-
Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường
-
Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền
-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
Giải trí
08/09/2020 23:09Lựa chọn số phận tập 56: Thẩm phán Cường tuyên bố dù có chuyện gì đi nữa anh vẫn theo vụ quan chức đánh bạc tới cùng
Mở đầu Lựa chọn số phận tập 56 là cảnh hai mẹ con Trang cùng nhau đi spa thì ông Lộc gọi điện. Ông hỏi xem cả nhà có thích chuyến nghỉ dưỡng đó không, tiện thể muốn gặp và nói chuyện với Đức luôn. Nhưng Trang nhanh chóng che giấu giúp em vì Đức đã về để thăm Bích từ hôm trước rồi.
Phân cảnh tiếp đó là Cường với chiếc vali trên tay chuẩn bị rời khỏi khu nghỉ dưỡng. Anh như đang mong muốn sự xuất hiện của Trang để giúp anh có được câu trả lời cho chuyện tình yêu của hai người. Thế nhưng Trang dứt khoát chỉ đứng nhìn Cường rời đi với đôi mắt ngấn lệ.
Cường trở về nhà và hoang mang khi thấy cửa nhà bị phá khóa. Hơn thế nữa, theo thông tin từ bác của Cường thì đáng ra bà An - mẹ Cường đã phải trở về Tân Phú thì lại không thấy đâu. Cường không rõ mẹ đi đâu nên rất lo lắng.
Tiếp đó đàn em của Long đại ca tới hỏi ý kiến xử lý Cường như thế nào. Thắng thì nói rằng thời điểm hiện tại thì nên đặt lợi ích kinh tế lên trước nhất là lúc công ty đang hợp tác với ông Lộc để giải cứu khu du lịch biển xanh. Nếu bây giờ mà ra tay với Cường thì sẽ có nhiều bất lợi.
Nhưng đáp lại đại ca Long nói: "Lời nói quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà anh thì không phải quân tử và anh cũng đã chờ đợi 10 năm rồi. Vậy theo chú anh phải chờ đợi đến bao giờ nữa".
Cường sau khi phá được khóa nhà để vào trong. Bác của Cường nói với anh rằng: "Các cụ thường có câu 'Quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng vị gây'. Ở đời ấy, muốn là gì thì làm cũng phải để cho mình một đường lui an toàn. Theo bác thì phiên tòa vừa rồi cháu cho tạm hoãn là hết sức thông minh. Nhưng sáng suốt hơn nữa là ngay bây giờ. Cháu xin rút lui an toàn."
Sau đó ông còn giúp Cường tạo các mối quan hệ với các quan chức trên tỉnh bằng một buổi hẹn ăn sáng và cà phê cuối tuần. Nhưng đáp lại bác của mình Cường nói: "Cháu cám ơn nhưng cuối tuần này cháu có kế hoạch riêng rồi ạ. Còn những lời khuyên của bác cho dù bác giận cháu cũng xin phép được nói lại thế này, cho dù cháu có gặp bất cứ việc gì đi nữa, cháu vẫn quyết theo vụ này đến cùng ạ".
Câu trả lời của Cường một lần nữa khiến bác không hài lòng. Người bác quát anh rằng từ giờ trở đi anh muốn làm gì thì làm bác không quan tâm rồi rời đi.
Bà An đang trên đường trở về Tân Phú thì Cường gọi điện. Đang nói chuyện với con thì bất ngờ có hai kẻ đi xe máy chặn đầu xe bất ngờ. Sau đó họ đã khống chế mẹ Cường và bắt cóc bà. Cường nghe thấy tiếng la hét biết mẹ có chuyện chẳng lành. Sau đó Cường đã đến cơ quan công an để trình báo sự việc.
Ở một diễn biến khác, Bích và Đức đã ngồi lại nói chuyện với nhau. Cô khuyên Đức hãy bỏ qua những lỗi lầm của mẹ trong quá khứ.
"Anh phải cảm ơn mẹ anh vì đã cho anh sống và làm những điều mình thích"- Bích nói với Đức và chủ động nắm tay an ủi anh. Đức cứ nghĩ Bích đã mở lòng với mình, định tiến sát gần hôn Bích nhưng bị cô từ chối.
Trong khi đó, Quang về quê thăm và gặp bố mẹ Bích để nói chuyện. Quang cố tình xoáy sâu vào Đức là kẻ đang bị nghi đâm xe chết người, thậm chí còn tìm cách trốn tội. Bố mẹ Bích nghe như vậy cảm thấy khó chịu và lo lắng cho con gái khi quen một chàng trai như vậy.
Chuyện tình cảm của Đức vừa tiến triển được một chút thì lại gặp sóng gió. Sau khi nghe những lời của Quang thì bố của Bích đã đi tìm gặp Đức để nói chuyện. Ông mắng anh là một bị can đang được tại ngoại mà đi ra khỏi nơi cư trú. Rồi nhỡ Đức gây liên lụy tới gia đình ông thì sao. Sau đó Đức bối rối xin lỗi rồi rời đi ngay. Bích đã định đuổi theo mà bị bố ngăn cấm.
Trong khi đó, bà An bị trói trong một chiếc ghế, mồm bị bịt băng dán đen. Có hai thanh niên lạ mặt sau đó cởi trói cho bà rồi kéo đi đâu đó. Bà An hoảng loạn tột độ.
Sau khi đã nói hết chuyện của Đức cho gia đình Bích biết thì Quang chờ để gặp cô nói chuyện. Dù cho Bích có thờ ơ và nói rằng đừng quan tâm tới cuộc sống riêng tư của cô thì Quang vẫn không buông tha. Sau đó anh còn thông báo với cô thông tin mẹ Cường bị bắt cóc và khẳng địch chắc nịch rằng anh chỉ muốn bảo vệ cô thôi.
Sau khi Quang rời đi, Bích đã gọi điện cho Đức và báo cho anh biết rằng bà An bị bắt cóc. Bích nói rằng cô muốn lên Tân Phú ngay bây giờ.
HTT (Nguoiduatin.vn)








- Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường (20 phút trước)
- Phó Tổng thống Mỹ nêu triển vọng dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế với Nga (34 phút trước)
- Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền (38 phút trước)
- Mỹ nam lộ clip đưa gái lạ đi Phú Quốc bị vợ cũ tố cáo bạo hành đến biến dạng mặt mũi, sảy thai (1 giờ trước)
- Thiên An đã căng: "Từ chối làm giấy khai sinh nhưng giờ gây áp lực để xét ADN, có tên rồi chắc cướp con tôi?" (1 giờ trước)
- Tình trạng sức khoẻ 2 anh em bị hành hung khi giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (2 giờ trước)
- Đường phố Đà Lạt lại ngập mênh mông như "sông" sau cơn mưa lớn dồn dập (2 giờ trước)
- Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách (2 giờ trước)
- Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện (2 giờ trước)
- Bà Nguyễn Thị Hồng được vinh danh là Thống đốc Ngân hàng Trung ương xuất sắc nhất thế giới năm 2025 cùng với Chủ tịch Fed và Thống đốc NHTW Đan Mạch (3 giờ trước)




