-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Giải trí
27/01/2017 14:51Cách đón Tết đặc biệt của BTV sành điệu nhất VTV
Ngọc Trinh - Nữ BTV xinh đẹp của VTV24 có cách đón Tết khá độc đáo.
Ngọc Trinh cho hay, với chị, Tết cổ truyền là dịp để những người thân quây quần bên nhau, là dịp để nghỉ ngơi, để nhìn nhận lại bản thân và quãng thời gian đã qua.
Năm nào Ngọc Trinh cũng dành toàn bộ thời gian nghỉ Tết cho gia đình, người thân. Thậm chí, chị còn khá cầu kỳ trong việc chuẩn bị phong bao lì xì cho mọi người:
![]() |
"Ngày nhỏ, nhắc đến ngày Tết, tôi nghĩ ngay tới chiếc áo nhung lót bông màu đỏ, nghĩ tới cơ hội để có lì xì". |
"Ngày nhỏ, nhắc đến ngày Tết, tôi nghĩ ngay tới chiếc áo nhung lót bông màu đỏ, nghĩ tới cơ hội để có lì xì, nghĩ tới lúc được nghỉ học, nghĩ tới việc được gặp những người mà cả năm mình ít gặp.
Nhưng khi đã lớn, ngày Tết lại tạo cho tôi cảm giác về sư bề bộn, về những công việc mà mình phải kết thúc trước kỳ nghỉ. Vì thế nên ngày Tết ai cũng cảm thấy bận rộn. Nhưng dù có bận tới đâu, với tôi, Tết vẫn là thời gian để nghỉ ngơi, để quây quần bên gia đình.
![]() |
"Có 1 việc đã trở thành truyền thống của gia đình tôi mỗi dịp Tết, đó là cúng Giao thừa". |
Có 1 việc đã trở thành truyền thống của gia đình tôi mỗi dịp Tết, đó là cúng Giao thừa. Năm nào cũng vậy, khoảng 23h30, tôi và mẹ bắt đầu cúng Giao thừa.
Mâm cơm cúng Giao thừa của gia đình tôi rất đơn giản: Gà luộc, 1 đĩa giò, bánh chưng, 1 bát canh rau củ, 1 đĩa nem và cơm trắng. Trong lúc mẹ khấn, tiếng pháo giao thừa sẽ nổ vang tạo nên 1 không khí rất đặc biệt.
Sau khi cúng xong, rạng sáng ngày mồng 1, cả gia đình sẽ cùng nhau đi lễ chùa rồi về nhà ngủ 1 giấc thật say. Thức dậy, tôi sẽ ăn 1 bát miến măng – món ăn tôi đặc biệt yêu thích.
![]() |
"Thông thường, tôi sẽ đi làm vào ngày mồng 2 Tết". |
Vì cả năm mọi người đều bận rộn và đã đi khá nhiều nên những ngày Tết, tôi và cả gia đình chỉ muốn ở nhà, cùng nhau ăn 1 bữa cơm. Bản thân tôi thì muốn được mặc đồ thật thoải mái rồi chạy lăng xăng trong nhà.
Nguyên ngày mồng 1, chúng tôi dành thời gian để quây quần bên nhau, thậm chí còn không mở cửa đón khách. Sang đến mồng 2, gia đình tôi mới bắt đầu đi chúc Tết mọi người.
Những người đầu tiên được tôi lì xì trong năm mới là bố mẹ và em trai. Phong bao lì xì của tôi cũng khá đặc biệt.
Tôi không quan niệm rằng phong bao lì xì phải nhiều tiền nhưng tôi thường lựa chọn những đồng tiền đủ mọi mệnh giá và có số lẻ là 9 để tượng trưng cho lời chúc về sự đủ đầy, may mắn.
![]() |
"Trước Tết, gia đình tôi thường quây quần bên nhau để cùng làm những bao lì xì đặc biệt". |
Trước Tết, gia đình tôi thường quây quần bên nhau để cùng làm những bao lì xì đặc biệt đó. Mọi người sẽ bày bao lì xì, bày tiền các mệnh giá lên bàn và cùng nhau chia đều vào từng bao lì xì. Đó cũng là 1 trong số những khoảnh khắc làm nên ngày Tết của tôi".
Với đặc thù nghề nghiệp nên BTV Ngọc Trinh không được nghỉ tết dài ngày như những người khác. Chị thường phải đi làm từ ngày mồng 2 Tết:
"Thực tế, với những người làm truyền hình, dịp sát Tết là khoảng thời gian bận rộn nhất. Vì chúng tôi cần có những sản phẩm để phục vụ khán giả vào dịp nghỉ Tết.
Tuy làm truyền hình nhưng chưa năm nào tôi phải đón Giao thừa ở Đài hoặc phải đi làm ngày mồng 1. Thông thường, tôi sẽ đi làm vào ngày mồng 2 Tết.
![]() |
"Những năm trước, cứ dịp đầu năm, tới Đài gặp bất cứ đồng nghiệp nào, tôi cũng sẽ chạy ra và "tâm sự" rằng tôi…còn bé lắm để đòi lì xì" |
Ở VTV cũng có phong tục lì xì đầu năm. Những người phải làm việc vào đêm 30 hoặc sáng mồng 1 sẽ nhận được rất nhiều lì xì.
Những năm trước, cứ dịp đầu năm, tới Đài gặp bất cứ đồng nghiệp nào, tôi cũng sẽ chạy ra và "tâm sự" rằng tôi…còn bé lắm để đòi lì xì.
Nhưng vài năm trở lại đây thì tôi…trốn, vì tôi không còn là người nhỏ nhất nên sẽ nằm trong số những người…bị đòi lì xì".
Theo Thảo Nguyên (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)








- Tình trạng sức khoẻ 2 anh em bị hành hung khi giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (19:04)
- Đường phố Đà Lạt lại ngập mênh mông như "sông" sau cơn mưa lớn dồn dập (33 phút trước)
- Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách (56 phút trước)
- Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện (1 giờ trước)
- Bà Nguyễn Thị Hồng được vinh danh là Thống đốc Ngân hàng Trung ương xuất sắc nhất thế giới năm 2025 cùng với Chủ tịch Fed và Thống đốc NHTW Đan Mạch (1 giờ trước)
- Động thái của Thiên An giữa ồn ào với Jack (1 giờ trước)
- Lại thêm 1 phim Việt cực cuốn làm khán giả hóng mòn mỏi, nữ chính ai nghe tên cũng nổi da gà (1 giờ trước)
- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (1 giờ trước)
- Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar (1 giờ trước)
- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (1 giờ trước)




