-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
-
Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì?
Giải trí
11/07/2025 17:50Ai cản đường Phương Mỹ Chi?
Cuộc đua khốc liệt ở bán kết
Vòng bán kết đầu tiên của Sing! Asia 2025, Phương Mỹ Chi (Việt Nam) và Khả Lâu (Trung Quốc) trở thành cặp sao đáng gờm. Nhiều đồn đoán cả hai trình diễn Vũ trụ có anh - hit của Phương Mỹ Chi và ca khúc Lộc hải vi vương - bản nhạc chủ đề của trò chơi Âm Dương Sư, được đánh giá là “ca khó” ngay cả với ca sĩ kỳ cựu.
Trong đoạn trailer công bố trước đêm thi, Phương Mỹ Chi và Khả Lâu gây ấn tượng khi chọn phục trang đậm màu truyền thống, thể hiện quyết tâm với ca khúc đậm chất Á Đông.

Theo thể thức của chương trình, 10 thí sinh được chia cặp thành 5 đội thi. 3 đội có tổng bình chọn cao nhất sẽ vào vòng tiếp theo.
Điểm đặc biệt là dù còn khá trẻ và ít kinh nghiệm, Khả Lâu vẫn chọn về đội Phương Mỹ Chi thay vì Amsyar, giọng ca đến từ Malaysia. Trước đó, nữ ca sĩ sinh năm 2002 tạo tiếng vang khi góp mặt tại The Voice of China 2023, được biết đến với phong cách âm nhạc kết hợp chất liệu dân gian và hiện đại.
Dù không có hậu thuẫn mạnh như nhiều đối thủ, Khả Lâu vẫn tự chuẩn bị toàn bộ phần thi. Sau giai đoạn đầu rụt rè, cô dần bứt phá và giành suất vào bán kết. Phong độ ổn định cùng sự ăn ý với Phương Mỹ Chi khiến màn trình diễn của họ được kỳ vọng là điểm nhấn vòng bán kết đầu tiên, diễn ra vào 11/7.
Những đối thủ đáng gờm của Phương Mỹ Chi
Chu Phi Ca, đại diện Trung Quốc, tiếp tục là cái tên tâm điểm. Ở các vòng trước, anh liên tục chiến thắng áp đảo các đối thủ nặng ký như Mei Nakabayashi (Nhật Bản), ban nhạc SOILBOY… với tỷ số cách biệt. Đặc biệt, nam ca sĩ này nhận được gần như tuyệt đối phiếu bầu từ ban giám khảo chính thức như Trương Lương Dĩnh, Kudo Shizuka và Jessi J.
Sự toàn thắng ấy cũng kéo theo nghi vấn thiên vị. Sau chiến thắng trước Mei Nakabayashi, ca sĩ được mệnh danh là “thiên tài âm nhạc Nhật Bản”, mạng xã hội Trung Quốc bùng nổ tranh cãi, cho rằng phần trình diễn của Chu Phi Ca không thực sự vượt trội. Những dấu hỏi về sự “dọn đường” càng dấy lên khi anh liên tục được các giám khảo nổi tiếng ủng hộ.

Tại Trạm Vịnh Hạ Long (Việt Nam), Chu Phi Ca chạm trán Phương Mỹ Chi và lần đầu chịu thất bại với tỷ số 8-16. Dù được đánh giá trình diễn vượt trội, Mỹ Chi không nhận được phiếu bầu từ hai giám khảo tại trường quay là Tô Hữu Bằng và Trương Lương Dĩnh. Nhờ 15/21 phiếu từ hội đồng online, cô mới có thể lội ngược dòng thành công.
Ngoài Chu Phi Ca, vòng bán kết còn có sự góp mặt của Miyuna, đại diện đến từ Nhật Bản, sinh năm 2002, nổi bật với chất giọng pop/rock giàu nội lực. Bắt đầu sự nghiệp từ năm 2018, Miyuna từng ra mắt nhiều đĩa đơn và mini album như Me, Reply, My life … và được xem là một trong những ẩn số thú vị tại Sing! Asia năm nay.
Một đối thủ đáng gờm khác là Vương Hoằng Hạo (Trung Quốc), người từng thắng áp đảo Phương Mỹ Chi với tỷ số 20-3 trong một trận đối đầu trực tiếp. Nam ca sĩ sinh năm 2000, nổi lên từ The Voice of China 2021 và được đánh giá cao cả về giọng hát lẫn ngoại hình. Anh cũng là cựu sinh viên khoa Âm nhạc, Đại học Sư phạm Tứ Xuyên.
Kết quả bán kết lan truyền sớm trên mạng
Dù chương trình chưa chính thức phát sóng, trên các nền tảng như Weibo (Trung Quốc), tin đồn về danh sách các thí sinh lọt vào chung kết đang lan truyền.

Theo một số tài khoản tự nhận là khán giả xem trực tiếp tại phim trường, 4/5 cái tên được xác nhận đi tiếp gồm Phương Mỹ Chi, Khả Lâu, Chu Phi Ca và Miyuna. Cái tên cuối cùng hiện vẫn được giữ kín.
Sing! Asia 2025 đang bước vào giai đoạn gay cấn nhất với 2 đêm bán kết tổ chức vào ngày 11/7 và 18/7. Cùng với sự góp mặt của dàn thí sinh chất lượng cao, các trận đối đầu được dàn dựng công phu và kịch tính, cuộc thi đang thu hút sự quan tâm lớn của khán giả yêu nhạc khắp châu Á.








- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)
- Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao (18 phút trước)
- Thêm hai bộ phim Việt 18+ ra rạp (20 phút trước)
- Bóc mẽ chiêu trò giả danh "công an ma túy" để lừa đảo (21 phút trước)
- Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng (22 phút trước)




