-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Giải trí
22/11/2020 09:15Lynk Lee hóa Quang Linh, Tiktoker Long Chun hóa Tuấn Hưng ở tập mở màn Gương Mặt Thân Quen
Tối ngày 21/11/2020, tập mở màn của chương trình Gương Mặt Thân Quen 2020 phiên bản Thế hệ mới đã chính thức lên sóng. Trong tập mở màn, khán giả đi hết những bất ngờ này đến bất ngờ khác khi theo dõi các màn hóa thân của dàn thí sinh năm nay. Mở đầu chương trình là những cuộc trò chuyện dí dỏm hài hước đến từ giám khảo chính là Mỹ Linh, Đại Nghĩa cùng giám khảo khách mời nhạc sĩ Anh Quân và MC Duy Khánh.

Màn hóa thân đầu tiên của Phạm Lịch khiến cả ba giám khảo thích thú khi biết rằng cô là một vũ công nhưng giọng hát không hề kém cạnh các thí sinh khác. Phạm Lịch chia sẻ hóa thân thành ca sĩ Như Quỳnh là một điều rất khó khăn, nhưng may mắn rằng cả bố mẹ lẫn Phạm Lịch rất thích nghe nhạc của ca sĩ Như Quỳnh nên cô đã có những tìm hiểu kĩ về nhân vật này từ trước. Tiết mục Xuân Đẹp Làm Sao để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả về hình ảnh cô vũ công nhẹ nhàng duyên dáng với giọng hát ngọt ngào.

Tiếp đến là phần tái hiện nam ca sĩ Hà Anh Tuấn khi trình diễn ca khúc Xin Lỗi của Hải Đăng Doo. Chàng hot boy trẻ tuổi đã khẳng định tài năng của mình trên sân khấu Gương Mặt Thân Quen với giọng hát trầm ấm da diết và ngoại hình có nét tương đồng Hà Anh Tuấn. Sự kết hợp với chính ca sĩ của phiên bản gốc là Nguyên Hà khiến tiết mục dễ dàng chạm đến trái tim nhiều khán giả. Ban giám khảo nhận thấy Hà Anh Tuấn có một chất giọng rất đặc trưng làm nên thương hiệu, nên việc hóa thân giống hoàn toàn là một điều vô cùng khó với nghệ sĩ trẻ như Hải Đăng Doo, nhưng chàng diễn viên đã hoàn thành ca khúc một cách trọn vẹn nhất bằng tất cả tâm huyết.

Sau Hải Đăng Doo, phần thi của Long Chun khi hóa thân thành ca sĩ Tuấn Hưng đã làm sân khấu bùng cháy. Khán giả vô cùng bất ngờ khi Long Chun cất lên những nốt đầu tiên trong ca khúc đình đám một thời Cầu Vồng Khuyết. Nếu không nói ra chắc sẽ không ai nghĩ Long Chun xuất thân là diễn viên không phải ca sĩ, giọng hát và phong thái biểu diễn của chàng diễn viên Hà Thành chuyên nghiệp và giống ca sĩ Tuấn Hưng đến ngỡ ngàng. Giám khảo Mỹ Linh nhận xét: "Long Chun có thể nói là một chín một mười với anh Tuấn Hưng, nhưng Long Chun là mười!".

Tiết mục khiến khán giả trẻ được trở về tuổi thơ chính là liên khúc Biết Yêu Khi Nào - Tuổi Mộng Xứ Đông của nữ ca sĩ Cara. Nghe tên bài hát hầu hết khán giả yêu âm nhạc đều sẽ đoán ra được nhân vật mà Cara hóa thân là ca sĩ Cẩm Ly. Với giọng hát trẻ trung và phong cách hiện đại, Cara đã đem lại một tiết mục đầy sắc màu chỉn chu giống với phiên bản gốc.

Nối tiếp liên khúc trẻ trung là phiên bản ca sĩ Quang Linh của Lynk Lee trong ca khúc “Tóc em đuôi gà”. Nổi tiếng với giọng hát trời phú, ca sĩ Lynk Lee thể hiện xuất sắc tiết mục của giọng ca nam xứ Huế. Trước khi trình diễn, nữ ca sĩ đã phải mất rất nhiều thời gian trong khâu chuẩn bị từ trang phục tóc tai và phải dán thêm mí mắt, gây khó khăn trong lúc biểu diễn. Vì vậy giám khảo đánh giá rất cao sự đầu tư chỉn chu và tập luyện nghiêm túc của Lynk Lee trong tập mở màn.

Màn trình diễn "bốc lửa" không kém phải kể đến là tiết mục hóa thân thành tượng đài âm nhạc Micheal Jackson của beatboxer Thái Sơn. Được biết để hóa trang giống "ông hoàng nhạc Pop", Thái Sơn dành nhiều thời gian để trang điểm cho làn da của mình tối màu hơn. Thái Sơn còn bật mí Micheal Jackson chính là thần tượng của mình từ rất lâu nên hầu như phong cách, đặc điểm của ông đã nằm sâu trong tâm thức. Đúng như vậy, giám khảo Mỹ Linh khẳng định: "Từ trước đến giờ có rất nhiều người hóa thân thành nhân vật Micheal Jackson, nhưng đối với chị, em là người giống nhất cả về giọng hát lẫn vũ đạo".

Nhưng chưa dừng lại ở đó, tiết mục kết thúc tập mở màn của Phạm Việt Thắng đã khiến giám khảo và khán giả bùng nổ hơn nữa. Không phô diễn về vũ đạo hay các khả năng khác, Phạm Việt Thắng cất giọng thể hiện tuyệt phẩm Everything I Do của Bryan Adam một cách nhẹ nhàng sâu lắng. Và điều đó cũng giúp anh "nhẹ nhàng" rinh luôn giải nhất tuần đầu tiên. Với chất giọng trầm ấm, khàn tự nhiên, Phạm Việt Thắng đã chiến thắng thuyết phục khi hóa thân thành huyền thoại Bryan Adam.

Tập 2 Gương Mặt Thân Quen 2020 sẽ được phát sóng lúc 21h15 thứ Bảy ngày 28/11/2020 trên kênh VTV3.
Ảnh: Sóng Vàng
TH (Nguoiduatin.vn)








- Mỹ nam lộ clip đưa gái lạ đi Phú Quốc bị vợ cũ tố cáo bạo hành đến biến dạng mặt mũi, sảy thai (41 phút trước)
- Thiên An đã căng: "Từ chối làm giấy khai sinh nhưng giờ gây áp lực để xét ADN, có tên rồi chắc cướp con tôi?" (46 phút trước)
- Tình trạng sức khoẻ 2 anh em bị hành hung khi giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (1 giờ trước)
- Đường phố Đà Lạt lại ngập mênh mông như "sông" sau cơn mưa lớn dồn dập (1 giờ trước)
- Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách (1 giờ trước)
- Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện (1 giờ trước)
- Bà Nguyễn Thị Hồng được vinh danh là Thống đốc Ngân hàng Trung ương xuất sắc nhất thế giới năm 2025 cùng với Chủ tịch Fed và Thống đốc NHTW Đan Mạch (2 giờ trước)
- Động thái của Thiên An giữa ồn ào với Jack (2 giờ trước)
- Lại thêm 1 phim Việt cực cuốn làm khán giả hóng mòn mỏi, nữ chính ai nghe tên cũng nổi da gà (2 giờ trước)
- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (2 giờ trước)




