-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Giải trí
17/03/2022 07:00Anh có phải đàn ông không tập 17: Tuấn Khang sốc khi biết Trúc Lam là nhân tình 20 năm trước của bố, liệu có phải người khiến mẹ qua đời?
Mở đầu preview Anh có phải đàn ông không tập 17, Lệ về nhà hỏi Minh đã ký đơn lý hôn chưa, Nhật Minh thì khăng khăng khẳng định anh không biết tờ đơn mất đi đâu. Lệ bực bội lục tìm tờ đơn ly hôn, lúc này Nhật Minh thấp thỏm đứng ngồi không yên.
Mất thời gian tìm khắp nhà cũng vẫn không thấy, Lệ tiếp tục ra hỏi lại: 'Anh giấu ở đâu rồi đúng không?'. 'Anh mà phải làm cái trò mèo đấy à? Em cứ tìm kỹ đi. Này, có muốn kiểm tra người anh không?' - Nhật Minh thản nhiên đáp.
Từng là người chồng không coi trọng vợ, giờ đây Nhật Minh đang tìm mọi cách níu kéo.
Duy Anh thì kể từ ngày gặp lại Mai Ngọc lúc nào cũng tủm tỉm cười một mình, hồi tưởng về những chuyện ngày xưa, khác hẳn với ở hiện tại của anh là ngày cơm nước 3 bữa, đưa con đi học rồi về về dọn dẹp nhà cửa.
Duy Anh gặp Mai Ngọc khi cả 2 cùng đi đón con ở trường học. Thấy Mai Ngọc đón con muộn, Duy Anh hỏi thăm thì Mai Ngọc buột miệng trả lời 'Hôm nào cũng đón gần như muộn nhất trường đấy anh ạ, vì chỉ có 2 mẹ con xoay xở với nhau'. Lập tức Duy Anh hỏi bố của con trai Ngọc đâu. Ngọc vội vàng giải thích công việc chồng cô có đặc thù là phải đi công tác xa thường xuyên, chỉ khi chồng về thì cô mới nhàn được.
Sự bối rối trong những lời Ngọc nói khiến người xem nghi ngờ vợ chồng cô đã đường ai nấy đi.
Ở cuối preview là cuộc nói chuyện của Trúc Lam và ông Thịnh - bố của Tuấn Khang. Ông Thịnh chuyển khoản cho Trúc Lam 1 số tiền và nói Trúc Lam hãy cầm lấy vì ông không biết làm cách nào khác để bù đắp cho cô. Coi hành động của ông Vinh là đang trả 'phí chia tay', Trúc Lam tức giận hỏi lại 'Bù đắp à? Anh không còn cách giao tiếp nào ngoài việc ném cho em 1 cục tiền à? 20 năm trước anh thế, bây giờ anh vẫn thế'.
Ông Thịnh lại tiếp tục khẳng định mình không thể mang lại hạnh phúc cho Trúc Lam: 'Từ khi bắt đầu mối quan hệ này, em đã xác định rõ điều đó rồi'. Dứt lời, Trúc Lam kéo vali rời đi thì sững người khi Tuấn Khang đã đứng ngay phía sau từ khi nào. Có lẽ, Tuấn Khang đã nghe được hết cuộc nói chuyện của bố và Trúc Lam.
Biết nhân tình của bố vừa lừa mình 1 vố đau, chắc chắn Tuấn Khang không dễ gì bỏ qua. Tuy nhiên, đáng nói hơn là việc Trúc Lam nhắc lại mối quan hệ với ông Thịnh 20 năm trước. Đó cũng là khoảng thời gian mẹ Tuấn Khang bị tai nạn qua đời vì lao ra đường sau khi tận mắt chứng kiến chồng ngoại tình. Liệu Trúc Lam có phải ả nhân tình của ông Thịnh mà mẹ Tuấn Khang gặp khi đó?
Đón xem Anh có phải đàn ông không lên sóng lúc 21h40 thứ 5,6 hàng tuần trên VTV3.
TH (Nguoiduatin.vn)








- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (13 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (16 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (17 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (20 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (23 phút trước)
- Đến Bạch Mai khám, hai mẹ con "sốc" khi phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư (35 phút trước)
- Tóc Tiên đã dọn ra khỏi biệt thự? (37 phút trước)
- Đi đâu cũng thấy MINISO: Người đứng đằng sau "đế chế tạp hoá" này vốn là một công nhân nhà máy (45 phút trước)
- Thành viên thân cận với Quang Linh Vlogs đột ngột rời team (49 phút trước)
- Chân dung BTV kín tiếng từng đạt giải Nhì Văn quốc gia dẫn Thời sự 19h VTV (57 phút trước)