-
Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường
-
Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền
-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
Giải trí
07/12/2023 07:00Chúng ta của 8 năm sau tập 15: Dương sốc vì bị Lâm 'bán đứng' một lần nữa, chính thức chia tay
Mở đầu tập 15 Chúng ta của 8 năm sau, Lộc định chạy trốn nhưng bị nhóm xã hội đen tóm được. Trong khi đó Tùng vẫn đang giúp Lâm tìm khách mua nhà. Dương cũng mua đồ đến cùng ăn với bạn trai để động viên tinh thần. Dương bảo dù có chuyện gì xảy ra cô cũng luôn đồng hành cùng anh.
Lúc này nhóm xã hội đen gọi điện đến giục Lâm trả nợ và báo số tiền tổng cộng 2,9 tỷ bao gồm cả 400 triệu tiền lãi. Chúng còn quay cảnh Lộc bị đánh đập dã man để gây áp lực cho Lâm.



Chúng kiến cảnh này, hôm sau Dương đến gặp ông Quảng và nhắc đến căn nhà mà trước đây ông nói cho cô. Ông Quảng bảo trước đây Dương không nhận, giờ lại muốn nhận để đem cho Lâm. Ông không thể để Dương ném tiền qua cửa sổ, nhất là dưới cửa sổ lại có một kẻ 'khố rách áo ôm' chỉ muốn bám vào phụ nữ để đổi đời.
Dương cố gắng nhẫn nhịn và nói nếu ông Quảng chịu giúp Lâm thì cô sẽ thử nhận ông là bố, thử cho mối quan hệ của cả hai một cơ hội. Ông Quảng bảo Dương đã ghét mình rồi, ghét thêm một chút cũng không sao. Dương tức giận đứng dậy đi về không nói lời nào khi ông Quảng còn chưa dứt câu.


Lâm không trả tiền đúng hẹn, bọn cho vay nặng lãi gọi điện cho bố mẹ Lâm, khi họ nói sẽ từ từ lo liệu, chúng dọa chặt một ngón tay của Lộc khiến bố Lâm bị nhồi máu cơ tim dẫn đến ngất xỉu, phải vào viện cấp cứu.



Lâm tới bệnh viện, bác sĩ thông báo bệnh tình của bố cậu và dặn không được để ông bị kích động thêm. Lúc này nhóm cho vay nhắn tin đến đe dọa Lâm chậm trả tiền một ngày, chúng sẽ chặt một ngón tay của Lộc và tới tận bệnh viện gặp bố Lâm.
Lâm suy nghĩ đến những lời ông Quảng nói, rằng Lâm định để Dương chịu khổ cùng mình đến bao giờ, buông tha cho Dương mới là tình yêu đích thực. Lâm cũng nhớ đến lời ông Quảng đề nghị mua lại căn nhà với giá trên trời giúp Lâm giải quyết được hết nợ nần. Lâm gọi điện cho trợ lý của ông Quảng, nói rằng mình đồng ý với thỏa thuận của ông.
Đúng lúc này Dương cũng chạy tới bệnh viện và nghe được cuộc gọi của Lâm. Dương 'sốc' nặng, đau đớn khi Lâm một lần nữa lại bán đứng cô. Nhìn thấy Lâm đứng khóc một mình, Dương lặng lẽ bỏ đi còn Lâm thầm gửi lời xin lỗi đến người yêu.



Hôm sau, Lâm đến gặp ông Quảng để ký hợp đồng bán nhà. Lâm hứa lần này sẽ làm đúng như thỏa thuận là biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời Dương. Lâm mong ông Quảng từ nay về sau hãy bảo vệ Dương khỏi những kẻ không ra gì như mình.
Vừa ra khỏi phòng ông Quảng, Lâm chạm mặt Dương. Hai người không nói với nhau một lời nào nhưng nước mắt đều đã lặng lẽ rơi. Họ nhớ lại trước đây Dương từng nói rằng nếu một ngày phải chia tay thì đừng cãi nhau cũng đừng xin lỗi, chỉ cần im lặng và tôn trọng nhau. Sau đó Dương quay lưng bỏ về trước, bỏ lại Lâm vẫn đứng lại rơi nước mắt nhớ về những kỷ niệm ngọt ngào của hai người.




