-
Công an TPHCM cảnh báo 5 kịch bản lừa đảo tinh vi sau vụ lộ dữ liệu CIC
-
Bố thợ xây, mẹ cấy thuê nuôi con thành kỹ sư, bác sĩ nội trú
-
Tuyển Việt Nam bỏ xa Indonesia và Malaysia nhiều bậc trên BXH giải châu Á
-
3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất!
-
Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện?
-
Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy
-
Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công
-
Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng
-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
Giải trí
18/01/2021 09:30'Anh hoàng' Kim Jung Hyun bị ám sát bằng 'bom nhang', máu me be bét cả người ở Mr. Queen tập 12
Không có ai bị tổn hại như màn úp mở ở cuối tập 11, mở đầu tập 12 Mr. Queen (Chàng Hậu), trận chiến giữa vua Cheoljong (Kim Jung Hyun) và Byung In (Na In Woo) nhanh chóng kết thúc, trong khi đó ở trong rừng, mũi tên của Hwa Jin (Seol In Ah) cũng chỉ bay sượt qua mặt So Yong (Shin Hye Sun). Sau pha bắn tên dọa dẫm, Hwa Jin còn buộc tội So Yong rằng đã giết nô tì của mình, sau đó, cô dùng một mũi tên giả bắn trúng vào đầu vương phi.
Không chỉ khởi đầu cho trận đối đầu giữa So Yong và Hwa Jin, mũi tên bắn hụt của Hwa Jin còn mở màn cho những bi kịch ở Mr. Queen khi phim chuyển hướng, bớt hẳn những tình tiết hài hước. Cụ thể, sau khi người ở ngự thiện phòng đồng loạt trúng thực thì xe lương thực của triều đình cũng bị phục kích, kết quả bao gạo bị rách, người dân đồng loạt tới "hôi của".
Việc lương thực bị cướp, đồ ăn nhiễm độc đã khiến bữa tiệc hoàng gia bị ảnh hưởng, tuy nhiên chẳng có gì làm khó được So Yong. Món ăn mà So Yong chọn thực hiện theo tiêu chí tiết kiệm là khoai tây lốc xoáy. Dù ban đầu ai cũng chê rằng đây là món ăn thường dân nhưng khi nếm thử, các văn võ bá quan và hoàng gia đều phải trầm trồ vì không hiểu tại sao một củ khoai tây lại ngon đến vậy. Tiếp sau đó, món So Yong dùng để đãi tiệc là bánh mì kẹp thịt chay, lại là một loại thức ăn nhanh chưa từng xuất hiện ở thời Joseon. Món cuối cùng cũng là đồ tráng miệng trông khá giống kem, được bài trí vô cùng đẹp mắt. Tưởng đâu đại tiệc đã kết thúc trong êm đẹp khi tất cả những món ăn đều được đánh giá rất cao, tuy nhiên ngay sau đó nữ quan Choi bất ngờ đau bụng dữ dội và ngất đi.



Ở một diễn biến khác, trong lúc Cheoljong đang tuyên bố với văn võ bá quan về việc sắp tới triều đình sẽ phải thực hiện chính sách tiết kiệm thì Byung In xông vào và thông báo về việc có một tội nhân đã giả mạo danh tính, trà trộn vào đội cận vệ hoàng gia. Đây cũng là lúc Kim Jwa Geun - trợ thủ đắc lực của đại vương phi thể hiện rõ mưu đồ đảo chính khi thản nhiên đôi co với nhà vua trước mặt bá quan văn võ. Kết quả, Cheoljong phải thừa nhận chuyện Jwa Geun có tất cả quyền hạn và bản thân chỉ là một vị vua bù nhìn. Đại lễ kết thúc bằng việc Cheoljong thắp hương cho tổ tiên, đọc chiếu chỉ trong nước mắt. Đã thế, khi nén hương vừa tàn, chiếc lư hương bỗng dưng phát nổ. Có khả năng chất trong lư hương là bột pháo dùng để chế tạo bom, thuốc nổ. Khi hương tàn, chất bột tiếp xúc gần với lửa khiến chiếc lư hương trở thành một quả bom nhang tự chế độc địa. Cheoljong đã ngã văng xuống đất, trên người toàn máu.
Ai là người âm mưu sát hại Cheoljong? Tính mạng của nhà vua sẽ ra sao? Đành chờ câu trả lời ở những tập tiếp theo, lên sóng vào tối thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trên kênh tvN.
Nguồn ảnh: Chụp màn hình
Theo Lệ (Pháp Luật và Bạn Đọc)








- Công an TPHCM cảnh báo 5 kịch bản lừa đảo tinh vi sau vụ lộ dữ liệu CIC (20:06)
- Giải cứu cô gái bị người lạ dụ dỗ sang Campuchia làm việc (20:03)
- Bố thợ xây, mẹ cấy thuê nuôi con thành kỹ sư, bác sĩ nội trú (40 phút trước)
- TT Trump: Nghi phạm sát hại nhà hoạt động Kirk đã bị bắt (48 phút trước)
- Quy hoạch không gian ngầm hiện đại phía đông hồ Hoàn Kiếm (56 phút trước)
- HLV Kim Sang-sik đón tin vui từ Hàn Quốc, tuyển Việt Nam được tăng cường sức mạnh (59 phút trước)
- Tuyển Việt Nam bỏ xa Indonesia và Malaysia nhiều bậc trên BXH giải châu Á (1 giờ trước)
- “Amip ăn não” lan rộng tại một bang ở Ấn Độ, tỷ lệ tử vong lên đến 97% (1 giờ trước)
- Cục trưởng CSGT: Phân làn trên cao tốc được ủng hộ, trị bệnh "rùa bò" của ô tô tải (1 giờ trước)
- Tử hình Lê Minh Nhựt, sinh năm 1992 (1 giờ trước)




