-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Gia đình
16/05/2025 08:48Cô gái đột quỵ ở tuổi 25, hối hận vì 2 năm 'lờ' đi tín hiệu cảnh báo
Ngày định mệnh không thể quên
Đó là ngày 9/4/2024. T. đã ngủ quá giấc và không thể tự tỉnh dậy. Khi người nhà vào gọi, họ chết lặng khi thấy cô gái trẻ trợn trừng mắt, cơ thể bất động, hoàn toàn không phản ứng. Dù được dìu dậy, T. đi lại loạng choạng, một chân như bị kéo lê trên sàn nhà. Ngay lập tức, cô được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), VietNamNet đưa tin.
Tại bệnh viện, T. nhanh chóng được chẩn đoán bị đột quỵ do tắc mạch máu não nghiêm trọng: hẹp nặng gốc động mạch cảnh trong trái và tắc hoàn toàn động mạch não giữa trái. May mắn được sử dụng thuốc tiêu huyết khối chỉ chưa đầy 30 phút sau nhập viện, mạng sống của T. đã được cứu. Tuy nhiên, sau 5 ngày điều trị, cô gái xuất viện trong tình trạng liệt nửa người.
Hơn một năm sau cơn đột quỵ, dù đã tích cực phục hồi chức năng và thậm chí đặt stent mạch máu (tháng 5/2024 tại Bệnh viện Đột quỵ Cần Thơ), tình trạng của T. chỉ cải thiện phần nào. Cô gái giờ đây có thể đi lại, nhưng cánh tay vẫn buông thõng, co quắp, giọng nói khó khăn và chưa thể quay trở lại với cuộc sống, công việc như xưa.

2 năm ngó lơ "tín hiệu cảnh báo"
Nhìn con gái vật lộn với di chứng, mẹ T. không kìm được nước mắt, nhớ lại giây phút bác sĩ từng nói tiên lượng của con "rất xấu", huyết áp "không đo được". Nhưng điều khiến bà day dứt hơn cả chính là những tín hiệu cảnh báo đã xuất hiện từ tận năm 2022 lại bị cả gia đình bỏ qua một cách đáng tiếc.
Từ hai năm trước khi xảy ra đột quỵ, T. đã thường xuyên bị mờ mắt thoáng qua, kéo dài khoảng 30 giây rồi hết, đặc biệt là khi ngủ dậy. Dấu hiệu này bị cho là do cận thị thông thường. Cùng lúc đó, trên da T. cũng xuất hiện những vết bầm tím bất thường, nhưng mọi người chỉ nghĩ đơn giản đó là xuất huyết da.
Chỉ đến khi cơn đột quỵ thực sự ập đến, cả gia đình mới bàng hoàng nhận ra, những dấu hiệu bị xem nhẹ suốt hai năm trời đó chính là biểu hiện của "cơn thiếu máu não thoáng qua" (TIA) – một "tiền đề cực kỳ nguy hiểm" có thể dẫn trực tiếp đến đột quỵ, như lời cảnh báo của chuyên gia.
Lời cảnh tỉnh từ chuyên gia: Đột quỵ không "chừa" người trẻ
Theo Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch Hội Đột quỵ TPHCM, đột quỵ hay tai biến mạch máu não là tình trạng não bộ bị tổn thương nghiêm trọng do thiếu máu nuôi, khiến các tế bào não chết đi từng phút. "Mỗi phút trôi qua, bệnh nhân đột quỵ mất khoảng 2 triệu tế bào thần kinh," bác sĩ Thắng nhấn mạnh. Ông cũng cho biết, một cơn đột quỵ kéo dài vài giờ ở người trẻ 25 tuổi, nếu không được cấp cứu kịp thời, có thể gây tổn thương não tương đương người ngoài 60 tuổi.
Đáng báo động hơn, Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ đột quỵ cao. Thống kê từ Hội Tim mạch Việt Nam cho thấy, cứ 4 người trên 25 tuổi thì có 1 người đối mặt với nguy cơ đột quỵ. Nguyên nhân chính được chỉ ra là lối sống hiện đại của giới trẻ: ăn uống thiếu khoa học, hút thuốc, uống rượu bia, lười vận động và căng thẳng kéo dài. Các yếu tố nguy cơ hàng đầu bao gồm huyết áp cao, mỡ máu cao, đường huyết cao và béo phì.
Bác sĩ Thắng đặc biệt khuyến cáo: "Những người từng có các dấu hiệu bất thường như chóng mặt, tê bì chân tay, nói khó, mờ mắt thoáng qua, dù chỉ xảy ra trong thời gian ngắn, tuyệt đối không được chủ quan mà cần đi khám sàng lọc nguy cơ đột quỵ càng sớm càng tốt."
Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát các yếu tố nguy cơ bằng cách bỏ thuốc lá, ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn. Đồng thời, mọi người cần ghi nhớ phương pháp FAST đơn giản (Face: mặt méo; Arm: tay yếu; Speech: nói khó; Time: gọi cấp cứu ngay) để nhận biết và hành động kịp thời khi có người bị đột quỵ.
Câu chuyện đầy nước mắt của cô gái 25 tuổi là một hồi chuông cảnh tỉnh đanh thép cho tất cả mọi người, đặc biệt là giới trẻ. Đừng bao giờ coi thường những tín hiệu nhỏ nhặt mà cơ thể phát ra. Một lần đi khám sức khỏe định kỳ, một lần lắng nghe cơ thể mình, có thể chính là "tấm vé vàng" để cứu lấy cả một cuộc đời khỏi những bi kịch như cơn đột quỵ bất ngờ.
PN (SHTT)








- Đến Bạch Mai khám, hai mẹ con "sốc" khi phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư (06:36)
- Tóc Tiên đã dọn ra khỏi biệt thự? (06:34)
- Đi đâu cũng thấy MINISO: Người đứng đằng sau "đế chế tạp hoá" này vốn là một công nhân nhà máy (06:26)
- Thành viên thân cận với Quang Linh Vlogs đột ngột rời team (06:22)
- Chân dung BTV kín tiếng từng đạt giải Nhì Văn quốc gia dẫn Thời sự 19h VTV (06:14)
- Ca sĩ Phạm Anh Khoa: Nếm đòn nhừ người, biết khổ và tu ở chùa (06:10)
- Bác sĩ nói gì về "ăn gan động vật bổ gan" (06:07)
- Truy cứu hình sự giao dịch "chui", thị trường tiền mã hoá trăm tỷ USD ra sao? (06:02)
- Tử vi thứ 6 ngày 12/9/2025 của 12 con giáp: Hợi khó khăn, Thìn có lộc (06:01)
- Bộ Chính trị: Từ 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí, tiến tới miễn viện phí cơ bản (06:00)