-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Giải trí
22/01/2024 09:31Diva Hồng Nhung: 'Mấy đứa lùn mới sợ nốt cao chứ mình cao thì sợ gì!'
Trong tập phát sóng của Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng vừa qua, đội chị đẹp MLee đã dành chiến thắng với số phiếu là 324 và thăng cấp an toàn vào vòng chung kết với đầy đủ các thành viên. Trong đó có một khoảnh khắc khiến các fan bất ngờ bật cười khi cô Bống Hồng Nhung tập luyện cùng các chị đẹp trong hậu trường.
Cụ thể, khi tập luyện giọng hát cho tiết mục khoe vocal Em Gái Mưa của H’Hen Niê, cô Bống Hồng Nhung đã phân tích về giọng hát của chị đẹp cũng như hướng dẫn cách để chinh phục những nốt cao trong một ca khúc. Chị đẹp cũng động viên H'Hen với một kiến thức hết sức độc lạ đó chính là: “Mấy đứa lùn mới sợ note cao chứ mình cao thì sợ gì!”.
Được biết, cô Bống tên thật là Lê Hồng Nhung, một trong ở 4 diva nổi tiếng của Việt Nam thời kỳ 1990 - 2000, cùng với Thanh Lam, Mỹ Linh và Hà Trần. Hồng Nhung đã tạo nên một thời kỳ hoàng kim cho âm nhạc Việt Nam với loạt ca khúc như Giọt Sương Trên Mí Mắt, Nhớ Mùa Thu Hà Nội, Vẫn Hát Lời Tình Yêu, Họa Mi Hót Trong Mưa…
Hồng Nhung cũng giành được 8 đề cử giải Cống hiến, góp công lớn trong việc đổi mới thành công nhạc Trịnh cũng như nền âm nhạc nước nhà từ những năm đầu thập niên 1990. Thuở sinh thời, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là một người thân thiết với cô. Cái tên “cô Bống” gắn liền với nữ ca sĩ cũng bắt đầu từ cách cố nhạc sĩ họ Trịnh trìu mến gọi cô và sáng tác tặng riêng cho chị đẹp 3 bài hát Bống bồng ơi, Bống không là Bống, Thuở Bống là người.

Cô Bống là một trong những giọng ca đẹp và nội lực của làng nhạc Việt Nam, với đặc trưng trong những đoạn luyến láy và nốt treo xuất sắc. Chị đẹp bông đùa về việc chỉ những người “lùn" mới sợ note cao, cô Bống Hồng Nhung dù không có chiều cao nổi trội còn không chùn bước, thế thì H'Hen tại sao phải sợ. Vì cô cho rằng kĩ năng quan trọng nhưng bản lĩnh còn quan trọng hơn. Và cô cũng động viên chị đẹp H'Hen Niê với chiều cao ấn tượng, đừng sợ lên những note cao để chinh phục quãng giọng của bản thân.
Hồng Nhung cùng các chị đẹp sẽ tham gia vào vòng chung kết của Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng và tìm ra đội hình thành đoàn cuối cùng. Chị đẹp là một trong những gương mặt được kỳ vọng nhất với khả năng ca hát, nhảy, múa ba lê và cực “chịu chơi” các bộ môn mới cùng các chị đẹp khác trong chương trình.
Theo Phát Lâm (Phụ Nữ Mới)








- Đường phố Đà Lạt lại ngập mênh mông như "sông" sau cơn mưa lớn dồn dập (18:51)
- Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách (18:27)
- Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện (18:22)
- Bà Nguyễn Thị Hồng được vinh danh là Thống đốc Ngân hàng Trung ương xuất sắc nhất thế giới năm 2025 cùng với Chủ tịch Fed và Thống đốc NHTW Đan Mạch (18:16)
- Động thái của Thiên An giữa ồn ào với Jack (18:07)
- Lại thêm 1 phim Việt cực cuốn làm khán giả hóng mòn mỏi, nữ chính ai nghe tên cũng nổi da gà (1 giờ trước)
- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (1 giờ trước)
- Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar (1 giờ trước)
- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn (1 giờ trước)




