-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Đời sống
03/10/2019 09:25Thêm pha mua hàng online khiến dân tình cười ngất: Biết em thích váy sexy, chị ship ngay bộ đồ ở nhà hình chuột Mickey đây nhé!
Chuyện rơi vào cảnh dở khóc dở cười khi mua hàng online từ lâu đã chẳng còn xa lạ gì với hội chị em. Những thảm họa này chủ yếu bắt nguồn từ sự khác biệt về chất liệu, màu sắc, form dáng,... của ảnh mẫu và hàng nhận được.
Nhưng nói một cách lạc quan thì dù ít dù nhiều, món hàng nhận được vẫn có nét gì đó na ná hình mẫu bởi có những pha mua hàng online còn kinh khủng hơn rất nhiều. Chẳng hạn như việc mua một món đồ hot trend nhưng lại nhận một bộ đồ ở nhà cũ nát như giẻ lau nhà của cô nàng có tài khoản Facebook có tên Q.C.N.N dưới đây. Theo đó, cô nàng đã chia sẻ câu chuyện mua hàng online của mình với giọng điệu khá bức xúc:
"Đặt đầm giao đồ thun cũ nát.
410k không lớn để phải đi lừa đảo như vậy. Thử hỏi vậy thì ai còn tin tưởng những bạn bán online nữa.? Làm xấu những bạn bán online quá! Mình nói thật lần đầu tiên mua hàng online mà bị như thế này luôn. Mất tiền không tức nhưng tức vì bị lừa. Cảnh tỉnh các bạn khác luôn mua hàng không cho kiểm tra đừng đặt kẻo giống mình mang cục tức vào người!".

Đúng là ở pha mua hàng online này, có dùng kính hiển vi cũng không cách nào soi ra sự liên quan giữa hình mẫu và hàng nhận được. Bởi chiếc váy mà cô nàng đặt mua sang chảnh, sexy hết nấc thì món đồ nhận được lại tệ đến âm vô cùng, trông chẳng khác gì giẻ lau nhà cả. Không những thế, thấy giảm giá, cô nàng còn mua luôn 2 chiếc một đỏ, một đen cho có đôi có cặp. Tận cùng của xui xẻo đây rồi!
Về phía cửa hàng, mặc cho người mua nhắn tin thắc mắc liên tục, chủ shop vẫn quyết tâm "bơ", không thèm xem tin nhắn và cũng chẳng buồn block. Vừa bị lừa đảo vừa bị thế này thì không tức tối mới lạ đấy!

Không biết thêm bài học này nữa thì hội chị em có tỉnh ngộ hay không nhưng xin nhắc lại rằng tỉnh táo và cẩn thận vẫn là kim chỉ nam khi mua hàng online đấy nhé! Bởi chẳng ai muốn mất tiền mua bực phải không nào?
Theo Kafka (Helino)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)