-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Giải trí
01/08/2020 14:08'Lao công vũ trụ' Song Joong Ki hốt nhầm vũ khí chết người ở bom tấn điện ảnh Space Sweepers
Bộ phim được nhiều người mong đợi của Song Joong Ki và Kim Tae Ri - Space Sweepers (Tàu Quét Rác Không Gian) đã tung trailer. Space Sweepers lấy bối cảnh năm 2092 và theo chân phi hành đoàn của một con tàu thu gom rác vũ trụ có tên The Victory. Khi phát hiện ra một robot hình người tên là Dorothy, được biết đến là vũ khí hủy diệt hàng loạt, họ đã tham gia vào một thỏa thuận kinh doanh đầy rủi ro.
Trailer Space Sweepers (Tàu Quét Rác Không Gian) |
Trong trailer mới, The Victory phải cạnh tranh với các tàu thu gom rác từ các quốc gia khác trong khi tìm kiếm kho báu giữa các chất thải không gian. Kim Tae Ri đóng vai thuyền trưởng trẻ tuổi của con tàu, Jang Sun Jang. Khi tìm được những thứ có giá trị, cô hét lớn: "Cút ra bọn trộm cắp. Cái này là của tao". Phi công Tae Ho, do Song Joong Ki thủ vai, cười toe toét khi đi trước đối thủ một bước.
The Victory được biết đến là con tàu nhanh nhất trong vũ trụ nên họ nhanh chóng lấy được những thứ đáng giá nhất. Tuy nhiên, tình hình tài chính của phi hành đoàn không bao giờ ổn định vì nợ nần và chi phí sửa chữa cho con tàu của họ. Trên hết, họ không có tinh thần làm việc nhóm. Trailer hé lộ cảnh Jang Sun Jang lật bàn trong một cuộc xung đột với các thành viên phi hành đoàn của cô.
Khi phi công Tae Ho, kỹ sư Tiger Park (do Jin Seon Kyu thủ vai) và robot cầm lái của con tàu (do Yoo Hae Jin thủ vai) mở một container trên một con tàu khác, họ đã phát hiện ra một robot hình người trông giống như một đứa trẻ trong hàng hóa. Nhưng thực ra, đây là một vũ khí chết người. Tae Ho nhận ra cơ hội kiếm tiền tuyệt vời và dự định bán lại đứa trẻ, nhưng Jang Sun Jang phản đối vì làm vậy là phi đạo đức. Tae Ho tức giận và hỏi: "Cô nói cái quái gì vậy?" Không biết quyết định cuối cùng của phi hành đoàn The Victory là gì, bán hay giữ lại đứa trẻ.

Theo Thu Trang (Pháp luật và Bạn đọc)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)