-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
-
Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì?
-
Những hình ảnh đang khiến cộng đồng mạng cười vỡ bụng: Đây là lý do nhiều cô giáo mầm non được khuyên đi tập Gym!
-
Gia Lai: Bị ong vò vẽ tấn công, 3 cháu nhỏ thương vong
-
Mùa thu, hãy nhớ ăn món này: Nấu dễ, nguyên liệu lại giúp bổ phế khí, trị ho và tăng cường khả năng miễn dịch
-
Lãnh đạo Hải Phòng "vi hành" làm rõ vụ nhà phà từ chối chở khách rời đảo Cát Bà
Gia đình
04/10/2021 09:19Trước cưới mẹ chồng vay 50 triệu nhưng sau về sống chung lại bảo 'xí xóa', nàng dâu xử lý khéo léo khiến cửa nhà êm ấm
Sống với mẹ chồng, đôi khi nàng dâu cần cả một nghệ thuật ứng xử thật mềm dẻo thì đôi bên mới tường tỏ về nhau để dung hòa trong cuộc sống.
Một cô gái có tên L.K mới đi làm dâu đã phát sinh mâu thuẫn với mẹ chồng nhưng cách cô "dàn hòa" mối quan này khá đặc biệt.
K. kể: "Em với V. yêu nhau 4 năm mới cưới. Lễ ăn hỏi với đám cưới của vợ chồng em cách nhau 2 tháng. Ăn hỏi xong, tự nhiên mẹ V. lại bảo 2 đứa em có tiền thì cho bà vay mấy chục triệu để sửa sang nhà cửa cho thoáng đãng, quan trọng nhất là bà làm thêm nhà vệ sinh trên tầng 3, sau vợ chồng em dùng, khỏi phải dùng chung với cả nhà.
V. thì chẳng có đồng nào vì anh ấy vừa đi học vừa đi làm không tích lũy được. Bản thân em đi làm mấy năm dành ra được một ít. Nghĩ mẹ chồng làm thế cũng là muốn tốt cho 2 đứa nên em đưa cho bà vay 50 triệu. Khi đưa tiền, em nói rõ đó là tiền riêng của em. Bà hứa chỉ vài tháng sau sẽ trả.

Vậy nhưng tới hôm cưới, mẹ chồng em chẳng hề sửa chữa gì nhà cửa. Bà bảo bận việc quá, không có thời gian. Bà không sửa nhà cũng không đưa trả lại tiền cho con dâu".
K. kể rằng, bản thân cô cũng không thể ngờ tới tình huống như thế sẽ xảy ra. Sau về làm dâu, thi thoảng cô nhắc muốn lấy lại khoản tiền mẹ chồng vay trước đó mà bà toàn bơ đi hoặc lấy lý do này lý do khác nói chưa có. Thấy tình huống thật sự khó xử, nếu làm căng mẹ con rất dễ bất hòa nên cuối cùng cô đã nghĩ ra cách riêng vẹn cả đôi đường.
"Thực tình kinh tế vợ chồng em cũng không có. Sống với bố mẹ chồng 2 đứa phải đóng góp, gánh vác nhiều. Nếu dư dả tài chính thì không nói, đằng này kinh tế của em eo hẹp. Đã vậy khoản tiền đó lại là tiền của riêng em chứ không liên quan tới chồng. Chán nhất là vợ chồng bị đẩy lên tận tầng 3, mỗi lần đi vệ sinh phải chạy xuống tầng 1, có hôm xuống tới nơi quay lên tỉnh ngủ, em nằm thức tới sáng luôn.
Nghĩ đi nghĩ lại em quyết định xuống nói chuyện thẳng thắn với mẹ chồng xin lại khoản tiền kia, thế mà bà lại bảo rằng: 'Biết là mẹ vay của con nhưng 2 đứa thấy đấy, sau cưới 2 đứa được về đây ở với bố mẹ, nhà rộng cửa cao nhiều người mơ chẳng được. Nếu đi thuê nhà thì 50 triệu ấy cũng chỉ vài tháng là hết. Đấy là chưa kể bố mẹ phải lo đám cưới cho 2 đứa tốn kém bao nhiêu. Tính ra thì xí xóa là vừa...'.
Nghe bà nói, em thật sự choáng, nhớ tới có lần chồng bảo trước kia mẹ đầu tư cho anh học nghề mấy lần mà anh bỏ dở giữa chừng tốn bao nhiêu tiền nên cũng thấy có lỗi. Thế nên em đáp: 'Vầng, nếu mẹ đã nói vậy thì con cũng không có ý kiến. Có điều, chúng con ở tầng 3 không có nhà vệ sinh riêng, bí bách lắm. Phòng con lại áp mái, nóng lắm. Con tính vợ chồng con phải làm chống nóng với nhà vệ riêng xong thì mới dám sinh nở chứ đẻ ngay thì trẻ nhỏ khó ở được. Như vậy thì bọn con sẽ phải kế hoạch đôi năm để tiết kiệm tiền sửa nhà'.

Em nắm đúng tâm lý mẹ chồng đang mong cháu nội nên cố tình đánh tiếng như thế. Quả nhiên nghe con dâu nói, mặt bà ngắn ngay lại. Hôm sau con dâu đi làm về, bà gọi vào phòng bảo: 'Hai đứa muốn sửa sang nhà cửa thế nào thì cứ gọi thợ, tiền cầm của con mẹ sẽ đưa lại. Nói thật là mẹ cũng đầu tư tí cho sinh lời mấy nữa tôi cho cháu tôi chứ tôi cũng chả tham của anh chị làm gì cả. Nhưng thôi, giờ mẹ trả con tiền, thiếu bao nhiêu mẹ cho thêm nhưng nhớ không được kế hoạch đâu đấy. Phải sinh cháu cho mẹ bế ngay. Nhớ nhé, tuyệt đối không kế hoạch gì đâu'.
Em nghe mà bấm bụng cười vì cuối cùng cũng đã 'dọa' được bà. Đấy nhiều khi ở với mẹ chồng cứ phải dùng chiến thuật từng lúc vậy đó các chị ạ".
Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu vốn dĩ rất nhạy cảm nên luôn cần sự khéo léo để điều hòa tình cảm của đôi bên. Không phải lúc nào nín nhịn cũng là tốt, lại càng tuyệt đối tránh "lên gân lên cốt" làm tổn tương hòa khí gia đình. Cần nhất là chúng ta phải tâm lý và mềm dẻo trong lối ứng xử mỗi ngày. Được như thế, dần dần 2 phía sẽ dung hợp, hòa thuận mà thôi.
Theo Hải Hương (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết? (13:43)
- Sơn Tùng M-TP càng có tuổi càng hát live dở? (13:39)
- Bí mật đằng sau cú bứt phá tài sản ngoạn mục của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Tăng gần 10 lần trong hơn một thập kỷ (13:38)
- Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe (13:36)
- "Tóm dính" 1 Em Xinh cặp kè với tình trẻ kém 4 tuổi giữa trung tâm thương mại (13:36)
- Ngân Collagen lên tiếng vụ "resort 22.000 ha" (2 giờ trước)
- Chủ nhà rùng mình phát hiện quên tắt bếp ga suốt 27 ngày (2 giờ trước)
- Cựu HLV MU đi xe băng qua sân, CĐV ngơ ngác (2 giờ trước)
- Danh tính các đối tượng hành hung dã man 2 anh em giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (2 giờ trước)
- Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9 (2 giờ trước)