Trước đây, Lâm đã đưa Dương tới một nơi đặc biệt có tên là trạm thư. Cặp đôi viết thư gửi cho nhau ở 8 năm sau. Dương tỏ ra một chút lo lắng vì người ta thường bảo mối tình đầu khó thành, kiểu gì cũng chia tay, mà Lâm lại là mối tình đầu của Dương. "Nếu mối tình đầu là anh, mối tình thứ hai cũng là anh thì cũng ổn đấy chứ" - Lâm nửa đùa nửa thật.



Bố Lâm đã tỉnh lại, qua cơn nguy kịch. Mẹ Lâm hỏi về số tiền trả nợ lớn như vậy, Lâm lấy ở đâu. Lâm nói mẹ có còn nhớ trước đây mình kể có 1 cô bạn gái, là tiền của bố cô ấy và giờ thì không còn bạn gái nữa. Mẹ Lâm hiểu nỗi lòng của con trai. Anh trai Lâm cũng được thả về, vừa tới viện đã bị Lâm dành cho một cú đấm về những gì đã gây ra.


Lâm tới công ty mới xin vào Phú Quốc làm quản lý. Sếp Lâm vô cùng vui mừng vì không ai chịu đi, Lâm lại có năng lực nên rất yên tâm. Lâm đi uống rượu với Tùng và dặn dò cậu bạn trước khi đi Phú Quốc. Lâm nói sẽ cắt luôn liên lạc với Tùng để thực sự biến mất, vì nếu nghe Tùng nhắc tới Dương, Lâm sợ mình lại không cầm lòng được. Lâm tới khu tập thể Dương ở, những kỷ niệm của hai người lại ùa về khiến Lâm rơi nước mắt.




Dương vô cùng đau khổ nhưng chỉ giữ trong lòng, cô không hề rơi nước mắt mà chỉ lặng lẽ ngồi vẽ bức chân dung Lâm. Nguyệt bảo Dương có quyền khóc lóc, tại sao cứ tỏ ra mình ổn. Dương bảo sau chuyện này mình đã khôn rồi.

Hôm sau Lâm lên đường vào Phú Quốc, trên đường ra sân bay, Lâm ghé qua nhà Dương một lần nữa, ngồi trong xe nhìn ngắm mọi thứ, tay vẫn đeo chiếc vào hẹn ước của hai người. Sau một hồi, Lâm quyết định lên đường vào Phú Quốc bắt đầu công việc ở đây. Còn Dương, vẽ Lâm với những lời nhắn gửi trong lòng vừa đau nhưng cũng vừa đủ mạnh mẽ để quyết định buông tay.
Khi em vấp ngã, anh đang ở đâu?
Khi anh buồn khổ, sao không khẩn cầu?
...
Xin anh đi đi! Thôi đừng nhìn lại!



Từ tập 16, phim sẽ mở ra câu chuyện của các nhân vật ở 8 năm sau do các diễn viên Mạnh Trường, Huyền Lizzie, Quỳnh Kool, Bê Trần đảm nhận.
Chúng ta của 8 năm sau phát sóng vào 21h40 thứ 2,3,4 hàng tuần trên VTV3.
TH (SHTT)








- Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường (7 phút trước)
- Phó Tổng thống Mỹ nêu triển vọng dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế với Nga (21 phút trước)
- Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền (25 phút trước)
- Mỹ nam lộ clip đưa gái lạ đi Phú Quốc bị vợ cũ tố cáo bạo hành đến biến dạng mặt mũi, sảy thai (1 giờ trước)
- Thiên An đã căng: "Từ chối làm giấy khai sinh nhưng giờ gây áp lực để xét ADN, có tên rồi chắc cướp con tôi?" (1 giờ trước)
- Tình trạng sức khoẻ 2 anh em bị hành hung khi giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (1 giờ trước)
- Đường phố Đà Lạt lại ngập mênh mông như "sông" sau cơn mưa lớn dồn dập (2 giờ trước)
- Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách (2 giờ trước)
- Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện (2 giờ trước)
- Bà Nguyễn Thị Hồng được vinh danh là Thống đốc Ngân hàng Trung ương xuất sắc nhất thế giới năm 2025 cùng với Chủ tịch Fed và Thống đốc NHTW Đan Mạch (2 giờ trước)




