-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
Giải trí
18/07/2023 07:20Hài hước muôn vàn lý do để bán lại vé BlackPink: Bận đột xuất, được tặng vé
Ngay ngày đầu mở bán, nhiều người đã nhanh tay ôm vé BlackPink vì kỳ vọng kiếm được món hời, nhưng thực tế phũ phàng bởi đâu đâu cũng là người tìm cách thoát vé.
Không khó để tìm thấy bài viết muốn bán, chuyển nhượng lại vé vì đủ thứ lý do khác nhau như vô tình mua dư, được người quen tặng vé, bận công việc đột xuất…
Thời điểm vé còn mở bán trên web của đơn vị phân phối, nhiều trường hợp đã “khống” giá lên cao gấp 2-3 lần. Tình trạng này không kéo dài được lâu bởi số lượng người mua lắt nhắt. Nhiều fan muốn đi xem nhưng chần chừ vì vé giá cao, chỗ ngồi không đẹp lại ít quyền lợi.
Để “cứu vé”, giới phe vé chấp nhận bán rẻ cắt lỗ, đi kèm với những lời rao bán mật ngọt, kèm theo đó là những câu chuyện dở khóc dở cười.
Trong hội nhóm “đu” concert BlackPink tại Hà Nội, một tài khoản để chế độ ẩn danh tự nhận là antifan khẩn thiết đăng bài “cầu cứu” mọi người “cứu vé” bởi đã dồn tiền ôm số lượng lớn.
Người này cho biết muốn mua vé lượng lớn và bán lại với giá cao cho fan BlackPink, nhưng khổ nỗi ngày qua ngày không ai hỏi mua. Không còn cách nào khác, người này đã phải đăng bài công khai thông tin vị trí chỗ ngồi và giảm giá vé để thoát nguy cơ lỗ vốn.

Vợ chồng khán giả Trịnh Anh (Hà Nội) đăng tải bài viết đi "đu" thần tượng nhưng lỡ tay bấm thừa… 6 vé và muốn nhượng lại cho ai chưa nhanh tay “chốt” hàng. Tuy nhiên, mua dễ nhưng bán hết mới là điều nan giải. Những hạng vé khán giả này mua hầu hết là hạng Platinum giá 7,8 triệu đồng hay hạng rẻ hơn 5,8 triệu đồng/vé. Đây đều là những hạng vé mọi người vẫn có thể đặt mua trên web tại thời điểm trước ngày 15/7, vì thế Trịnh Anh cũng phải hạ bớt giá để mong có người bỏ tiền mua lại.
Sau khi ban tổ chức công bố ngừng bán vé, cơ hội cho giới phe vé chợ đen mở ra khi họ là đầu mối duy nhất thời điểm này có thể giao dịch với người có nhu cầu. Ở các hội nhóm, xuất hiện các bài viết đặt vé số lượng lớn từ doanh nghiệp để tặng khách hàng, fan nước ngoài tìm vé theo nhóm…
Tài khoản T.T.M nhận có mối nhóm khách là fan người Australia muốn mua vé Born Pink Hà Nội. Người này không muốn kiếm lời nên tìm vé có giá gần với giá gốc, ưu tiên hạng VIP, CAT 1 đứng và Platinum L1. Bài đăng được nhiều người quan tâm, tiếp tục “thả” lượng vé đã ôm để khách mua có thể lựa chọn. Dù thế, không ít người cho rằng đây chỉ là chiêu trò của phe vé nhằm “thoát hàng” bởi có nhiều mô típ với câu chuyện tương tự.
Theo dữ liệu từ nền tảng SocialHeat của YouNet Media ghi nhận có 25.609 thảo luận nhưng chỉ có gần 1.200 thảo luận trong cùng thời gian muốn tìm mua vé concert BlackPink tại Hà Nội. Tỷ lệ chênh lệch 21:1 hay nói cách khác trung bình 21 người nhượng vé có 1 người muốn mua.
Bên cạnh lời chào rao bán, người hâm mộ BlackPink chia sẻ, điểm tên những tài khoản đã thành công lừa tiền nhiều người nhẹ dạ cả tin. Có những fan đã mất trắng số tiền lớn lên tới 30 triệu đồng, họ bị tài khoản Facebook chặn liên lạc sau khi chuyển khoản.
Theo Hà Trang (Tiền Phong)








- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)
- Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao (31 phút trước)




