-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
Gia đình
10/09/2021 16:12Con học không giỏi, chồng mỉa mai: 'Chỉ có gen bên ngoại mới vậy', ngay lập tức anh ta cứng họng với màn phản đòn của vợ!
Con học dốt chồng đổ tại vợ
Mới đây, một người vợ chia sẻ câu chuyện hôn nhân. Cô và chồng kết hôn đã 8 năm, có con đầu hiện tại 7 tuổi, học lớp 2. Cuộc sống gia đình cũng ấm êm. Cô vợ kinh doanh buôn bán kiếm tiền rất giỏi. Cô đối nội đối ngoại vô cùng chu đáo nên gia đình chồng cũng phải tấm tắc khen ngợi.
“Bố mẹ chồng mình rất dễ tính. Hai ông bà là giáo viên về hưu. Anh chị chồng đều rất ổn, chỉ có chồng mình là đôi khi khiến cho vợ bức xúc vì nói không bao giờ nghĩ. Mẹ chồng mình cũng nhiều lần lên tiếng nhắc nhở anh về chuyện đó”, cô vợ kể.
Cũng hiểu tính chồng, nhiều lần cô vợ chẳng quan tâm đến việc anh ta nói gì. Tuy nhiên, đến lần này cô không thể chịu đựng nổi nữa.

Số là con đầu của họ hiện học lớp 2 nhưng sức học của bé không tốt lắm. Ở nhà, người vợ cũng kèm cặp nhưng bé chẳng mấy tiến bộ. Chồng cô thì không có kiên nhẫn, ngồi với con được 5 phút là bắt đầu chửi bới. Cô vợ biết rõ rằng về chuyện con cái học hành, nếu ép buộc quá bé sẽ càng sợ sách vở lại càng ngán chuyện học hơn nữa nên chẳng ép gì nhiều.
“Con mình lực học thế nào thì mình hiểu rõ nhất nhưng chồng mình lại không muốn tin. Có lẽ nhiều khi nhìn thấy con người ta giải nọ giải kia khiến anh thấy buồn bực. Suốt ngày anh đã nói đi nói lại chuyện mình không biết dạy con. Mình nhắc nhở lại thì hai vợ chồng cãi nhau”, cô vợ nhớ lại.
Nếu như chỉ có như vậy thì thôi không sao, hai vợ chồng có thể giải quyết được. Tuy nhiên, ông chồng đã nói những điều mà cô vợ bức xúc đến tột cùng. Mối quan hệ hôn nhân cũng vì vậy mà sứt mẻ.
Màn đáp trả của người vợ
Theo đó, gia đình nhà cô xuất thân nông thôn. Trong nhà các anh chị đều không học đại học, chỉ học xong cấp 3 thì bắt đầu kinh doanh. Tuy chẳng phải công nhân viên chức gì nhưng kinh tế của họ đều rất ổn. Trái lại với gia đình chồng, bố mẹ chồng giáo viên, các anh chị cũng tốt nghiệp đại học nọ đại học kia. Bản thân chồng cô cũng làm việc ở viện nghiên cứu.
“Nhìn thấy con học kém, bình thường anh ta đã bóng gió nói rằng mình không biết dạy. Đến lần nọ, cô giáo nhắn tin nhắc nhở chuyện làm bài tập của con và việc con tiếp thu kém, chồng mình lồng lên.
‘Đây là gen bên ngoại chứ nhà tôi làm gì có chuyện con cháu học dốt như thế. Biết thế ngày xưa lấy đứa giáo viên gần nhà cho xong’, anh ta nói. Lúc đó mình nghe xong mà đầu nóng phừng phừng. Tại sao anh ta lại có thể nói như thế được.

Nhìn con, mình lại càng thương bé hơn. Chẳng có đứa trẻ nào muốn học dốt cả. Con mình cũng có cố gắng nhưng khả năng có hạn thì biết làm sao. Anh ta lại còn hối hận gì cưới mình nữa cơ à. Đến lúc này, mình chẳng nhịn nổi nữa, quay sang nhìn thẳng vào mắt chồng nói thẳng:
‘Có bao giờ anh biết vắt tay lên trán suy nghĩ cái gì chưa? Đã bao giờ anh dạy dỗ con anh một buổi, kiên nhẫn với nó chưa mà anh quy kết trách nhiệm cho tôi. Gen nhà ngoại mới dốt, anh nói vậy chẳng hóa vì tôi dốt mới chọn cưới anh à?
Nếu anh luyến tiếc cô giáo viên nào đó bên ngoài thì tôi sẽ ra đi, để anh đi thực hiện hóa ước mơ đấy. Tôi cũng quá sức chịu đựng với anh rồi, bạn tôi bên luật nhiều, tôi bảo nó lo thủ tục ly hôn nhanh nhất cho anh mừng. Con tôi cũng không đáng để ngày ngày nghe những lời chửi bới, ca thán ấy".
Cô vợ kể thêm rằng, người chồng nghe vợ nói thì đỏ bừng mặt. Tỏ vẻ hối hận. Ngay sau đó, cô gọi điện thoại cho bố mẹ chồng kể hết tất cả. Bao gồm lời anh ta xúc phạm bên ngoại cũng như chuyện hối hận việc cưới xin. Xong xuôi cô mang con về ngoại.
"Ngay lúc sau bố mẹ chồng đã đưa anh ta đến nhà để nói lời xin lỗi. Mình vẫn còn giận lắm nhưng sau vẫn quyết định tha thứ, cho anh ta một cơ hội. Từ đó về sau, chồng mình cũng chẳng dám phát ngôn như thế nữa, đồng thời biết suy nghĩ hơn khi ăn nói, còn kiên nhẫn dạy học cho con", cô vợ chia sẻ thêm.
Đôi khi, hãy thử một lần bùng nổ để giúp cuộc hôn nhân trở nên tốt đẹp hơn!
Theo An Thanh (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)
- Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao (33 phút trước)




