên đĩa thịt cho đẹp. Một netizen không chịu nổi phải bình luận: "Thịt ba chỉ mà ăn với là chanh là bị đuổi về rồi chứ chưa nói đến thái như thế này."
Ngay lập tức, "chủ thớt" đã phản pháo lại: "Thôi ông im đi! Con lợn cục tác lá chanh, con gà ủn ỉn mua hành cho tôi. Ông chưa nghe câu tục ngữ đó bao giờ à?"
Nghe tới đây thì cư dân mạng chỉ còn biết cười lăn, cười bò. Quả thực là một sự cố chấp "có văn hóa"!

Không biết là nam thanh niên sau đó có được được những comment này không. Nếu đọc được mong là anh sẽ về trau dồi thêm kiến thức ngữ văn của mình kẻo bố mẹ vợ tương lai của anh không chỉ phải lo lắng cho hàm răng mà còn lo cho tương lai cháu ngoại lắm!
Dung (Nguoiduatin.vn)








- Công an TPHCM cảnh báo 5 kịch bản lừa đảo tinh vi sau vụ lộ dữ liệu CIC (20:06)
- Giải cứu cô gái bị người lạ dụ dỗ sang Campuchia làm việc (20:03)
- Bố thợ xây, mẹ cấy thuê nuôi con thành kỹ sư, bác sĩ nội trú (39 phút trước)
- TT Trump: Nghi phạm sát hại nhà hoạt động Kirk đã bị bắt (47 phút trước)
- Quy hoạch không gian ngầm hiện đại phía đông hồ Hoàn Kiếm (55 phút trước)
- HLV Kim Sang-sik đón tin vui từ Hàn Quốc, tuyển Việt Nam được tăng cường sức mạnh (58 phút trước)
- Tuyển Việt Nam bỏ xa Indonesia và Malaysia nhiều bậc trên BXH giải châu Á (1 giờ trước)
- “Amip ăn não” lan rộng tại một bang ở Ấn Độ, tỷ lệ tử vong lên đến 97% (1 giờ trước)
- Cục trưởng CSGT: Phân làn trên cao tốc được ủng hộ, trị bệnh "rùa bò" của ô tô tải (1 giờ trước)
- Tử hình Lê Minh Nhựt, sinh năm 1992 (1 giờ trước)




