-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
Giải trí
21/06/2024 11:00'Câu Chuyện Hoa Hồng': MXH bùng nổ vì Lưu Diệc Phi ly hôn chồng tồi, còn nói 1 câu khiến ai cũng hả dạ
Bộ phim Câu Chuyện Hoa Hồng do Lưu Diệc Phi diễn chính đã đi được 3/4 quãng đường. Trong đó, phần cao trào nhất chính là cuộc hôn nhân đẫm nước mắt và chịu nhiều tủi nhục của nữ chính Hoàng Diệc Mai cùng Phương Hiệp Văn (Lâm Canh Tân đóng).
Hoàng Diệc Mai đề nghị ly hôn với Phương Hiệp Văn. Nguồn vietsub: Ký Giả Trung Hoa. |
Trong phim, Phương Hiệp Văn yêu Hoàng Diệc Mai từ cái nhìn đầu tiên ngay trong ngày cô đăng ký học tại trường. Hắn theo dõi cô và tìm cách tiếp cận người đẹp. Họ có 2 năm làm bạn, 3 năm và 5 năm kết hôn. Lúc đầu, Phương Hiệp Văn tỏ ra là người chồng hết lòng yêu chiều vợ. Dù không hiểu về nghệ thuật, âm nhạc, những suy nghĩ của Hoàng Diệc Mai nhưng hắn luôn cố gắng để bắt kịp cô.

Cùng với đó, Phương Hiệp Văn mang trong mình một nỗi tự ti vì gia cảnh của cả hai quá khác biệt. Thêm vào đó, Phương Hiệp Văn biết người yêu đầu của Hoàng Diệc Mai là một người thành đạt, giàu có, càng khiến hắn ghen tuông hơn. Sau khi kết hôn, Phương Hiệp Văn tỏ ra kiểm soát vợ, không còn lắng nghe cô. Hắn yêu cầu Hoàng Diệc Mai nghỉ việc ở nhà chăm sóc con và luôn nghi ngờ mỗi lần cô về Bắc Kinh thăm nhà.
Những mâu thuẫn cứ tích tụ dần, tới khi Phương Hiệp Văn tự ý từ chối công việc mà Hoàng Diệc Mai đã đậu phỏng vấn, đồng thời còn muốn cô ở nhà sinh con trai, đã khiến nữ chính quyết định chấm dứt mối quan hệ này. Lúc đầu, Phương Hiệp Văn không đồng ý, nhưng sau đó, hắn nhận ra bản thân đã đánh mất cô vì thói ghen tuông mù quáng.



Khi đã không còn tình cảm, mọi tranh cãi đều không còn cần thiết nữa. Hoàng Diệc Mai thất vọng và bất mãn, nhưng cô không muốn tranh cãi vì muốn ly hôn trong hoà bình. Cô cũng biết rằng sẽ khó có thể giải thích mọi chuyện khi sự nghi ngờ trong lòng chồng quá nặng. Do đó, Hoàng Diệc Mai chỉ nói: "Em không còn yêu anh nữa, nên muốn ly hôn". Cô không còn muốn phải chịu đựng sự khinh bỉ từ chồng hay những trò quấy phá của bà mẹ chồng khắt khe. Cũng không muốn vì con gái mà miễn cưỡng ở lại hàn gắn cuộc hôn nhân vốn không hài hòa này.
Trong những tập trước, khán giả chứng kiến sự tha hóa đạo đức, thay đổi tình nết của Phương Hiệp Văn nên không khỏi bức xúc thay nữ chính. Nhưng cũng vì những tranh cãi, chỉ trích nhân vật mà rating, chỉ số truyền thông liên tục tăng cao. Sắp tới, Hoàng Diệc Mai sẽ gặp gỡ tri kỷ của đời mình, người yêu cô, hiểu cô nhưng lại chỉ sống được vài tháng do Hoắc Kiến Hoa đảm nhiệm.
Khán giả hả hê trước quyết định ly hôn của Hoàng Diệc Mai ở tập 28:
- Mong anh nhanh hết lượt đi ạ, chứ hai anh sau còn đang xếp hàng đợi lâu quá cơ
- Phim còn nhẹ nhàng chán. Đời thật còn đầy vụ sứt đầu mẻ chán mới có thể ly hôn.
- Bỏ kiểu ghen tuông mù quáng, gia trưởng đi thì phim HE không nổi 10 tập mất. Thôi xin mời Thần quân kết thúc lịch kiếp tại đây.
- Phim phải cho anh chồng diễn kiểu cố chấp không đồng thuận ly hôn thì giống y chang ngoài đời.
- Nói gì nói, đoạn này thấy ổng vẫn tốt chán. Ông ấy gia trưởng chì chiết, kiểm soát vì ổng sợ mất vợ. Nhưng ổng không đáng đạp, không lăng nhăng, không bé ba bé tư, không để vợ vất vả đầu tắt mặt tối... cũng có mặt tốt mà.
- Phim này nói là đời chứ như này còn ngôn tình chán.
- Trước khi giác ngộ vẫn kịp táp mấy câu.
- Trong tình yêu đến hận cũng không còn thì nghĩa là sự tồn tại cũng không quan trọng lắm.
- Sự hối hận muộn màng, chúc anh sớm có con trai, còn hãy trả lại nữ chính về cho chúng em, nữ thần không phải để đẻ.
- Cuộc sống quá ngắn ngủi để làm tổn thương người khác, đặc biệt là những người mình yêu thương nữa!
- Phải mà giác ngộ sớm thì đâu có bị vợ bỏ.
- Tự nhiên cũng tội cho ổng mà suy nghĩ lại những việc ổng làm là tôi nổi máu điên.
- Thấy nằm khóc với khúc 2 mẹ con dọn đồ đi nhìn a buồn thấy cũng tội cho ảnh. Mà cái nết anh vậy ráng chịu rồi. 5 năm đối với người ưa bay nhảy như Hoa Hồng là quá dài rồi.
- Có rất rất nhiều lý do để dẫn đến quyết định nói li hôn. Nhưng chị Mai lại dùng câu "Em không còn yêu anh nữa". Nó đúng là câu tổng kết luôn. Vì không còn yêu nên không muốn chịu đựng nữa. Vì không còn yêu nên cũng không muốn bản thân phải thiệt thòi nữa.
- Ông nói hùng hồn cứ như thể ông có năng lực làm được mấy lời ông nói ấy.
- Từ cái lúc mà ông anh này bắt vợ thay quần rồi mới ra đường là tôi chịu hết nổi rồi đó. Giờ mới ly hôn vẫn là quá đủ kiên nhẫn với ông anh rồi.
Theo Chiêu Dương (Nguoiduatin.vn)
https://kenh14.vn/cau-chuyen-hoa-hong-mxh-bung-no-vi-luu-diec-phi-ly-hon-chong-toi-con-noi-1-cau-khien-ai-cung-ha-da-20240621020412139.chn








- Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng (16:15)
- Ronaldo 40 tuổi vẫn viết lại lịch sử (16:15)
- 4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất (16:13)
- Bắt cựu nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng (16:12)
- Thấy chồng nghèo nuôi lợn nấu cả mâm cỗ toàn đồ Tây, vợ lên mạng tìm hiểu thì tìm ra sự thật "cứng họng" (16:01)
- Sau Evo Grand, VinFast ra mắt loạt xe 2 pin mới: Cốp to ngang Lead, đi 260km/sạc, giá ưu đãi từ 23 triệu (28 phút trước)
- Mỹ nhân Việt "đẹp như cả dàn minh tinh châu Á cộng lại", U60 sang chảnh đúng khí chất nữ tổng tài (29 phút trước)
- Apple Watch Series 11, Ultra 3 và SE 3 ra mắt với tính năng sức khỏe nổi bật (34 phút trước)
- Lỗ gần 44.800 tỷ đồng, EVN "không thể chịu được mãi" (43 phút trước)
- Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi? (43 phút trước)




